Không thể cưỡng lại: Bùi Tiến Dũng tay bế con, mắt dán vào TV xem đồng đội chiến đấu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù bận bịu với công việc của ông bố bỉm sữa, ở nhà trông con, Bùi Tiến Dũng vẫn không quên dõi theo trận đấu giữa U22 Việt Nam và Campuchia để ủng hộ đội nhà.
Không thể cưỡng lại: Bùi Tiến Dũng tay bế con, mắt dán vào TV xem đồng đội chiến đấu
Ông bố bỉm sữa vừa bế con vừa theo dõi trận đấu.

Xem Video: Bóp nghẹt U22 Campuchia, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30

Bùi Tiến Dũng vừa bế con vừa theo dõi SEA Games 30

Trên sân bóng có thể là những ngôi sao sáng, anh hùng thầm lặng mang về vinh quang và chiến thắng cho Việt Nam, thế nhưng khi về nhà, Bùi Tiến Dũng lại tất bật ngay với công việc của 1 ông bố bỉm sữa. 

Đám cưới với bạn gái, lại vừa mới đón con đầu lòng, năm nay quả là một năm "đại hỷ" đối với chàng trung vệ điển trai. Lỡ hẹn với trận quyết đấu vòng bán kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam và U22 Campuchia, ông bố trẻ đã thể hiện ngay tinh thần hướng về động đội của mình khi... vừa bế con vừa theo dõi trận đấu.

Bức ảnh ngay khi vừa đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhìn hình ảnh chàng trung vệ tay vừa bế con, mắt cứ dàn vào màn hình TV khiến ai cũng thích thú.

Bùi Tiến Dũng thật đúng chuẩn các ông chồng mẫu mực "vượt khó" để xem bóng đá. Vui chơi mà không quên nhiệm vụ, thôi thì 2 trong 1, cả bố và con cùng xem luôn. 


Tiến Dũng vốn nổi danh ông bố giỏi chăm con nhất năm.

U22 Việt Nam thắng đậm U22 Campuchia tại bán kết SEA Games 30

Và không uổng công ông bố trẻ ở nhà mong ngóng, dõi theo cũng như ủng hộ tinh thần cho các đồng đội đang "chiến đấu" trên sân cỏ, U22 Việt Nam đã mang về vinh quang cho nước nhà khi giành chiến thắng 4-0 trước đội bạn.

Ngay từ đầu, U22 Campuchia đã thể hiện lối chơi tự tin, không hề e ngại. Thế nhưng, đội nhà cũng chẳng hề lép vế, sau nhiều pha tranh chấp, U22 Việt Nam đã tạo ra cơ hội mở bàn với pha đánh đầu của Tiến Linh.


Tiến Linh mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Có bàn thắng đầu tiên, tình thần của các cầu thủ U22 Việt Nam ngày càng dâng cao. Tiếp tục chủ động và kiểm soát thế trận, hết hiệp 1, Việt Nam lại có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Sang tới hiệp 2, với tỉ số cách biệt 3-0 trước đó, phía U22 Campuchia gấp rút hơn. Dù đã rất cố gắng, tuy nhiên, đội bạn lại tiếp tục phải nhận về thêm 1 bàn thua ở phút 68 khi Hà Đức Chinh ghi bàn nhờ 1 pha phạt góc. Kết thúc chung cuộc, Việt Nam thắng đậm với tỷ số 4-0 trước U22 Campuchia.


Đức Chinh lại tiếp tục toả sáng.

Dõi theo xuyên suốt trận đấu, chắc hẳn với kết quả này, ông bố trẻ Bùi Tiến Dũng sẽ không giấu nổi cảm xúc vui mừng mà nhảy cẫng lên cùng con gái nhỏ Sushi. Dẫn đầu hội ông bố bỉm sữa chăm chỉ, Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn là tấm gương cho mọi ông chồng rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật