Mồ côi cha mẹ, anh đi làm tích góp được 30 triệu đưa cho em gái làm đám cưới nào ngờ bị tai nạn ra đi mãi mãi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trời ơi, sao ông ác thế, ông đã lấy đi bố mẹ của con giờ còn cướp luôn anh trai của con nữa. Sao ông Trời nhẫn tâm thế chứ?.
Mồ côi cha mẹ, anh đi làm tích góp được 30 triệu đưa cho em gái làm đám cưới nào ngờ bị tai nạn ra đi mãi mãi
Ảnh minh họa

Vừa đi làm về mệt mỏi sau 4 tiếng tăng ca, nhưng nhận được điện thoại từ cô em gái thì Tùng lại thấy phấn khởi hẳn:

– Anh Hai à, 2 tuần nữa là đến đám cưới của em rồi đấy. Anh có định về dắt tay em sang nhà chồng không đấy.

– Tất nhiên là có rồi. Nhà có mỗi cô em gái, anh không về sao được. Yên tâm đi, tới hôm đó anh sẽ ăn mặc thật đẹp để em dắt tay em vào lễ đường, trao tận tay cho chú rể. Mà anh còn chuẩn bị quà cho em nữa đấy.

(Nguồn Internet)

– Anh đừng vất vả quá, em không cần quà, chỉ cần anh khỏe mạnh là được. Trên đời này, em chỉ còn anh là người thân duy nhất nữa thôi đấy. Đừng có bỏ em lại một mình, em không sống nổi đâu. Anh phải nhớ, anh vừa là bố vừa là mẹ của em đấy. Em chỉ cần anh khỏe mạnh, sớm lấy vợ sinh con. Đừng chỉ biết lo cho em thôi, anh cũng phải thương anh nữa. Có như vậy, bố mẹ ở dưới suối vàng mới an tâm được.

Câu nói của cô em gái làm Tùng lại nhớ đến bố mẹ, Tùng và em gái từng có mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc tai nạn bi thảm đã cướp mất bố mẹ của Tùng. Lúc đó Tùng chỉ mới 15 tuổi, còn cô em gái thì 11 tuổi.

Tùng đau khổ, chẳng biết bám víu vào ai, nhiều lúc anh muốn chết theo bố mẹ để đỡ đau đớn. Nhưng nghĩ đến việc còn em gái, phải chăm sóc cho em gái thật tốt nên Tùng gắng gượng. Bố mẹ mất đi, Tùng vừa làm cha vừa làm mẹ để cho em gái có tình yêu đầy đủ nhất.

(Nguồn Internet)

Hai anh em sống nương tựa vào ông bà nội, nhưng ông bà già cả rồi, nên lúc học xong cấp 3 thì Tùng không thi lên đại học mà quyết định đi làm để kiếm tiền nuôi em. Anh không ngại vất vả, cứ có việc là làm để kiếm tiền lo cho em gái ăn học.

Rồi đến lúc em ra trường thì cũng lo xe cộ để cho em đi làm. Cứ mãi lo cho em gái nên gần 30 tuổi Tùng mới đi học thêm cái bằng cao đẳng nghề rồi xin vào làm công việc ổn định. Đợi lo cho em gái chuyện chồng con xong xuôi thì Tùng mới dám tính chuyện cưới vợ cho mình.

Khi Tùng xin đi làm ở một công ty khá ổn được 2 năm thì em gái Tùng lấy chồng. Lúc này Tùng vui lắm, cuối cùng anh không cần lo lắng cho em gái nữa. Đi làm 2 năm, vừa gửi tiền cho ông bà nội, vừa chăm sóc em gái thì Tùng cũng tích góp được 30 triệu. Lần này anh sẽ mang về hết cho em gái, coi như làm của hồi môn cho em, bởi anh không muốn em mình bị nhà chồng chê cười khi đã không còn bố mẹ mà cũng không có chút của hồi môn nào cả.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ hôm đó Tùng mang tiền về cho em gái thì không ngờ anh bị xe tải mất lái tông vào. Cú tông quá mạnh khiến cho Tùng qua đời lúc trên đường đến viện.

Nhìn anh trai phủ khăn trắng trong viện mà cô em gái khóc nức nở, vừa mới cách đây 3 tiếng thì cô còn nghe thấy anh trai khoe là về sớm mang cho mình món quà. Thế mà giờ anh trai lại nằm bất động, c‌ơ th‌ể lạnh toát rồi. Mở ví anh ra thấy xấp tiền cộng chiếc ảnh của 2 anh em chụp chung lúc lên lớp 8 cô chỉ biết gào khóc. Cả đời anh chỉ biết hi sinh vì cô, anh thậm chí chẳng dám yêu ai vì sợ em gái buồn khi bị san sẻ tình cảm hơn nữa Tùng cũng không có thời gian vì bận cày cuốc nuôi gia đình.

Nguồn internet

– Dậy đi anh ơi, anh hứa sẽ dắt tay em vào lễ cưới cơ mà? Anh nói đợi em cưới xong anh cũng sẽ lấy vợ cơ mà. Anh theo bố mẹ bỏ em như này sao em sống nổi anh ơi. Bao năm anh vất vả, em còn chưa kịp cảm ơn anh mà giờ anh ra đi như này. Trời ơi, sao ông ác thế, ông đã lấy đi bố mẹ của con giờ còn cướp luôn anh trai của con nữa. Sao ông Trời nhẫn tâm thế chứ?

Ai nhìn vào cảnh đó cũng không thể cầm nổi nước mắt, một người anh trai như Tùng hết lòng chăm lo cho cô em gái nhưng cuối cùng lại ra đi khi chưa kịp thực hiện lời hứa là thay bố mẹ dắt tay em về nhà chồng. Thế mới nói đúng là ở đời sinh ly tử biệt chẳng ai có thể biết sớm được, còn sống là còn hạnh phúc lắm rồi, đừng sân si hay tranh giành danh lợi, còn người thân bên cạnh mình hãy biết yêu thương và trân trọng. Đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng không kịp…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật