Ông bố trẻ đưa con lên phố đón Trung thu: ‘Tôi sai lầm khi đưa con đi chơi tối nay’

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều ông bố, bà mẹ đưa con lên phố để đón Tết Trung thu nhưng đã “méo mặt“ vì lượng người quá đông, không thể di chuyển được.
Ông bố trẻ đưa con lên phố đón Trung thu: ‘Tôi sai lầm khi đưa con đi chơi tối nay’
Phố Hàng Mã đông đúc người qua lại.

Hòa chung không khí đón Tết Trung thu trên khắp mọi miền tổ quốc, tối ngày 13/6 (ngày Tết Trung thu) rất đông người dân đổ về khu vực phố cổ (Hà Nội) để ngắm nhìn sắc màu lung linh trên nhiều con phố.

Do ngày Tết Trung thu đúng vào dịp cuối tuần nên các thanh niên và gia đình có con nhỏ tranh thủ đưa con lên phố dạo chơi. Chính vì thế, một số con phố như Hàng Mã, Phùng Hưng chật cứng người, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại phố Hàng Mã cho thấy, nhiều gia đình cho trẻ đi chơi không thể di chuyển được nên bố mẹ phải cõng lên vai thoát ra khỏi đám đông.

Giống như phố Hàng Mã, tại phố đi bộ Phùng Hưng dù không gian rất lung linh với sắc màu của những chiếc đèn lồng được treo trên cao nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt. Ngay cả việc đứng chụp một bức ảnh đẹp cũng rất khó khăn vì lượng người đổ về khá lớn, dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Đưa con lên phố Hàng Mã chơi, anh Thành (27 tuổi) ở phố Trương Định, Hoàng Mai ngán ngẩm thốt lên rằng: "Không thể tưởng tượng được lại đông khủng khiếp đến vậy. Định mua cho con ít đồ chơi truyền thống mà ngột ngạt quá. Tôi sai lầm khi đưa con tới đây vào những ngày như thế này".

"Tôi sai lầm khi đưa con tới đây vào những ngày như thế này" - anh Thành ngán ngẩm cho biết.

Phải mất khá nhiều thời gian anh Thành cùng vợ và 2 con mới bồng bế nhau thoát ra khỏi đám đông và di chuyển lên Trung tâm thương mại Tràng Tiền để cho con chơi tiếp.

Ở khu vực phố đi bộ bờ hồ, dù lượng người đổ về khá đông nhưng việc di chuyển không quá khó khăn. Tại đây nhiều điểm vui chơi tự phát được các hội, nhóm tổ chức thu hút nhiều người tham gia. Đặc biệt người dân còn vô cùng thích thú với tiết tục múa lân, rước đen ông sao.

Chị Hoa chia sẻ, do mai là ngày nghỉ nên chị cùng gia đình lên phố đi bộ chơi, đồng thời cũng đưa cả các con lên để tận hưởng không khí Tết Trung thu. "Năm trước tôi lên phố Hàng Mã chơi chen lấn khủng khiếp quá, ngay cả việc gửi xe cũng khó khăn. Vì thế năm nay tôi cho các con lên phố đi bộ chơi, may vào dịp cuối tuần nên cũng khá nhộn nhịp", chị Hoa cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ còn mang hoa quả tới phố đi bộ để tự tổ chức xếp các mâm hoa quả, sau đó cùng nhau phá cỗ trung thu.

Những bạn trẻ làm mâm cỗ Trung thu hoa quả tại phố đi bộ.

Cũng trong dịp này nhiều điểm vui chơi "cháy" chỗ gửi xe, thậm chí có điểm thu đến 30.000 - 40.000 đồng/1 xe máy vẫn không còn chỗ gửi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong ngày Tết Trung thu tại Hà Nội tối 13/9:

Phố Bích họa lung linh với đèn lồng nhưng đông kẹt cứng người trong tối Trung thu.

Phố Hàng Mã cũng đông nghẹt người, khi di chuyển dòng người phải nhích từng bước chân rất mệt mỏi.

Những em nhỏ được bố mẹ cho lên phố tối Trung thu mệt mỏi bơ phờ, luôn phải trên vai hoặc được bế trên tay không thể chạy nhảy thỏa thích.

Tại bờ hồ, những tiết mục văn nghệ tự phát của các "nghệ sĩ đường phố" luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ.

Nhiều bố mẹ nói không với những đồ chơi làm từ nhựa, cho con chơi những đồ chơi truyền thống, hoặc làm từ vật liệu thân thiện với môi trường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật