Mẹ ở Đức nghẹn lòng gởi con 2 tháng và bé lớn 3 tuổi về Việt Nam, chuyến bay né dịch thiếu mẹ cha

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ ở Đức nghẹn lòng gởi con 2 tháng tuổi và bé lớn 3 tuổi về Việt Nam nhờ người thân chăm sóc khi tình hình dịch bệnh ở châu Âu đang bùng nổ nghiêm trọng
Mẹ ở Đức nghẹn lòng gởi con 2 tháng và bé lớn 3 tuổi về Việt Nam, chuyến bay né dịch thiếu mẹ cha
Ảnh minh họa

Người mẹ nào cũng muốn ở bên cạnh, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ và nhìn con thay đổi từng ngày. Vậy nên câu chuyện mẹ ở Đức nghẹn lòng gởi con 2 tháng tuổi và bé lớn 3 tuổi về Việt Nam được chia sẻ bởi nữ tiế‌p viê‌n trưởng của một hãng hàng không Việt Nam đã làm nhiều người cảm động. Nhất là khi nhìn hình ảnh em bé còn ẵm ngửa trên tay phải xa ba mẹ, rất nhiều người đã rưng rưng. 

Dẫu biết vì an toàn cho con nên phải nuốt nước mắt vào lòng gởi con ngàn dặm, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được con khóc khi sữa về. Mẹ hy vọng 2 con sẽ quen khi ở bên bà, chờ dịch qua đi mẹ con rồi sẽ đoàn tụ.

Mỗi chuyến bay là một kỉ niệm, mỗi chuyến bay là một tình yêu. Mười mấy tiếng hai chị em khóc vì nhớ mẹ... Bà thì hết quay sang cô chị vỗ về lại quay qua cô em chăm... Bà bế em đến nỗi tay mỏi rã rời và tê mà không dám nói...

Từ khi nCoV càn quét mọi nơi trên thế giới, bên cạnh câu chuyện mẹ ở Đức nghẹn lòng gởi con 2 tháng tuổi và bé lớn 3 tuổi về Việt Nam, chúng ta đã không ít lần chứng kiến cảnh những đứa bé còn ẵm trên tay phải xa ba mẹ - những người vì công việc không thể về Việt Nam cùng con. Còn nhớ cách đây vài ngày, chuyến bay từ Hàn Quốc về Vân Đồn cũng mang theo 6 trẻ em, trong đó có 2 bé mới vài tháng tuổi. 

Nữ tiế‌p viê‌n trưởng cũng chia sẻ: “Cứ được bế thì bé ngoan mà cứ rúc tìm hơi mẹ. Chị cho bé ăn xong, ngủ ngon nhưng vì công việc phải làm nên phải đặt bé xuống. Đặt được lúc lại dậy. Chỉ ước bế được bé đến khi hạ cánh mà không được. Bức ảnh này bạn tiế‌p viê‌n trong tổ chụp được nên chị xin lại mà kỉ niệm cứ quẩn quanh trong đầu vì hình ảnh hai đứa. Cậu tiế‌p viê‌n đó cũng thương các bé, còn bảo may các chị có con nhỏ rồi chứ không tụi em chịu luôn".

Có thể nói, sau châu Á, đến lượt châu Âu và nhiều nước ở các châu lục khác trên thế giới đang phải oằn mình hứng chịu thiệt hại do đại dịch corona gây ra với tổng số gần 130.000 ca lây nhiễm. Trong khi thủ tướng Merkel dự đoán 70% dân số Đức sẽ nhiễm Covid-19 thì Ý phải cách ly 16 triệu người để ngăn Covid-19. 

Không riêng gì mẹ ở Đức nghẹn lòng gởi con 2 tháng tuổi và bé lớn 3 tuổi về Việt Nam, có thể sẽ còn những chuyến bay mang theo các em bé Việt ở hải ngoại về nước. Hơn lúc nào hết, chúng ta cùng cầu nguyện cho dịch bệnh được khống chế và qua nhanh để con không phải xa mẹ, để cuộc sống quay về với guồng quay vốn có của nó. Mỗi ngày trôi qua chúng ta không phải sống trong nỗi hoang mang.

Nguồn: tiế‌p viê‌n trưởng Viietnam Airlines Lưu Phương Anh chia sẻ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật