Vợ sắp cưới qua đời, chàng bác sĩ đa khoa bỗng hóa kẻ điên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người nói anh điên và xa lánh vì sợ nguy hiểm nhưng ít ai biết được câu chuyện đau lòng đằng sau đó, của 1 chàng bác sĩ từng yêu tha thiết.
Vợ sắp cưới qua đời, chàng bác sĩ đa khoa bỗng hóa kẻ điên
Câu chuyện chàng bác sĩ đa khoa mất vợ sắp cưới khiến ai cũng đau lòng. (Ảnh minh họa)

Cũng giống như bao người, anh chàng bác sĩ đa khoa này cũng cố gắng để có 1 cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, được làm công việc yêu thích và sống bên người mình thương. Nhưng 1 vụ tai nạn đã khiến cho tương lai của chàng trai trẻ tài giỏi ấy mãi mãi mù mịt.

Anh hàng xóm điên khùng, ai cũng xa lánh vì sợ nguy hiểm

Một tài khoản có tên Minh Hương chia sẻ, gần nhà có 1 anh hay bị mọi người gọi là “thằng khùng". Lý do là bởi ngày nào anh này cũng ra chợ, gặp ai cũng kể về 1 cô gái tên Phương Anh. Mọi người trong chợ dù chẳng biết cô gái đó là ai nhưng đã quá quen với những câu như: “Phương Anh đẹp lắm, da trắng như tuyết”, “Phương Anh không yêu em nữa”...


Nhiều người nói anh là kẻ khùng và không bận tâm lý do đằng sau đó. (Ảnh minh họa)

Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy sợ và nghĩ anh chàng này bị điên, thậm chí có người còn đuổi vì chỗ họ bán hàng. Đôi khi vài người hỏi chuyện anh về cô gái kia, thực chất chỉ là để lừa và đuổi anh về, tránh nguy hiểm cho mọi người vì tinh thần người này không ổn định. 

Viết thư cho hàng xóm vì nghĩ vợ sắp cưới vẫn còn sống

Đỉnh điểm của sự sợ hãi là khi anh này vứt 1 tờ giấy vào nhà người dân có nội dung về cô gái Phương Anh kia. Và Minh Hương cũng đã lần thứ 3 nhặt được mảnh giấy vứt ở cổng của anh chàng này, khi mở ra thì thấy vỏn vẹn 1 câu hỏi: “Em không yêu anh nữa à?”

Nghe dì kể lại, anh chàng này từng học rất giỏi, nhà có điều kiện, thậm chí từng là bác sĩ đa khoa và chuẩn bị cưới thì chị người yêu có tên Phương Anh tai nạn qua đời. Trước đó cô gái này có nhờ người yêu đón về nhưng anh từ chối, nên về sau anh cứ day dứt và tự trách bản thân.


Mẩu giấy anh chàng "điên khùng" để lại trước cửa nhà hàng xóm.

Kể từ đó, người ta thấy anh bỏ việc, ngày nào cũng cười như con nít, hay bỏ nhà đi. Nhiều người nói anh giả khủng, cũng có nhiều người hiểu thì nói anh cố tình vậy để không phải tỉnh lại nữa. 

Có lẽ vì không chấp nhận được sự thật rằng vợ sắp cưới ra đi mãi mãi nên anh muốn sống điên khùng như vậy, lúc nào cũng cười toe toét để quên đi sự mất mát này. Và rất có thể chính nỗi đau ấy khiến anh đi đâu cũng nghĩ về vợ sắp cưới, lúc nào cũng ảo tưởng rằng Phương Anh đang ở xung quanh, có thể là nhà kế bên, nên mới viết thư ném sang nhà hàng xóm.

Xem Video: Mẹ chồng tóc bạc khóc trong đám tang con dâu: ’Má thương con như con ruột’

//

“Người ra đi hóa hư vô, còn người ở lại biết bao giờ mới nguôi ngoai”

Đọc xong chia sẻ của bạn Minh Hương, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm. Không ít người bị ám ảnh bởi những chi tiết đau thương của câu chuyện. 

Chun Mèo: “Người ta nói tinh thần cũng giống như sức khỏe. Có người lý trí có người lại thiên về tình cảm. Có người mạnh mẽ có người yếu đuối. Cho nên khi gặp những chuyện sốc quá mức chịu đựng những người lý trí không đủ lớn sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm, thậm chí là điên loạn.”

Tran Thu Huyen: “Con bạn tôi cũng cứ quyến luyến tình cảm ấy không dứt ra được, ngoài mặt thì nói chuyện với nhau như bạn bè nhưng trong lòng thì không ngừng yêu nhiều hơn! Mới đây anh ấy cũng qua Nhật mấy lần vừa công tác vừa cũng là lý do gặp nó, còn hẹn qua Tết này sẽ qua lại rồi gặp nhau. Nhưng rồi chỉ mới chớm năm mới qua anh ấy đi mãi rồi!

Tôi đau lòng lắm khi thấy nó cố gắng cứng rắn, lý trí sống mấy ngày qua như người vô hồn. Người đi rồi mọi thứ hoá hư vô còn người ở lại biết bao giờ mới nguôi ngoai.”

Thi Nguyễn: “Cái này đau lòng lắm đấy ạ, không phải ai cũng có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng nếu có ý chí mà anh này chịu vượt qua, thì chị gái kia mới yên nghỉ được, nếu không chị gái kia cũng rất day dứt.”

Nguyễn Thị Thanh Thanh: “Nó cố tình khùng như vậy vì nó không muốn tỉnh nữa. Đúng vậy tỉnh lại sẽ đau khổ lắm sợ cái cảm giác đau khổ đó.”


Cư dân mạng đồng cảm với anh chàng bác sĩ đa khoa.

Mỗi người có cho mình 1 cuộc sống riêng và cách sống khác nhau. Nếu không thể chia sẻ được thì cũng nên thấu hiểu cho nhau. Cũng giống như anh chàng bác sĩ đa khoa kia chọn cách khùng điên để nén nỗi đau vậy.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy chia sẻ ý kiến của mình cho mạng xã hội Oh!man nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật