Tin liên quan
TP.HCM: Sản xuất 2,5 triệu khẩu trang mỗi ngày vẫn không đủ nhu cầu
//
Do có người thân nằm viện, nam thanh niên này đã đến đây để chăm sóc. Khi người thân được chuẩn bị xuất viện, nam thanh niên này đã tháo 5 bình dung dịch sát khuẩn được gắn trên tường ở khu điều trị nội trú của bệnh viện xuống.
Sau khi rút hết dung dịch trong chai sang các chai lọ nhỏ hơn, thanh niên này đã gắn các vỏ chai trở lại tường như... không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hành vi này đã được phát hiện qua hệ thống camera của bệnh viện. Đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng để xử lý.
Đại tá Nguyễn Đức Nhưng - Nguyên phó phòng CSĐT công an tỉnh Phú Thọ - Trưởng phòng an ninh, pháp chế bệnh viện cho rằng, đây là ’vụ án’ thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công tác phòng và chống dịch COVID-19 cần tiến hành làm rõ.
Sau khi xác định được danh tính, phòng pháp chế của bệnh viện đã kiểm tra phòng bệnh nơi người nhà của nam thanh niên này đang nằm điều trị. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện ’tang vật’ bao gồm 2 lít dung dịch đã được sang chiết.
Khi được hỏi lý do, người này cho biết, muốn mang về nhà để người thân sử dụng để đề phòng dịch bệnh Covid-19 vì không biết mua ở đâu, thấy bệnh viện có sẵn nhiều chai dung dịch nên đã nổi lòng tham.
Tuy có hành vi phạm pháp, song vì có ý thức bảo vệ và tự bảo vệ mình và người thân trước đại dịch Covid-19 nên anh chàng chỉ bị lập biên bản, cảnh cáo với cam kết không tái phạm.
’Hình phạt’ bổ sung của anh chàng là được nhận 1 chai dung dịch sát khuẩn mới dung tích 500ml từ bệnh viện. Toàn bộ dung dịch đã bị sang chiết đã bị thu hồi và tiêu hủy do đã tiếp xúc với môi trường, không còn đảm bảo tính sát khuẩn.