Nể cụ ông 90 tuổi lao xuống mương cứu cháu bé 19 tháng tuổi: Tôi có ‘mất’ cũng chẳng hề gì

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có ai đó từng nói, đời người hạnh phúc là khi ở tuổi thơ, xinh đẹp nhất là khi ở tuổi trẻ nhưng cô độc nhất lại là lúc về già. Bởi tại thời điểm ấy, họ bỗng thấy mình vô dụng, làm gì cũng chậm chạp lề mề, thậm chí gây ảnh hưởng, tạo gánh nặng cho cháu con.
Nể cụ ông 90 tuổi lao xuống mương cứu cháu bé 19 tháng tuổi: Tôi có ‘mất’ cũng chẳng hề gì
Cụ ông liều mình lao xuống mương cứu cháu bé (Ảnh: ngoisao.net)

Nhưng hôm nay, xin phép được chia sẻ với các mẹ một góc nhìn rất khác, về câu chuyện đầy xúc của cụ ông tuổi đã 90 tnhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Nhờ có ông, một sinh linh bé bỏng được cứu sống, khiến người xung quanh ngưỡng mộ vô cùng.

Cụ thể, cụ ông He Youyi (90 tuổi) ở Tứ Xuyên, TQ trong một lần đang đi dạo bộ thì phát hiện một bé trai 19 tháng tuổi đang đạp xe và vô tình vô tình rơi xuống con mương nhỏ ở huyện Tam Đài. Tuy bản thân đi lại khó khăn nhưng khi nghe thấy tiếng kêu cứu, cụ He Youyi vội di chuyển nhanh nhất có thể và lao mình xuống dòng nước.

Trong lúc cụ ông đang nắm giữ c‌ơ th‌ể cậu bé thì cùng lúc người dân địa phương kịp thời có mặt để kéo cụ ông lên bờ và sơ cứu cho cậu bé. Sau khi kiểm tra tình hình của con mình và nhận thấy con không sao, mẹ của bé trai lập tức chạy đến cảm ơn cụ He.

"Tôi chỉ làm những gì mà tôi cho rằng nên làm. Nếu tôi chết thì chẳng hề gì, còn mạng sống của đứa trẻ mới là chuyện lớn", cụ ông 90 tuổi nói với mẹ của cậu bé rồi chậm rãi bước đi.

Cụ ông được người dân dìu lên bờ (Ảnh: ngoisao.net)

Cảm phục quá mọi người ạ, một cụ ông dù tuổi đã cao, vẫn liều mình lao ra ứng cứu, cụ sẵn sàng đổi mạng sống của mình cho một đứa trẻ xa lạ, không hề quen biết. May mắn, người tốt thì gặp lành, cả hai đều sống sót trong bình an vô sự.

Đáng nể hơn là bài học ở phía sau mà chúng ta cần tự mình nghiền ngẫm, rằng cụ ông chẳng đòi hỏi một lời cảm ơn, một chút quà cáp, cụ cứ thế bình lặng mà đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và người thiện tâm từ tận đáy lòng là như thế, họ cứu người hay giúp người không phải vì hư danh, mà đơn giản, đó là ‘bản năng’của lương tri mách bảo.

Nhìn xa hơn, xã hội này thật may mắn vì còn nhiều người như cụ, ví như câu chuyện của ông Tang Shiguo, 61 tuổi, người chở phà trên sông Tương Giang trong 35 năm qua, đã cứu được 24 người khỏi chết đuối.

Dù tuổi đã cao nhưng ngày ngày ông vẫn làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm. "Mục tiêu của tôi là nhìn thấy mọi du khách đến sông vẫn an toàn và khỏe mạnh. Tôi chở khách qua sông an toàn và bảo đảm an toàn cho những người bơi lội" - ông nói.

Ông Tang Shiguo quyết sống ở lều cạnh sông để giúp người (Ảnh: Sohu)

Để thực hiện ‘cam kết’ của mình, ông Tang chuyển vào sống ở một túp lều ven sông trong nhiều năm dù con trai đã đề nghị ông chuyển lên sống cùng ở thành phố.

Rồi ở phương Tây, có cụ ông 94 tuổi người Mỹ đã xây một cái bể bơi ở sân sau và mời hàng xóm sang chơi đùa. Theo tìm hiểu, khi người vợ Evy Davison qua đời vì ung thư vào tháng 4/2016, ông Keith, người chồng 66 năm của bà, không thể chịu được sự vắng lặng khi phải ở nhà một mình nên đã nảy ra ý tưởng độc đáo.

Giờ đây, vị thẩm phán đã nghỉ hưu cảm thấy vui vì giúp ích được cho mọi người, đồng thời giúp bản thân không còn cô quanh. Mặc dù theo tìm hiểu, ông Keith có ba người con, tuy nhiên ông không có cháu. Dẫu vậy, một người hàng xóm đã nói rằng:"Ông ấy đã coi toàn bộ những đứa trẻ trong khu phố như cháu của mình rồi".

Cụ ông người Mỹ xây bể bơi cho hàng xóm (Ảnh: ngoisao.net)

Đúng là khi về già, có muôn ngàn hoàn cảnh xảy ra, nhưng chúng ta xin hãy học tập những cụ ông nói trên, dù làm gì và đi đầu, cứ hết mình cho xã hội. Đừng sợ bản thân mình vô dụng, đừng sợ cô đơn hay lạc lõng, cứ mạnh mẽ mà hòa nhập với cộng đồng.

Nhưng để trở thành một người già có ích cho mai sau thì từ bây giờ, chúng ta hãy sống thật tốt, thật đẹp, hãy sống thiện lương và biết cho đi, khi còn có thể!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật