Aaron Harpin cho biết, vị tỷ phú này lo sợ vợ sắp cưới của anh ta là “kẻ đào mỏ”, nên quyết định lập ra một kế hoạch để thử lòng. Theo đó, anh sẵn sàng chi 15.000 bảng để trả lương cho người giúp mình làm việc này.
Ngoài ra, khi nhận việc, người thử lòng còn được “tạm trú” trong một căn biệt thự sang trọng, vài chiếc siêu xe và tiền chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, yêu cầu của vị tỷ phú này là người nhận việc phải đẹp trai hoặc ít nhất là có vẻ ngoài ưa nhìn, nói chuyện duyên dáng.
Sau đó, người thử lòng sẽ cố gắng tán tỉnh vợ sắp cưới của vị tỷ phú này và sau một khoảng thời gian nhất định sẽ báo cáo kết quả.
Đáng tiếc là Aaron Harpin không nhận việc này và thậm chí còn “chửi thẳng mặt” vị tỷ phú này. Bởi vì, theo ông thì yêu nhau quan trọng nhất là tin tưởng vào đối phương, nhất là khi đó là vợ sắp cưới. Còn lo lắng thì chỉ làm mối quan hệ dễ rạn nứt.