Du học sinh Canada chê ký túc xá cách ly bẩn, được góp ý còn bảo: ‘Có tiền thì về, có miệng để nói’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ du học sinh Canada chửi tục, chê ký túc xá cách ly bẩn trong thời gian bị cách ly 2 tuần tại KTX Đại học QG TP. HCM.
Du học sinh Canada chê ký túc xá cách ly bẩn, được góp ý còn bảo: ‘Có tiền thì về, có miệng để nói’
Ảnh minh họa

Xem Video: Sinh viên trắng đêm dọn phòng vì ký túc xá thành khu cách ly

//

Nếu hàng trăm sinh viên trường y đang ngày đêm tham gia chiến dịch tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 thì tại một căn phòng nhỏ ở khu cách ly KTX Đại học QG TP.HCM, có 1 nữ du học sinh Canada chửi tục, chê ký túc xá cách ly bẩn.

Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập cho thấy việc ăn học tại một nền giáo dục được cho là tiên tiến ở nước ngoài không chắc sẽ tạo ra những sinh viên biết cách ứng xử và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Nguyên nhân gốc rễ là do sứ mệnh giáo dục trong gia đình đã không hoàn thành nên tạo ra một nhân cách méo mó. Sự khiếm khuyết trong suy nghĩ, trong cách ứng xử bộc lộ rõ nét khi cá nhân không được đáp ứng nhu cầu về vật chất như mong muốn. Qua đó cho thấy sự nuông chiều của cha mẹ tác động rất sâu đến quá trình hình thành tính cách của con cái. Mọi đòi hỏi của con dù là vô lý cũng được đáp ứng chỉ tạo ra những đứa trẻ vô tâm, dửng dưng với người thân, thờ ơ trước thời cuộc.

Ở độ tuổi của nữ du học sinh Canada chửi tục, chê ký túc xá cách ly bẩn, tính cách đã trở thành một đặc điểm trong nhân cách nên khả năng sửa đổi là rất khó vì mọi suy nghĩ, cách nhìn nhận, đánh giá vấn để đã in sâu vào nhận thức.

Nữ du học sinh chửi tục khi nhắn tin chê bai khu cách ly

Vậy nên, sự ích kỷ chỉ quen hưởng thụ đã che lấp đi cái nhìn cởi mở và bao dung với con người, với cuộc đời. Khi chê thậm tệ điều kiện vật chất ở khu KTX: “Không thể sống nổi luôn á. Như này quá sức chịu đựng của mình rồi mọi người ơi. Wifi không có, không có cái gì hết. Mọi người làm ơn đặt trường hợp đang sống ở một nơi gọi là sạch sẽ đi. Xong về ở như thế này thì cảm thấy như thế nào" - bạn ấy làm sao biết đội ngũ tình nguyện viên, những người cũng trẻ như bạn ấy phải thức đến 2, 3g sáng dọn dẹp để kịp cho người vào ở cách ly. Bạn ấy cũng không thể nào biết rơi nước mắt khi nhìn họ co ro giấc ngủ mệt nhoài trên đất. Ngoài kia, mọi người đang cùng nhau xích gần lại để chống chọi với dịch bệnh, còn bạn đang tự tách mình và cho rằng mình “thượng đẳng” hơn.

Bạn sẽ nghĩ gì khi nghe nhận xét người khác nói về mình:

- "Nhiều người cũng cách ly như bạn mà họ có ca thán câu nào đâu. Bạn còn chưa biết cảm ơn những người đã phải gấp rút chuyển đồ giữa đêm cho bạn vào cách ly đó", bạn Y.N bình luận.

- "Có thể nơi này hơi bừa bộn vì các bạn sinh viên phải dọn đồ gấp nhưng không biết tự dọn dẹp mà đã đăng bài bóc phốt à. Sinh viên người ta ở được chẳng lẽ du học sinh sang chảnh đến đâu mà không ở?", bạn D.C bình luận.

- "Nhân viên y tế nằm ngủ ngoài trời còn chưa than, còn bạn chăn ấm nệm êm với cơm bưng 3 bữa/ngày mà còn chê này nọ. Mỗi người nên giúp nhau một ít để cùng vượt qua khó khăn chứ", bạn B.L chia sẻ.

- "Về nước cách ly thì nên cảm thấy biết ơn những người đã vì mình mà có được chỗ ở của bạn, chứ không phải ngồi đó mà chỉ trích đâu", bạn V.A chia sẻ.

Hy vọng trong những ngày khóa hết các trang cá nhân, nữ du học sinh Canada chửi tục, chê ký túc xá cách ly bẩn sẽ có thời gian nhìn lại bản thân để hiểu tại sao nhiều người lại phản ứng gay gắt với lời nói và hành vi của bạn ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật