Thịt lợn đang sốt, trường học chơi lớn thưởng nóng thịt lợn cho học sinh giỏi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thưởng tiền hay đồ dùng học tập xưa rồi, giờ phải thưởng thịt lợn cho học sinh giỏi mới là xu hướng thịnh hành nhé!
Thịt lợn đang sốt, trường học chơi lớn thưởng nóng thịt lợn cho học sinh giỏi
Thưởng nóng thịt lợn cho học sinh giỏi.

Kết thúc học kỳ đúng vào dịp cuối năm, cùng thời điểm giá thịt lợn tăng chóng mặt, trường dân lập Hàn Lâm (Quý Châu - Trung Quốc) đã quyết định thưởng luôn thịt lợn cho học sinh giỏi.

Trước đó, nhà trường thường trao thưởng tiền mặt cho các em với mức 300 NDT (khoảng 1 triệu Đồng) cho học sinh đứng đầu, 200 NDT (khoảng 600 ngàn Đồng) cho học sinh đứng thứ 2 và 100 NDT (khoảng 300 ngàn Đồng) cho học sinh đứng thứ 3.

Tết 2020: Thịt lợn khan hàng, sốt giá

//


Em nào cầm miếng thịt to hơn các bạn chứng tỏ lực học "không phải dạng vừa đâu".

Năm nay, số tiền đó sẽ được quy ra phần thưởng thiết thực hơn. Cụ thể, học sinh đứng đầu được nhận 15kg thịt lợn, học sinh đứng thứ 2 được 10kg và học sinh thứ 3 được nguyên cái chân giò.

Toàn trường có tới 90 học sinh được nhận thịt, nhiều em phải mang... cọc tre đến để gánh phần thưởng về nhà. Được biết, trường Hàn Lâm đã mua 7 con lợn với giá 50.000 NDT (khoảng 160 triệu Đồng) để thưởng cho học sinh.


Nhà trường "đầu tư" hẳn 7 con lợn về làm phần thưởng cho học sinh.

Video xem thêm: Những cách chế biến thịt lơn thơm ngon, độc lạ ăn hoài không chán.

Phần thưởng thiết quá thiết thực!

Cũng bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi nên dịp cuối năm giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng chóng mặt, nhiều gia đình khó khăn thậm chí không dám mua thịt ăn. Vì vậy, thưởng thịt lợn là quá thiết thực.

Có thể khi đọc bài này, nhiều người sẽ cười vì một trường học lại có phần thưởng kiểu "chợ búa" như thế này. Thế nhưng riêng cá nhân tôi, tôi phải nể phục quyết định táo bạo này ban lãnh đạo nhà trường.


Mang cả cọc tre đến gánh phần thưởng của con về thế này thì phụ huynh "nở mũi" phải biết.

Giữa thời buổi thịt lợn đắt hơn vàng, bàn ăn nhiều gia đình đã vắng bóng thực phẩm được ưa chuộng này thì phần thưởng là thịt không chỉ học sinh thích thú, phụ huynh còn phấn khởi ra mặt.

Nghĩ mà xem, gia đình nào có con mang về tảng thịt càng to thì càng hãnh diện ấy chứ. Chưa hết, đây lại là dịp cận Tết, việc thưởng thịt như thế này cũng góp phần tạo nên không khí đúng không nào?

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh, thưởng gì thì thưởng, miễn sao học sinh lấy đó làm động lực để phấn đấu. Cũng đừng nên chê phần thưởng kiểu "chợ búa" này khi bản thân nó cũng mang giá trị cao đấy!          

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật