Nhà bị cháy rụi, 3 mẹ con công nhân bơ vơ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là tình cảnh hiện tại của chị Hoàng Thị Thanh Hoa (SN 1979, trú thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Sau vụ cháy, 3 mẹ con bơ vơ, đến áo quần cũng không còn để thay.
Nhà bị cháy rụi, 3 mẹ con công nhân bơ vơ
Ngôi nhà trống hoác vì đồ đạc bị cháy rụi. Ảnh: Nhiệt Băng

Chị Hoa hiện là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. Chị Hoa cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra 16h45 ngày 22.8. "Lúc đó tôi đang đi làm thì nhận được tin báo, nhà bị chập điện. Tôi lật đật chạy về thì ngôi nhà không còn gì nữa. Người dân cũng hỗ trợ dập lửa nhưng do cửa bị khóa nên tất cả đồ đạc bên trong đều bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn" - chị Hoa nức nở kể lại trong ngôi nhà trống hoang không còn một vật dụng gì.

Xem Video: Cháy đỏ trời Nha Trang, 40 nhà dân bị thiêu rụi

//

Chị Hoa như người mất hồn vì bây giờ không còn tài sản gì. Ảnh: PV

Một người hàng xóm kể lại, khi chạy về đến nơi, chị Hoa ngất xỉu tại chỗ vì sốc. Cách đó mấy hôm, nhà chị còn bị trộm đột nhập trộm tiền bạc và điện thoại.

Chồng lại bỏ nhà đi nhiều năm nay, chị Hoa phải một thân gồng gánh nuôi 2 con nhỏ (cháu Thái Hoàng Tấn Phát (học mẫu giáo) và Thái Hoàng Thanh Thảo (học lớp 9)). "Với mức lương 6 triệu đồng/tháng, 3 mẹ con chỉ đủ miếng ăn qua ngày" - chị Hoa cho hay.

Xem Video: 2 con nhỏ la hét kêu cứu, bố mẹ thoát chết cháy

//

Không còn nơi nào để ở sau khi bị cháy nhà, chị Hoa phải đưa 2 con về nhà ngoại và đi xin sách vở để các cháu tiếp tục đến trường. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị đã đến thăm hỏi, động viên nhưng hiện chưa có hỗ trợ gì. Chị Hoa đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương mong được xem xét, hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật