Người mẹ nghĩ quẫn cùng con trên cầu Khuể, để lại tâm thư với ký ức đầy đau thương từ thưở nhỏ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi cùng con nhỏ gieo mình xuống sông Văn Úc từ cầu Khuể (Hải Phòng), người mẹ để lại tâm thư kể chuyện đau thương thủa nhỏ, hiện mắc bệnh truyền nhiễm nên không muốn sống nữa.
Người mẹ nghĩ quẫn cùng con trên cầu Khuể, để lại tâm thư với ký ức đầy đau thương từ thưở nhỏ
ảnh minh họa

Khoảng 18 giờ 30 tối 5.11.2019, người phụ nữ lái xe máy biển số 15B1-858.22 chở hai con lên cầu Khuể (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Sau khi cho con nhỏ tầm 1-2 tuổi ăn cháo, bà mẹ bất ngờ ném bé xuống rồi cũng xuống theo, bỏ lại đứa lớn khoảng 7 tuổi trên cầu.

Người dân biết chuyện này nên tụ tập khá đông trên cầu, xung quanh chiếc xe máy của chị.

Xe máy của người phụ nữ cùng co‌n nh‌ỏ gieo mình xuống sông

Người dân mở cốp xe máy...

... và phát hiện tâm thư chị để lại.

Khá nhiều người tụ tập tại hiện trường vụ việc.

Video một vụ nhả‌y cầ‌u Khuể

Cùng người khác mở cốp xe máy, anh Huy Hoàng nói: “Vừa rồi tôi trực tiếp lên cầu. Chính tôi và một số người nữa kiểm tra cốp xe thấy có hơn trăm ngàn, một lá thư xin lỗi bố mẹ, chồng con và kể chuyện bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp từ khi 4 tuổi; đang mắc bệnh truyền nhiễm, làm chồng đau khổ và có khúc mắc trong chu‌yện tìn‌h cảm với anh ấy”.

Trích đoạn nội dung tâm thư của người phụ nữ: “Tôi chưa bao giờ sống trái với lương tâm và bán rẻ nhân phẩm của mình. Tôi không nghĩ mình lại bị bệnh, nhưng sau tôi mới hiểu là do viêm nhiễm và nhiều nguyên nhân khác. Tôi không biết bị bệnh lúc nào. Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ người khác, nhưng mà sống đã khó, chết lại càng khó”.

Tâm thư của người phụ nữ.

Chưa rõ chị mắc bệnh gì mà nghĩ quẫn đến nỗi quyết định ra đi cùng con nhỏ.

Công an cùng đội cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ việc, đang tìm kiếm xem hai mẹ con còn sống hay đã mất. Con lớn của chị cũng được công an đưa về trụ sở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật