Hỗ‌n chi‌ến ở biển Hải Tiến: Nỗi khiếp sợ Cự đen

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cự “đen“ có thâ‌n hìn‌h nhỏ bé nhưng lại là nỗi khiếp sợ của người dân vùng biển Hải Tiến khi sẵn sàng gây chiến bất cứ lúc nào.
Hỗ‌n chi‌ến ở biển Hải Tiến: Nỗi khiếp sợ Cự đen
Trương Phú Cự - tức Cự “đen“ làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 19/9/2019, Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phú Cự (62 tuổi, ngụ thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) để điều tra liên quan đến vụ hỗ‌n chi‌ến trên địa bàn vào cuối tháng 6/2019.

Trao đổi với Đất Việt, ông Trần Hữu Cường - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến, cho biết, sở dĩ Nguyễn Phú Cự có biệt danh Cự "đen" là do vẻ bề ngoài đen nhẻm, nhỏ thó của mình.

Cự "đen" cũng chính là chủ nhà hàng Cự Bài ở bãi biển Hải Tiến. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà hàng Hưng Thịnh 1, dẫn tới cuộc hỗ‌n chi‌ến xảy ra vào cuối tháng 6/2019.

Xem Video: Vụ hỗ‌n chi‌ến ở biển Hải Tiến: Bắt giữ chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1

//

Tiếng tăm của Cự "đen" được người dân trong vùng biến đến từ lâu, khi đến khu vực huyện Hoằng Tiến chỉ cần nói đến Cự "đen" nhiều người khiếp sợ.

Ngay từ những năm 90 của thế kỷ 20, Cự "đen" đã gây ra hàng loạt các vụ gây rối, chống đối lực lượng chức năng trên địa bàn.

Năm 1992, Cự "đen" bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, khi đang trên đường dẫn giải về trụ sở công an, đối tượng bất ngờ tấn công một chiến sĩ cảnh sát rồi bỏ trốn. Mãi đến năm 1994, Cự "đen" mới bị bắt trở lại.

Sau khi ra tù, Cự "đen" tưởng chí thú làm ăn nhưng lại nhờ vào quãng thời gian ở tù để lấy số má để tập hợp một nhóm đàn em dưới chướng, đứng ra hoạt động bảo kê dịch vụ trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Năm 2012, Cự "đen" lại tiếp tục vướng vào một vụ gấy rối trật tự công cộng và bị xử phạt 5 tháng tù giam.

Mãn hạn tù trở về địa phương đợt này, Cự "đen" bề ngoài tỏ ra chí thú làm ăn, mở nhà hàng rất đông khách. Từng trở thành hình ảnh tiêu biểu về người lầm lỗi hoàn lương ở xã Hoằng Tiến nhưng đằng sau đó là một Cự "đen" mang bộ mặt hoàn toàn khác.

Xem Video: hỗ‌n chi‌ến có hung khí, náo loạn cả khu dân cư

//

Trong trận ẩu đả diễn ra tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 vào cuối tháng 6/2019, Cự "đen" cũng tham trực tiếp, cầm đầu nhóm côn đồ đập phá tài sản của đối thủ. Khi cơ quan chức năng đến, Cự "đen" hô hào anh em không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan chức năng mà chống đối.

Thậm chí, xe cấp cứu đến đưa nạn nhân đi điều trị, Cự "đen" cũng ngăn cản không cho dịch chuyển.

Ông Cường kể: "Hôm ông Cự dẫn người lên nhà hàng đập phá là có nguyên nhân từ vụ va chạm ngày 8/6. Ông Cự dẫn người lên hỏi vì sao có người viết đơn tố cáo hành vi của nhóm côn đồ.

Sau câu chuyện đôi bên xảy ra cãi vã, ông Cự đã kéo người lên hành hung những người trong quán Hưng Thịnh I. Tiếp đến, nhóm người của ông Cự còn cản xe cứu thương, không cho chở người bị thương đi cấp cứu..."

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến, phần lớn những vụ gây rối gần đây trên địa bàn đều có bóng dáng của Cự tham gia trực tiếp hoặc đứng sau kích động, điều hành.

"Nhiều lần chúng tôi cũng đề nghị sự hỗ trợ của đơn vị cấp trên nhưng bằng hoạt động tinh vi, núp bóng đằng sau nhà hàng của mình, Cự đều tránh thoát.

Hơn nữa, đám đàn em của Cự cũng không chịu khai ra ai đứng sau trong các vụ việc gây rối" - Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật