Một gia đình có 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở xã Dỵ Chế (Tiên Lữ) mọi người đều biết và tự hào về một gia đình cách mạng. Đó là gia đình mẹ Lê Thị Thạo, 84 tuổi ở thôn Dỵ Chế. Mẹ là một trong 86 bà mẹ của tỉnh Hưng Yên vừa vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt hơn khi cả mẹ đẻ và mẹ chồng của mẹ Thạo cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này. 
Một gia đình có 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạo (xã Dỵ Chế, Tiên Lữ)

Xem Video: An Giang: Tri ân "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", gia đình có nhiều liệt sỹ

//

Là người phụ nữ sớm giác ngộ cách mạng, nguyện cùng với gia đình một lòng đi theo lý tưởng của Đảng nên 84 tuổi đời mẹ Thạo đã được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Mẹ Thạo chia sẻ: Với người phụ nữ, không có nỗi đau nào tột cùng bằng nỗi đau mất chồng, con, mất đi những người thân yêu nhất. Nhưng với bản thân mẹ và hàng vạn người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh đã vượt qua mất mát để tự hào khi người thân của mình hy sinh vì nghĩa lớn, vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Năm 1952, cha của mẹ Thạo hy sinh trong một trận càn của quân Pháp. Khi trưởng thành, mẹ Thạo xây dựng gia đình với ông Nguyễn Đức Nghiệp, một cán bộ quân đội. Năm 1968, ông Nghiệp đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ, khi đó, ông đang ở tuổi 39, là Trung đoàn trưởng Trung đoàn pháo binh 208B. Ngay sau đó một năm, người con trai cả của mẹ là anh Nguyễn Đăng Hưng khi đang chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên cũng hy sinh dưới mưa bom, bão đạn ác liệt của quân thù. Vượt qua nỗi đau, mẹ Thạo vẫn kiên cường nuôi dạy 4 người con còn lại ăn học, trưởng thành. 

Trong gia đình chồng mẹ Thạo, ngoài liệt sỹ Nguyễn Đức Nghiệp là con trai cả, còn có 2 người khác cũng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954. Đó là liệt sỹ Nguyễn Thị Phấn, xã đội phó kiên cường chiến đấu và hy sinh khi bà đuổi theo xe tăng địch, thả lựu đạn vào tháp pháo thì bị trúng đạn. Liệt sỹ Nguyễn Văn Phát, trong khi đang băng bó vết thương cho đồng đội tại bốt chợ Đầu thì bị địch tấn công và hy sinh. Ghi nhận những công lao đóng góp đó, mẹ đẻ của mẹ Thạo là bà Trần Thị Diện và mẹ chồng của mẹ Thạo là bà Lê Thị Dừa đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Vinh dự, tự hào khi trong gia đình có 3 người phụ nữ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, mẹ Thạo không khỏi xúc động, tự hào, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, giáo dục người con trai đang khoác trên mình màu xanh áo lính và các con, cháu tiếp tục nối bước cha ông tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật