Về miền Tây tát đìa bắt cua, bắt cá kỳ thú sảng khoái vô cùng, quên hết muộn phiền cuộc sống

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào những dịp cuối năm, mỗi khi về nhà bạn ở miền Tây chơi xem tát đìa, lòng tôi cứ rộn ràng một niềm vui khó tả.
Về miền Tây tát đìa bắt cua, bắt cá kỳ thú sảng khoái vô cùng, quên hết muộn phiền cuộc sống
Ảnh minh họa

Xem Video: Cuối tuần về miền Tây thưởng thức đặc sản mùa nước nổi

//

Nơi tôi đến là Bến Tre, người ta thu hoạch tôm đem bán rồi tiếp tục tát đìa để bắt những gì còn sót lại, chia cho chòm xóm ăn cùng lấy thảo.

Không ngờ, cái đìa sót lại biết bao nhiêu là cua và cá, những loại cá phổ biến nhất vẫn là cá rô, cá lóc, cá phi.

Chỉ ghé chơi nhà bạn mà lúc tôi về, được tặng hai con cua bự nặng cả kí lô, mẻ cá rô kho tộ để ăn chung với dưa hấu.

Cá rô đồng mới lớn con nào con nấy béo ú, có cả những con đang ôm trứng nữa chớ. Còn cua gạch son, nội ăn cái gạch nó không là no ngang vì quá bổ dưỡng.

Chẳng biết ai có tiền du lịch đi khắp Tây Tàu chứ như tôi đây, cứ mỗi cuối tuần lại cưỡi lên con xe dream đi phượt khắp miền Tây là thấy thú vị lắm. Mỗi lần đến một nơi, tôi lại cảm thấy yêu quê hương mình hơn, yêu cuộc sống và con người bình dị nơi đây hơn.

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Ảnh: Giang Vũ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật