Cạn tiền cứu con, vợ chồng nghèo ra đường gặm cỏ mua vui xin hỗ trợ: Giấu kĩ vì sợ con buồn

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để cứu con đang mắc bệnh nan y, cặp vợ chồng không ngần ngại ra ven đường quỳ gặm cỏ mua vui cho người qua đường. Dù hành động khác người nhưng cũng vì tình thương con cũng như hoàn cảnh bi đát, rơi vào đường cùng.
Cạn tiền cứu con, vợ chồng nghèo ra đường gặm cỏ mua vui xin hỗ trợ: Giấu kĩ vì sợ con buồn
Ảnh minh họa

“Cha mẹ thương con biển trời lai láng”, câu nói của người xưa quả rất thấm thía và đúng đắn. Nhất là khi chứng kiến con cái đau đớn vì bệnh tật hành hạ, lòng của cha mẹ chẳng khác nào ngàn vạn mũi tên xuyên thấu. Nhà nào có điều kiện thì hết lòng cứu chữa, đưa con thăm khám bệnh viện đắt tiền, còn nhà nghèo nghèo thiếu thì chấp nhận làm mọi cách để cứu mạng con.

Nói điều này vì câu chuyện cặp vợ chồng nghèo chấp nhận làm trò khác người để thu hút đông đảo sự chú ý, kêu gọi quyên góp cho con trai mắc bệnh nan y đang giành giật sự sống từng ngày trên giường bệnh.

- Ảnh: new.qq

Dù nhà không mấy khá giả cũng như vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng vợ chồng đã dốc hết sức để chữa chạy cho con trai. Họ đã phải vay mượn khắp mọi nơi, bán tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà và đến giờ gần như đã khánh kiệt đến nỗi chẳng biết làm gì để có tiền cứu con. Trước đây, 2 vợ chồng đã vay mượn khoảng 860 triệu đồng, trong đó có khoảng 171 triệu là tiền vay nặng lãi.

Đến khi cạn sức và kinh tế bế tắc, cả hai đã nảy ra ý định ra đường và gặm cỏ mua vui cho mọi người. Cô Xiang Weiling - người vợ - cho biết họ không có năng khiếu gì để biểu diễn, thu hút mọi người đến nên đã quỳ lên đống cỏ và gặm chúng mua vui mọi người. Cô cho biết, đó như là cách để trả ơn những người rộng lòng giúp đỡ con trai mình.

- Ảnh: new.qq

Ông Kuang - cha của đứa trẻ cho biết: "Để cứu con trai chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chịu đựng bất kỳ khó khăn nào". Nghe mà thương đứt ruột. Chấp nhận ra đường làm trò kì quặc, khác lạ để mua vui mọi người và xin từng đồng quyên góp đâu phải ai cũng có thể làm được. Nhưng tình yêu thương dành cho con cũng như đau đớn chứng kiến con trai vật vã trên giường bệnh khiến cặp vợ chồng nảy ra ý tưởng khác lạ này. Nhiều người đã không kiềm lòng được nên chung tay ủng hộ trong khả năng và cầu chúc đứa trẻ 9 tuổi sớm khỏi bệnh, phép màu sẽ đến với gia đình khốn khó này.

Chấp nhận ra đường làm trò khác người để mong nhận được nhiều quyên góp cứu con nhưng cặp vợ chồng đã từ chối quay hình. Không phải vì họ lừa gạt lòng tin mọi người, chẳng qua vì thương xót cho con trai nên không muốn con hay chuyện bố mẹ đã ra đường kiếm tiền cứu con.

- Ảnh: new.qq

Dù chỉ 9 tuổi nhưng cậu con đã ý thức được bệnh tình và hoàn cảnh của mình. Nhiều lần cậu bé khuyên bố mẹ hãy bỏ cuộc và “sinh đứa con khác”. Thử hỏi, người làm cha làm mẹ khi nghe con trai mắc bệnh nói câu này có ai không đau đứt ruột, càng thêm động lực để làm tất cả trong khả năng mà cứu chữa cho con. Họ từ chối quay hình chính là vì thương con, sợ con tổn thương khi biết bố mẹ đã cực khổ vì mình. Càng nghe mà càng nghẹn ngào, sao trên đời có nhiều tình cảnh quá éo le đến vậy!

Có câu chuyện kể về cô con gái ra đường, mặc quần áo giả làm chú bò để mua vui cho khách qua đường và xin từng đồng cứu cha bệnh nặng. Tình thân gia đình đã khiến họ đau đớn khi chứng kiến cha/mẹ/con cái đang vật vã bệnh tật, từ đó không nao núng làm bất cứ chuyện gì miễn cứu được.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi thì có gặp hoàn cảnh bất hạnh thì tìm hiểu kỹ và rộng lòng cứu giúp họ. Đó cũng là người sống tử tế, biết san sẻ, đùm bọc nhau thay vì ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật