CĐV Việt lại tiếp tục vào ‘cà khịa’ sau khi Thái Lan dừng chặn IP Việt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào sáng ngày 7/12, tại các trang truyền thông cho đội bóng đá Thái Lan, dân mạng vẫn có thể truy cập bình thường, việc này làm cổ động viên Việt Nam tiếp tục đăng ảnh chế, bình luận khiếm nhã.
CĐV Việt lại tiếp tục vào ‘cà khịa’ sau khi Thái Lan dừng chặn IP Việt
Ảnh minh họa

Xem Video: U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (3-0) | ĐỨC CHINH đánh đầu lập cú đúp cho U22 Việt Nam - SEA Games 30

//

Trong trận đấu bán kết tối ngày 7/12, Việt Nam thắng cuộc trước Campuchia, xuất sắc giành một vé vào trận chung kết. Song với đó, đội tuyển bóng đá từng đạt chức vô địch một thời là Thái Lan, lại ngậm ngùi dừng lại hành trình tại SEA Games 30. Vị trí xếp hạng trong bóng đá tại SEA Games 30 dường như đã phân cao thấp, Thái Lan đã mở IP cho cư dân mạng Việt Nam, điều này kéo theo những cư xử không đẹp ngay từ một bộ phận cổ động viên.

Thái Lan mở IP cho Việt Nam

SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, Việt Nam lại tiếp tục chạm mặt "oan gia" là tuyển Thái Lan. Trong những phút giây thi đấu căng thắng, cả hai đội chấp nhận hòa nhau với kết quả 2 đều. Tuy nhiên, tính về hiệu suất, tỉ số và theo những khía cạnh khác từ luật bóng đá, Việt Nam xuất sắc bước vào bán kết còn Thái Lan chính thức lại khỏi SEA Games 30.

Đức Chinh, Tiến Linh, Quang Hải,... và các cầu thủ Việt Nam đã xuất sắc dành nhiều thành tích trong SEA Games 30. (Ảnh: Sport5)

Với tâm thế là người chiến thắng, nhiều cổ động viên đã vào trang của Thái Lan và các cầu thủ để "cà khịa", bình luận khiếm nhã. Bởi vậy, ngày 27/11, Thái Lan đã chặn IP của Việt Nam.

Mới đây, trước trận Việt Nam - Campuchia, cư dân mạng lại bất ngờ khi Thái Lan đã mở IP trở lại. Từ sáng ngày 7/12, mọi quyền truy cập tại các trang chủ của đội tuyển bóng đá Thái Lan, người hâm mộ Changsuek,... đều diễn ra bình thường.

Thái Lan mở IP mạng cho Việt Nam vào sáng ngày 7/12. (Ảnh: chụp màn hình)

Thái Lan mở IP, cổ động viên Việt Nam tiếp tục "cà khịa"

Trước hành động gây bất ngờ từ Thái Lan, cổ động viên Việt Nam càng trở nên khó hiểu. Một số người hâm mộ bóng đá nước nhà lại tiếp tục vào các trang truyền thông tại đất nước xứ Chùa Vàng để bình luận, thể hiện cảm xúc, thậm chí là chế giễu các cầu thủ đã từng chạm trán Việt Nam vào ngày 5/12. 

Cổ động viên Việt bình luận trên trang chủ của Thái Lan. (Ảnh: chụp màn hình)

Với những thông điệp bằng tiếng Việt, cư dân mạng Việt Nam để lại khá nhiều ảnh chế cùng bình luận mang tính châm biếm trong trang chủ về bóng đá tại Thái Lan. Thậm chí, nhiều người còn lôi cả việc Việt Nam vào chung kết và "cười trên nỗi đau thất bại" của Thái Lan khi đội tuyển bóng đá nam bị loại khỏi SEA Games 30.

Những bình luận thiếu khiếm nhã, châm biếm thất bại của người khác liệu có giúp chúng ta thành công trong trận chung kết? (Ảnh: chụp màn hình)

"Cà khịa" trước sự thất bại của người khác: Sự vô duyên làm mất đi hình ảnh đẹp

Đội tuyển của chúng ta đã có các bàn thắng đẹp mắt, những thành tích vô cùng xuất sắc cùng tinh thần thi đấu đầy mãnh liệt. Với tư cách là một cổ động viên yêu môn thể thao vua, chúng ta có quyền được hạnh phúc và tự hào về những điều đó.

Các chàng trai của U22 Việt Nam bảo vệ trọng tài trước sức ép của cầu thủ Campuchia. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng những học trò của mình ở lại dọn rác sau trận đấu bán kết. Việt Nam đang đẹp lên từng ngày nhờ những hành động "fair play" từ các cầu thủ và cổ động viên có cách cư xử văn minh. 

Tuyển Việt Nam ở lại dọn rác sau trận bán kết, ghi điểm mạnh trước báo chí và truyền thông quốc tế. (Ảnh: Vietnamnet)

Tuy nhiên, một bộ phận cổ động viên Việt Nam lại đang tự làm xấu chính mình bằng những hành động xấu xí khi bình luận khiếm nhã trên các trang truyền thông của Thái Lan. Đó không phải là tự tôn hay hứng khởi về một kết quả bóng đá viên mãn, sự vô duyên trong các hành xử đã khiến chúng ta mất đi hình ảnh đẹp với bạn bè quốc tế.

Mỗi cuộc chiến, đặc biệt là bóng đá đều có thắng thua, trong sự vui mừng của chúng ta là nỗi buồn từ người khác. Như cách mà tuyển bóng đá nam Thái Lan đang đối mặt với những thất bại về thành tích không như ý tại SEA Games 30.

Thắng thì cũng đã thắng rồi. Thái Lan bị loại thì cũng đã loại rồi. Thay vì dành thời gian để "cà khịa" đội bạn, chúng ta, những cổ động viên văn minh đích thực có thể tập trung nhiều hơn để ủng hộ tuyển nhà trong trận đấu chung kết hết sức quan trọng sắp tới. Hãy để thế giới biết tới Việt Nam với chiến thắng trong tâm thế "thua không quạo, thắng không kiêu" thì mới chính xác là người hùng của môn thể thao bóng đá.

Cổ động viên chân chính là người kề vai sát cánh với đội nhà trong từng phút gay cấn của trận đấu chứ không phải dành thời gian mỉa mai thất bại người khác. (Ảnh: Sport5)

Tâm trạng khi biết tin U22 xách vali về nước

Thái Lan, Việt Nam hay bất kì quốc gia nào thuộc Đông Nam Á, đang tham dự SEA Games 30 cũng đều mong đợi một kết quả viên mãn. Tuyển Việt Nam đang tiến bước vào cuộc đấu quan trọng nhất để quyết định chức vô địch, đừng quên giành thật nhiều thời gian để đón chờ và cổ vũ cho đội nhà nhé!       

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật