Vô địch SEA Games không còn là mục đích, ‘đánh bại Việt Nam’ mới là mục tiêu của các đội bóng ĐNA

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với khả năng dẫn dắt tài tình của mình, HLV Park Hang Seo không chỉ giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam thăng hạng trên BXH các đội bóng mạnh thế giới mà còn khiến các đối thủ khác trong khu vực kiêng nể và đặt mục tiêu “phải vượt qua”. Với kết quả 4 trận thắng tuyệt đối không chỉ giúp Việt Nam bước một chân vào “bán kết” mà còn khiến đội tuyển U22 sao vàng trở thành mục tiêu chiến đấu của các đội bóng trong khu vực.
Vô địch SEA Games không còn là mục đích, ‘đánh bại Việt Nam’ mới là mục tiêu của các đội bóng ĐNA
Ảnh minh họa

Xem Video: Đức Chinh tỏa sáng, U22 Việt Nam đánh bại Singapore

//

Theo dõi thông tin trên truyền thông nước bạn, nghe những gì họ nhắn nhủ thì có vẻ điều khiến họ vui mừng không phải vô địch giải Seagame nữa mà là “chiến thắng Việt Nam”.

Là đội đầu tiên đụng độ Việt Nam trong mùa giải và lại có lắm tiền, Brunie không ngại treo thưởng 350 tỷ chỉ để cầm hòa được Việt Nam. Nhưng giải thưởng to lớn cũng không thể khiến các cầu thủ nhà giàu giữ chân được tuyển thủ sao vàng, kết quả Việt Nam “đá bay” 350 tỷ với chiến thắng 6 -0.

Trận tiếp theo, Lào cũng hăng hái ra quân khi được treo thưởng nóng 150 tỷ để cầm hòa Việt Nam, chỉ cầm hòa thôi chứ chưa tính chuyện thắng để đi tiếp, kết quả là các bạn Việt Nam tiêu tiền như nước, trong vòng vài ngày đã đá bay tiếp 150 tỷ với cách biệt tỷ số 6 -1. HLV đội tuyển Lào phải cay đắng thừa nhận: ““Đây là trận đấu khó khăn đúng như dự đoán, nhưng tôi không nghĩ toàn đội lại thủng lưới sớm đến vậy, và kế hoạch của chúng tôi bị phá sản”. Dù trước đó khi quan sát trận Việt Nam – Brunie, ông từng tự tin khẳng định sẽ khiến HLV Park phải tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Chạm trán Indonesia, dù nhận định kết quả thắng Việt Nam sẽ có lợi cho mình và quyết tâm phải thắng VIệt Nam.”Tôi yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa. Chúng tôi đang chuẩn bị thật kỹ. Toàn đội đều hiểu rằng trước mắt là trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với đối thủ mạnh là Việt Nam”, nhà cầm quân sinh năm 1963 nói thêm. Nhưng kết quả các học trò của HLV Indra Sjafri cũng không thể cản bước và tạo được đột phá gì trước đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng, ông chỉ biết hi vọng đội tuyển sẽ có cơ hội đi tiếp chỉ để gặp U22 Việt Nam trong trận chung kết. Thắng đội tuyển mạnh cũng là cách duy nhất để để phục thù, lấy lại danh dự và vị thế với các đội bóng trong khu vực.

Đối thủ tiếp theo là Singapore cũng không thoát khỏi ám ảnh mang tên “Việt Nam”. Không nói nhiều trước truyền thông, thầy trò HLV Fandi Ahmad bước vào trận đấu với tâm thế quyết thắng và quả thật họ khiến các cầu thủ Việt phải lay hoay tìm kiếm bàn thắng với đội hình đổ bê tông trên sân. HLV tuyển Singapore khá tự tin khi cho rằng mình đã tìm ra điểm yếu và có thể kìm chân đối thủ, nhưng pha ghi bàn của Đức Chinh khiến ông và các cầu thủ của mình hết sức bất ngờ và tâm phục khẩu phục thừa nhận ” gặp Việt Nam là trận hay nhất của chúng tôi kể từ đầu giải”, “Đó là một đội quá mạnh”, “họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch”.

Sau 4 màn thắng liên tiếp, ngày mai tuyển Việt Nam sẽ chính thức gặp lại đối thủ truyền kíp: Thái Lan. Đội tuyển trước nay luôn khó nhằn với Việt Nam và ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Seagame. Nhưng đó là chuyện trước khi HLV Park Hang Seo đồng hành cùng tuyển Việt Nam, từ khi ông về, từ đội tuyển quốc gia cho tới tuyển U22 đều có những sự thay đổi và khiến đối thủ từ thái độ xem thường Việt Nam phải đặt ra quyết tâm chiến thắng trước Việt Nam. Không chỉ HLV Nishiro, cầu thủ Thái mà người hâm mộ Thái cũng rất quan tâm mỗi khi có trận đối đầu giữa 2 đội tuyển. Không có trận nào của Việt Nam mà HLV Thái Lan không lặng lẽ ngồi trên khán đài quan sát, báo chí Thái Lan không đưa tìn sau mỗi lượt trận có Việt Nam. Mục tiêu của họ rất rõ ràng là “phải thắng Việt Nam” bằng mọi giá.

Với nỗ lực chiến đấu của các cầu thủ và sự hướng dẫn tài tình của thầy Park, bóng đá Việt Nam hiện tại đã “trở mình” và ở một đẳng cấp khác, các đội bóng Đông Nam Á đã không còn quan tâm đến việc vô địch giải “ao làng” Seagame mà chỉ chăm chăm “thắng Việt Nam”. “Đội tuyển Việt Nam” chính thức trở thành “tượng đài” bóng đá trong khu vực khiến các đội bóng khác mong muốn một lần đọ sức, giành chiến thắng trước các cầu thủ sao vàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật