Cảm ơn em, cô gái xinh đẹp ở phố núi Khe Sanh để có một mùa Cúc Họa Mi thu hút du khách đến Hướng Hóa như thế!

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảm ơn em, cô gái xinh đẹp ở phố núi Khe Sanh đã không quan bao vất vả khó nhọc để mang Cúc Họa Mi, loài hoa đặc trưng của mùa Đông- Hà Nội giờ đã khoe sắc nơi đây!
Cảm ơn em, cô gái xinh đẹp ở phố núi Khe Sanh để có một mùa Cúc Họa Mi thu hút du khách đến Hướng Hóa như thế!
Cúc Hoạ Mi lần đầu tiên nở ở Miền Viên Thảo

Có một mùa Họa Mi như thế

Lặng lẽ đến khiêm nhường

Khoe sắc trong giá buốt

Để phố núi mù sương

Thêm bịn rịn lòng ai

Mỗi lần đặt chân đến!

Xem Video: Cúc họa mi đầu mùa 

//

Chưa bao giờ du khách đặt chân đến phố núi mù sương Khe Sanh lại tấp nập, háo hức và đong đầy niềm xúc cảm đến như vậy! Du khách đến nơi đây không chỉ để check-in con đường hoa Dã Qùy đang nở rực rỡ nhuộm vàng cả con đường vào xã Hướng Phùng. Mà khách các tỉnh thành lân cận như từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình thậm chí từ Nghệ An, Thanh Hóa  cũng không quản đường xá xa xôi, cách trở đã tìm đến nơi đây, nơi có Cúc Họa Mi lần đầu bung nở ở "Miền Viên Thảo" để được chiêm ngưỡng, để được ngắm tận mắt, rờ tận tay, để được thỏa thích "sống ảo" với những bức hình lung linh không thua kém một người dân Hà Thành thanh lịch, thanh cao nào khi vào mùa "Nàng Cúc Họa Mi khoe sắc". 

Một góc Cúc Hoạ Mi đang nở rực rỡ

Và cũng chưa bao giờ, người dân nơi phố núi Khe Sanh này, họ cũng chẳng thể bàng quan, thờ ơ được với tin tức siêu hót, siêu hấp dẫn khi Họ không thể ngờ rằng, không thể tin rằng, loài hoa trong trắng, xinh tươi, loài hoa vốn rất đặc trưng, nổi tiếng vốn chỉ được trồng ở thủ đô Hà Nội và nở trong một thời gian ngắn ngủi rồi nhanh chóng tàn phai, mà nay ở quê mình cũng có. Điều đặc biệt và bất ngờ hơn nữa là, loài hoa Cúc Họa Mi rất "trái tính trái nết" này được thuần hóa, chăm trồng, chăm sóc rồi khiến nó phải bung nở không phải là những người nông dân luống tuổi hay những người trồng hoa có bề dày kinh nghiệm, mà là do một cô gái phố núi xinh tươi,nhỏ nhắn, trẻ đẹp chăm trồng thành công! Thế nên, vốn dĩ Cúc Họa Mi, loài hoa chỉ nở vào tháng 11 và chỉ riêng ở Thủ đô Hà Nội mới có bao nhiêu năm nay đã nỗi tiếng, bao nhiêu năm nay vốn "rất Hót" nay vì thế càng "Hót hơn". Thế nên, Cúc Họa Mi không chỉ thu hút và hấp dẫn khách thập phương nô nức đến "Miền Viên Thảo" mà hàng trăm nghìn người dân Hướng Hóa cũng "rồng rắn" về đây nhộn nhịp và rạo rực không kém.

 

Du khách thích thú check-in ở Miền Viên Thảo

Người ta từng nói rằng, trên thế giới này vốn dĩ chẳng có "đường", "đường" hình thành là do con người đi lại nhiều mà có. Nhưng vấn đề quan trọng là, ai là người dám làm "Trái tim Danco" để dẫn đường, đưa lối. Ai là người dám dũng cảm, dám chấp nhận mọi khó khăn, chấp nhận thất bại để hình thành nên "con đường" để mọi người có thể nhìn thấy, nhìn rõ mà sẵn sàng đi tiếp....

Tôi đã nghe, đã trực tiếp chứng kiến bao người nói rằng "em kiếm bộn tiền từ mùa Cúc Họa Mi này", nhưng người ta chỉ nhìn, chỉ thấy và có thể thỏ‌a mã‌n trí tò mò của mình khi thấy Cúc Họa Mi kiêu sa, tinh tế nở trên vùng đất quanh năm mưa dầm, mưa dề, quanh năm sương muối này, mà đâu biết rằng đằng sau đó là một "cuộc chiến" đầy mồ hôi và nước mắt của em đã lặng lẽ đổ xuống để cho Mùa hoa Cúc Họa Mi đầu tiên được "Hót" trên quê hương xứ sương mù giăng mắc này. 

View chụp hình sống ảo cực kỳ lạng mạn

Cảm ơn em, xin cảm ơn một cô gái tuy dáng người nhỏ bé, mảnh mai nhưng có ý chí kiên định và tinh thần vững vàng, một cô gái dám nghĩ dám làm, và hơn tất thảy là có lòng tin vào chính mình, tin vào lựa chọn của mình là chính xác và em đã bước đầu thành công.

Tôi mong sao, từ thành công ban đầu của mô hình "Cúc Họa Mi" ở Miền Viên Thảo của em, sẽ mở ra những cơ hội mới, những hướng đi mới cho người dân ở nơi đây có ý định hiện thực hóa giấc mơ làm du lịch...Để Khe Sanh có thật nhiều địa điểm vui chơi và đầy thú vị hấp dẫn khách thập phương đến tham quan khám phá và nghỉ dưỡng nơi mãnh đất này.

Theo thông tin mới nhất, thì đến ngày 14/11/2019 này, Miền Viên Thảo sẽ chính thức đóng cửa, để cô chủ nhỏ cải tạo lại vườn để chuẩn bị vụ hoa  mới phục vụ Tết Canh Tý 2020. Thế nên, những ai chưa đến đây để ngắm Cúc Họa Mi thì tranh thủ nhé!     

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật