
Cho phép mình gọi chị là chị Cúc (từ nickname của chị). Đọc bài viết của chị thì tôi biết chị vẫn yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng vậy, đó là điều căn bản và quan trọng nhất để giải quyết việc này.
Các cụ ngày xưa đã nói "Nhân bất thập toàn", "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Hai câu này tôi thấy phù hợp với hoàn cảnh của chồng chị hiện tại lắm. Các cụ đã rút ra được những bài học như vậy điều đó chứng tỏ những trường hợp như của chồng chị đã xảy ra rất nhiều trong lịch sử rồi chứ không chỉ riêng trong gia đình chị. Ngay cả thánh nhân đôi khi cũng mắc sai lầm chứ nói gì đến con người bình thường như chúng ta đây.
Sự việc sai hay đúng thì nó cũng đã diễn ra rồi, nó hoàn toàn đi vào quá khứ. Chúng ta đều biết thời gian trôi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại, những việc đã làm trong quá khứ sẽ chẳng chạy đến hiện tại để cho ta sửa chữa. Việc cố gắng quay về lại quá khứ để tìm cách sửa lỗi là hoàn toàn vô ích và đi ngược lại qui luật cuộc sống. Mình nghĩ rằng chị hoàn toàn biết được tình cảm và tình yêu của chồng đối với chị. Nếu đó là tình yêu thật sự thì việc gì rồi cũng tha thứ được.
Anh ấy biết lỗi của mình hay không? Mình nghĩ là có. Anh ấy có muốn sửa chữa lỗi lầm hay không? Mình nghĩ là có. Anh ấy vẫn còn yêu thương chị và gia đình vậy chị hãy nhìn thẳng vào hiện tại của anh ấy để có những quyết định đúng đắn. Xem những lỗi lầm đã qua của anh ấy như những chướng ngại vật trên con đường hạnh phúc của mình, anh chị cần phải vượt qua tất cả những chướng ngại vật đó.
Người ta bảo "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" mà, những sa ngã của anh ấy dù lớn, nhưng mình tin rằng chị sẽ tha thứ và bỏ qua. Chị biết rằng chị hạnh phúc khi ở bên anh ấy, hãy xem anh ấy như một cây gỗ, "dùng gỗ cũng như dùng người, không nên vì một số chỗ mọt mà bỏ đi một cây gỗ lớn" đúng không chị?
Mình nghĩ rằng chị hãy tiếp tục làm một người mẹ, người vợ tốt và sự việc này chính là lúc để chị thể hiện sự khéo léo trong việc xử lý vấn đề gia đình của mình. Hãy để cho anh ấy biết mình thật sự sai và anh ấy đã thật sự làm tổn thương đến chị, bằng biện pháp của chị. Có thể chị tỏ ra đau lòng, lạnh nhạt một thời gian... Sau đó, trên tinh thần xây dựng, hãy cùng anh ấy tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình. Hãy yêu cầu anh ấy rời bỏ vị trí và công việc hiện tại và tìm kiếm một công việc khác, hãy để cho anh ấy rời xa chị Mai kia đi.
Một vài dòng tâm sự xin được chia sẻ cùng với chị. Chúc chị thành công và hạnh phúc.