Vô tư nuôi mẹ chồng cũ bị hắt hủi, con dâu ‘thừa kế’ 600tr giấu ở bình cũ: Nhân quả tức thì

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ sẵn lòng đón tiếp mẹ chồng cũ bị con trai hắt hủi và tận tình chăm sóc bà chẳng khác gì người thân ruột thịt. Tấm lòng quảng đại của cô cuối cùng cũng được đền đáp, còn kẻ sống vô ơn chắc chắn phải lãnh cái kết thích đáng.
Vô tư nuôi mẹ chồng cũ bị hắt hủi, con dâu ‘thừa kế’ 600tr giấu ở bình cũ: Nhân quả tức thì
Ảnh minh họa

Ở đời chuyện nhân quả báo ứng đến nhanh lắm, cứ sống phải với lương tâm thì trước sau cũng được đền đáp, còn kẻ ra sức làm chuyện thất đức trái lẽ phải rồi cũng lãnh hậu quả. Câu chuyện con dâu tốt bụng nuôi mẹ chồng cũ, về sau nhận được chiếc bình chứa hơn 600 triệu sẽ minh chứng rõ điều này.

Sau khi bị chồng phản bội và ra đi với số tiền khoảng 240 triệu đồng, người vợ có tên Tiểu Mộng bắt đầu xây dựng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Dẫn theo 2 người con cùng số tiền gọi là bồi thường sau ly hôn, cô chăm chỉ làm việc, mở quán ăn vặt để 2 mẹ con đủ sống và không thua thiệt bất kì ai.

Một năm sau ngày bước chân ra khỏi nhà chồng, Tiểu Mộng được một phen bất ngờ khi mẹ chồng tìm đến nhà. Hóa ra bà rơi vào cảnh đường cùng, bị con dâu mới đuổi ra khỏi nhà cũng như con trai quá u mê mà đâm ra hắt hủi mẹ. Lúc này Tiểu Mộng mủi lòng vì nhớ đến tình cảm được mẹ chồng cũ đối đãi khi còn sống chung. Khi ra đi, đáng lẽ cô chỉ nhận khoảng 170 triệu đồng nhưng may mắn được mẹ chồng nói thêm nên mới nhận được gấp đôi để trang trải nuôi 2 con.

Trong thời gian sống chung con dâu và 2 cháu, nhiều lần người mẹ chồng cũ cũng định đi vì ngại ngùng. Dù gì giữa bà và Tiểu Mộng không còn quan hệ máu mủ. Nhưng cô đã kiên quyết giữ bà ở lại, 4 người rau cháo sống qua ngày.

- Ảnh minh họa (Nguồn: 360kuai.com)

Thậm chí đến phút cụ bà lâm chung, Tiểu Mộng vẫn không hề thấy bóng dáng chồng cũ. Một tay cô lo liệu cho mẹ chồng cũ và được bà cho lại chiếc bình được cất cẩn thận trong hành lý. Xong xuôi hậu sự, cô mới lục tìm món kỷ vật được tặng, Hóa ra cất sâu bên trong chiếc bình là sổ tiết kiệm cũ nhàu có món tiền lên tới hơn 600 triệu đồng. Đáng ra số tiền đó cụ bà sẽ cho con trai nhưng vì gã quá vô tình, bất hiếu trong khi người con dâu cũ lại tận tụy với bà, đối đãi vô tư và hết mực cưu mang khi bà khó khăn.

Nhiều người sẽ cho rằng Tiểu Mộng dại dột, quần quật làm việc nuôi 2 con còn sợ chưa đủ mệt đủ khổ mà còn gánh thêm mẹ chồng cũ. Giữa cô và bà đâu có máu mủ, ly hôn là đứt đoạn ân tình. Tuy vậy bản tính sòng phẳng, biết ơn vì từng nhận được yêu thương, đối đãi tử tế trước đây nên khiến cô dang rộng cưu mang người mẹ chồng già yếu.

Chưa kể tình cảnh đáng thương của bà, bị con trai ruột và con dâu mới hắt hủi đuổi khỏi nhà, khiến Tiểu Mộng không thể đành đoạn ngó lơ. Cá‌i tìn‌h với gã chồng cũ bội bạc đã hết nhưng cá‌i tìn‌h khi thấy người khác khó khăn, cần giúp đỡ khiến cô sẵn lòng.

- Ảnh minh họa: mingpao.com

Nghe xong câu chuyện mới càng thấm thía về luật nhân quả ở đời. Cứ sống tốt trước mắt, vô tư cứu giúp người trong cơn hoạn nạn thì trước sau cũng có an bày cho mình. Người phụ nữ tận tụy với mẹ chồng cũ, sau này rưng rưng nhận được số tiền hơn 600 triệu đồng. Dĩ nhiên ngay từ đầu cô không hề biết chuyện này, cứ vô tư mang hết ruột gan mà đối đãi.

Người xưa cũng có câu: “Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”. Đại ý, người nào tích phước đức bằng cách làm thiện thì trong nhà ngập tràn niềm vui, may mắn. Còn kẻ làm điều trái lương tâm, đạo đức thì trước sau tai ương cũng gõ cửa. Gieo nhân nào, gặt quả đó và chưa kể thời nay nhân quả đến nhanh lắm, không phải đợi đâu xa xôi.

Người chồng bội bạc trong câu chuyện trên sau này thua lỗ, cô vợ mới cũng bỏ đi vì đâu thể chịu cảnh túng nghèo. Sống vô nghĩa, bất hiếu mẹ già nên trời cũng tước đi tiền tài, danh vọng và gã phải làm thuê sống qua ngày trong khổ cực.

Câu chuyện như lời nhắc nhở mọi người hãy làm mọi việc trong ánh sáng của đạo lý, trước sau đối đãi bằng cả tấm lòng. Ai cười chê ngu dại cũng mặc vì đến cuối đời mới biết ai dại ai khôn, chưa kể các cụ cũng nói rất đúng rằng “thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ”.

Cứ “khù khờ” sống tốt, làm nhiều việc thiện, yêu thương hết lòng thì trước sau số phận cũng “đãi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật