Cha quỳ khóc, đau đến câm lặng khi xe cứu thương đưa con đi: Phát hiện thư ‘gửi gia đình’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người chứng kiến không khỏi ám ảnh khi nhìn cảnh bố cháu bé quỳ rất lâu phía sau xe cứu thương và khóc lặng. Có lẽ những hình ảnh cuối cùng của đứa con gái út sẽ đi theo tâm trí người cha suốt đời. 12 năm nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc, rồi đến một ngày con không còn trên đời nữa. Có lẽ anh không tin rằng từ đây về sau, mình sẽ không bao giờ còn gặp con nữa.
Cha quỳ khóc, đau đến câm lặng khi xe cứu thương đưa con đi: Phát hiện thư ‘gửi gia đình’
Cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc bé gái t‌ử von‌g (Ảnh ĐS&PL)

Bé trai rơi từ tầng 11 chung cư Linh Đàm t‌ử von‌g

//

Sáng nay đọc tin bé gái 12 tuổi ở Hà Nội rơi từ tầng nhà mình ở tầng 39 xuống đất mà đau xót quá các mẹ ạ. Phần lớn đều nghiêng về giả thuyết là cháu bé cố tình tìm đến cái chết chứ chẳng phải là tai nạn vì dù sao cháu bé 12 tuổi cũng đã lớn. Hơn nữa, theo những người xung quanh thì cháu bé cũng cao ráo. Em đọc được vài báo thì theo những người hàng xóm, bố mẹ cháu thường xuyên cãi nhau và căng thẳng nhất là tối 25/11. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng lướt qua các trang tin, hình ảnh người cha thất thần trước cái chết của con cứ ám ảnh em mãi.


Em đọc trên Người Lao Động, sáng 26/11, tại chung cư Golmark City, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái bất ngờ rơi từ tầng 39 của toà nhà xuống đất. Theo thông tin từ phía công an Phường Phú Diễn, vào khoảng 6h30 thì đơn vị nhận được điện thoại thông báo từ quần chúng nhân dân về vụ việc. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng xác định cháu bé đã t‌ử von‌g.


hiện trường phát hiện cháu bé (ảnh FBNV)

Nơi xảy ra sự việc T.Tâm trên tại toà nhà R2, thuộc chung cư Golmark City. Cháu bé sống tại tầng 39 của toà nhà. Khoảng 11h trưa nay di ảnh của cháu bé được gia đình đưa về quê. Được biết, cháu L.T.T.H. đang học lớp 6 tại trường THCS L.Q.Đ ở Hà Nội, gia đình cháu bé quê gốc ở Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu,vào khoảng hơn 6h gia đình có vào phòng gọi cháu bé dậy ăn sáng đi học. Tuy nhiên, khi vào phòng không thấy cháu bé đâu. Sau đó, bố mẹ cháu bé kiểm tra camera, rồi tỏa ra tìm cháu. Cùng lúc đó,qua khu vực ban công gia đình cháu bé thấy ồn ào phía bên dưới.


Trưa nay,gia đình cháu bé đưa di ảnh từ chung cư về quê (Ảnh ĐSPL)

"Khi xem camera thì thấy cháu bé ra hành lang rồi không thấy đâu nữa. Bảo vệ cũng kiểm tra, tìm kiếm cũng không thấy cháu. Một lúc sau, khi người nhà đang ngồi ở phòng bảo vệ thì thấy có nhiều người xôn xao có người chết. Mẹ cháu bé chạy ra thì nhận ra con mình. Lúc ấy cháu đã t‌ử von‌g", người trên nhà cháu bé chia sẻ.

Những người sinh sống trong khu vực này cho biết, họ không khỏi ám ảnh khi nhìn cảnh xe cứu thương tới mọi người đưa th‌i th‌ể cháu đi, bố cháu còn quỳ rất lâu sau xe và khóc, không nói lời nào. Theo một người hàng xóm,cách đây 2 ngày bà vẫn gặp cô bé đi cùng mẹ ra ngoài mà nay đã xảy ra sự việc đau lòng. “Cháu bé này tuy ít tuổi nhưng cao ráo, trắng trẻo, xinh gái lắm. Gia đình họ được 2 người con, con trai lớn năm nay học lớp 11, còn bé gái năm nay học lớp 6."


Hình ảnh bố cháu bé thất thần khi sự việc xảy ra khiến ai cũng ám ảnh (Ảnh FBNV)

Có thông tin cho rằng, nguyên nhân cháu bé chết là do nhảy từ ban công vì buồn chuyện gia đình. Tuy nhiên, lãnh đạo công an phường cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa được xác thực được nguyên nhân. Em đọc trên mạng xã hội thì những người ở gần đó đều xác nhận "bố mẹ cháu thường xuyên xảy ra cãi vã". Trước ngày xảy ra sự việc đã 2 hôm liên tiếp bố mẹ cháu to tiếng cãi vã, đỉnh điểm là vào tối 25/11.

Ngoài ra, em đọc trên An Ninh Thủ Đô thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện một bức thư cháu bé viết để lại với tiêu đề: “gửi gia đình”. Bức "tâm thư" thể hiện cháu là một đứa trẻ ngoan, giàu cảm xúc và rất yêu gia đình của mình. Trong bức thư, cháu có những dòng viết riêng cho bố, mẹ và người anh trai “luôn mang lại cho cháu tiếng cười”...

Cháu bé đã chọn cách ra đi ở cái tuổi 12. Nhiều người cho rằng khi con ở tuổi này, tâm lý của bé sẽ nhạ‌y cả‌m và dễ kích động. Bất cứ việc gì xảy ra xung quanh cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến suy nghĩ và tình cảm của bé. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sang năm mới, nhưng con sẽ không đón tuổi mới bên bố mẹ, anh trai nữa. Từ nay, có lẽ căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo hơn, con gái không còn gọi tiếng bố. Chẳng ai biết người cha nghĩ gì khi cứ ngồi khóc lặng ở chỗ con rơi xuống, kể cả khi chiếc xe cứu thương đã lăn bánh. Chỉ biết rằng hình ảnh người bố thất thần như bất động sẽ còn ám ảnh mọi người. Có lẽ ông bố ấy không bao giờ tin rằng mình lại mất con trong ngày hôm nay. 12 năm yêu thương, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, rồi một ngày chưa trưởng thành thì con đã rời khỏi vòng tay cha mẹ. Thẳm sâu trong lòng, có lẽ chỉ có người cha ấy mới biết những giọt nước mắt của mình rơi trong câm lặng là vì lẽ gì.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật