Chồng trầm cảm, nhập viện cấp cứu sau 3 tuần chăm con làm việc nhà vất vả vì vợ bỏ đi do bị xem thường

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rồi thì vì chuyện công việc, chăm con, làm cả bố cả mẹ mà anh mệt mỏi quá độ, không được nghỉ ngơi nên mới sinh ra bệnh trầm cảm.
Chồng trầm cảm, nhập viện cấp cứu sau 3 tuần chăm con làm việc nhà vất vả vì vợ bỏ đi do bị xem thường
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Xem Video: Coi trọng bạn bè hơn vợ là đàn ông tồi

//

Chị được mẹ chồng gọi về gấp vì anh đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đờ đẫn, có những biểu hiện kì lạ, bất thường. Thậm chí anh còn bỏ ăn bỏ uống đã 3 ngày hôm nay. Bác sĩ kết luận anh mắc chứng trầm cảm, rối loạn tiền đình vì quá stress khiến cho ai nấy bất ngờ. Cứ tưởng phụ nữ mới là những người dễ mắc bệnh trầm cảm.

Ấy thế mà nay đàn ông như anh cũng lại mắc bệnh trầm cảm. Mà kì lạ, khó hiểu hơn ở chỗ anh khi xưa vốn là một người đàn ông nhanh nhẹn, vui tính, lúc nào cũng hết lòng vì anh em bạn bè, cuộc vui nào bao giờ cũng có mặt. Thế nhưng 3 tuần nay mọi người gọi nhưng không thấy anh đâu, lần nào anh cũng lấy lý do:

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

– Tao đang bận chăm con. Chúng mày cứ nhậu đi nhé, khi khác tao đến gặp.

Ngày trước, chẳng cần gọi cũng đã thấy anh có mặt ở đó rồi. Trong bất cứ một cuộc nhậu nào, dù là lớn hay nhỏ cũng sẽ đều có sự góp mặt của anh từ đầu đến cuối. Bạn bè đều nhìn anh bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ. Chẳng mấy ai được như anh, lần nào cũng được đi nhậu tự do thoải mái mà không bị vợ quản lý. Thế nên ai cũng ngưỡng mộ anh, có ai ngờ được đâu hôm nay anh lại rơi vào trạng thái trầm cảm.

Hỏi ra mới biết, đã 3 tuần nay anh vừa làm bố, vừa làm mẹ của hai đứa con vì vợ anh đã bỏ đi. Chuyện là…

Chính những cuộc nhậu nhẹt kia đã khiến cho anh đánh mất dần trách nhiệm của mình đối với vợ con. Chị cũng đi làm như anh, chỉ là không kiếm được nhiều tiền bằng anh. Thế nhưng đã vợ chồng, chẳng có ai tính toán xem ai làm được nhiều tiền hơn ai. Quan trọng nhất vẫn là ai cũng phải đi làm, cũng phải kiếm tiền thì khi trở về nhà phải cùng nhau chăm sóc con cái, làm việc nhà, chia sẻ công việc gia đình với nhau, ấy vậy mà anh lại khác….

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Làm chồng nhưng anh toàn ỉ lại mọi việc cho vợ, về nhà con cái đứa khóc đứa gào thét, cơm nước quần áo ngổn ngang nhìn phát ngán. Chị ngày nào cũng chinh chiến đến khuya, có hôm 9h tối mới thay bộ đồ đi làm ra để tắm rửa. Dù vợ bận bao nhiêu việc nhưng chồng vẫn thành thơi đi chơi và ôm điện thoại. Hôm nào mà đi nhậu thì anh cũng nhậu đến xỉn quắc cần câu mới về. Giờ về nhà của anh lúc nào cũng là 12 giờ đêm mà anh gọi đó là giờ hoàng đạo. Nếu như không nhậu nhẹt thì anh cũng chẳng bao giờ về nhà sớm mà phải đá bóng, đánh đôi ba cốc bia và về nhà đúng giờ ăn cơm. Cơm nước xong anh cũng chẳng giúp đỡ chị bất cứ việc mà chỉ ôm khư cái điện thoại xem phim. Con khóc thì kệ con, con chơi, con học anh cũng mặc. Cứ khi nào con cần hỏi chuyện gì đó là anh lại càu nhàu:

– Ra mẹ mày giải thích cho?

Chị nhiều khi tức phát cáu:

– Anh không phải là bố chúng nó hay sao?

– Là bố chúng nó hay không cô phải tự biết chứ. Có điều con cô thì cô phải tự dạy, đó là điều chính xác, không phải bàn cãi.

– Vậy anh lại rửa bát đi để em giúp con học.

– Đấy lại là việc của đàn bà không phải việc của tôi.

– Anh xem anh làm cha như thế mà được à. Anh đã không chăm con, còn không động tay vào việc nhà, anh cứ như người ăn gửi nằm nhờ ấy. Tôi chán cái cuộc sống này lắm rồi.

– Nói cho cô biết, nhiều người mơ như cô lắm mà không được đấy. Cô chán đúng không? Chán thì đi mà kiếm thằng khác tốt hơn đi.

– Anh tưởng tôi không dám ư?

– Tôi thách đấy!

Chính sự xem thường của anh đã khiến cho chị nổi điên, tức nước vỡ bờ chị bỏ nhà đi biền biệt luôn 3 tuần. Anh chẳng thể nào liên lạc được với chị. Và lúc này không còn cách nào khác, anh đành tự chăm con. Ôi cuộc đời anh từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết thế nào là thức trắng đêm. Đứa lớn thì cứ nhèo nhẽo không chịu ngủ, đứa thứ 2 thì ốm mệt nên quấy khóc. Rồi mỗi ngày cứ việc này chưa xong thì việc kia lại đến. Anh nhờ bố mẹ qua giúp thì ông bà bảo bận đi làm nên không qua được, trước khi đi vợ anh đã dặn kĩ bố mẹ chồng để cho chồng 1 bài học.
Đang pha sữa cho đứa bé thì đứa lớn hỏi bài. Đang bế đứa lớn thì đứa bé lại đi vệ sinh. Anh mệt rã rời, tay chân như muốn gãy rụng. Sáng ra lôi được 2 đứa dậy đưa đến lớp cũng là cả 1 vấn đề. Anh lúc nào cũng bị muộn giờ, chưa kể quần áo cứ xộc xệch khiến ai nhìn cũng phì cười. Anh tự nhủ bình thường vợ là siêu nhân hay sao mà cái gì cũng làm chỉn chu như thế, chưa kể đi chợ mua sữa mua bỉm cho con cũng là cả 1 khoản to đùng, càng nghĩ anh càng khâm phục và nể vợ, thế mà suốt 6 năm trời anh phó mặc mọi sự cho chị.

Sau khi vợ bỏ đi, chuyện công việc, chăm con, làm cả bố cả mẹ mà anh mệt mỏi quá độ, không được nghỉ ngơi nên mới sinh ra bệnh trầm cảm, chấn động thần kinh. Và trước giây phút suy sụp, anh đã hiểu được rằng anh có lỗi với chị nhiều như thế nào. Suốt thời gian qua anh không ngờ chị đã vất vả nhiều đến thế. Có điều giờ chị đang ở đâu, anh không liên lạc được với chị.

Mẹ chồng chị gọi chị quay về vì chuyện của anh. Chị bỏ đi cũng chỉ vì muốn cho anh nhận ra sai lầm, chứ thật sự 3 tuần qua chị cũng ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ con và lo lắng. Giờ chị đã trở về rồi, hy vọng anh sau lần sẽ khỏe mạnh lại, biết sửa sai để cuộc sống vợ chồng tốt đẹp hơn. Thế mới nói đàn ông đừng bao giờ xem thường vợ mình, mà thay vào đó hãy biết chia sẻ với vợ, vì gia đình con cái là của chung, lấy vợ về là để yêu thương quan tâm đâu phải lấy về để mặc kệ cô ấy bơi 1 mình gây dựng mọi thứ đâu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật