Tuyển nữ VN trước trận đá chung kết: Chỉ cần có thật nhiều khán giả cổ vũ, chúng em không cần tiền

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có ai biết, tối nay (8/12), tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết với Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 2019?
Tuyển nữ VN trước trận đá chung kết: Chỉ cần có thật nhiều khán giả cổ vũ, chúng em không cần tiền
Tuyển nữ Việt Nam kiên cường chiến đấu trên sân cỏ, không ít lần mang về vẻ vang cho dân tộc.

Xem Video: Clip: Tuyển nữ Việt Nam hủy diệt Indonesia

Khi người hâm mộ hân hoan vì U22 Việt Nam thắng đậm U22 Campuchia với tỷ số 4-0, ghi tên mình vào trận chung kết sau 10 năm chờ đợi ở môn bóng đá nam SEA Games thì tuyển nữ Việt Nam cũng ’bất bại’ tiến thẳng đến trận chung kết với Thái Lan vào tối nay (8/12).

Cùng là bóng đá, cùng là những pha tranh đấu quyết liệt để ghi bàn thắng nhưng khán đài của bóng đá nam luôn đầy ắp các cổ động viên, còn bóng đá nữ thì ngược lại. Một trong những mong ước nhỏ nhoi của thầy trò HLV Mai Đức Chung là được thi đấu tại sân vận động có nhiều người hâm mộ cổ vũ.

’Chúng tôi là đội nữ, đã quen với việc không có nhiều khán giả. Tuy nhiên, dù có ít thì chúng tôi vẫn cố gắng thi đấu. Nếu càng nhiều khán giả thì càng thì thi đấu sẽ hưng phấn hơn’ - HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ trước trận đấu gặp tuyển nữ Philippines ở bán kết.

’Bọn em không cần tiền, không cần báo chí tung hô mà chỉ cần khi thi đấu có thật nhiều khán giả cổ vũ’; ’Bọn em mơ ước được thi đấu tại 1 SVĐ kín chỗ, mà khó quá…!’; - những lời chia sẻ của các cầu thủ nữ khiến nhiều người chạnh lòng.

Bữa cơm thiếu chất của các cầu thủ nữ ở SEA Games 30.

Dù ít được khán giả quan tâm nhưng các cô gái vẫn thi đấu hết mình trên sân cỏ, bằng cách nào đó, họ vẫn duy trì niềm đam mê với bộ môn thể thao vua và cố gắng cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Trên mạng xã hội, một khán giả trải lòng: ’Nữ-đá-bóng nghe đến thì fan bóng đá Việt Nam cứ cười cười như trò trẻ con. Nhưng hãy thử xem các cô gái vàng thi đấu. Cực kỳ bài bản, các pha ban bật ngắn rất nhuyễn, khiến đối thủ chạy bở hơi tai.

Kỹ thuật cá nhân ư? Chúng ta quá thần tượng Quang Hải, Công Phượng... Nhưng hãy nhìn Huỳnh Như, Tuyết Dung đi bóng sẽ thấy độ phê của nó. Nhỏ thó như N.T.Vân nhưng bắt tốc độ thì những gã khổng lồ Phillipines cũng bở hơi tai.

Nữ đá bóng thì xấu xí ư? Hãy nhìn Hoàng Thị Loan đẹp như Hoa hậu. Không những thế cô gái này khi vào sân thì sắc đẹp và thi đấu chả liên quan gì bởi cô thi đấu càn quét, tắc bóng thì Tiền đạo đối phương đều nản chí. Trong khung gỗ Kim Thanh thì Tiến Dũng, Văn Toản còn non chanh lắm, đến Lâm Tây còn hớ bóng. Nhưng Kim Thanh thì rất hiếm khi thấy pha nào lỗi....

Bài đăng đầy tâm huyết của một khán giả dành cho tuyển nữ Việt Nam đang ’gây bão’ trên mạng xã hội.

Đội nam Việt Nam chỉ Á Quân là cả biển người đi bão, còn đội nữ thi đấu chỉ vỏn vẹn... một CĐV ngồi xem trong yên lặng. Báo chí, mạng xã hội đỏ lòm thông tin về đội nam, còn đội nữ chỉ vài tin...kết quả cho vui vậy thôi.

Thế mà các cô gái chúng ta 3 lần vô địch Đông Nam Á, 5 lần mang vàng về từ Sea games... chắc chẳng mấy ai quan tâm.

Tối qua vào quán cafe xem các em đá mà chỉ có... một vị khách ngồi cùng bàn với mình để ý và 2 thằng hét lên khi các cô gái ghi bàn mà như 2 người ngoài hành tinh. Trong khi đó đội nam thi đấu trong giờ làm việc (15h) nhưng quán cafe, quán nhậu chật kín, la hét kinh hoàng...

Chúng ta đều chỉ tung hô Park Hang Seo, nhưng nói về bóng đá quốc gia thì Mai Đức Chung đáng được nể phục hơn’.

HLV Mai Đức Chung

Đêm nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với Thái Lan, nếu thắng, chúng ta sẽ có một tấm huy chương vàng danh giá, đồng thời đánh bại được đối thủ đầy duyên nợ ở xứ chùa Vàng.

Tiếc gì mà không dành một buổi tối Chủ nhật để cùng người thân và gia đình cổ vũ cho những cô gái vàng của chúng ta?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật