Dư luận cay nghiệt đồn cô gái dại dột ở cầu Vĩnh Tuy ‘có bầu, bị từ hôn’: Phán xét vô lương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi xảy ra vụ việc cô gái bỏ lại xe, giấy tờ, ba lô… trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) rồi nhảy xuống sông Hồng đã xuất hiện hàng loạt thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt trên mạng xã hội. Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp này nhưng phải công nhận luôn có những kẻ núp lùm, bất chấp câu like từ họa người khác dù chưa biết thực hư ra sao.
Dư luận cay nghiệt đồn cô gái dại dột ở cầu Vĩnh Tuy ‘có bầu, bị từ hôn’: Phán xét vô lương
Ảnh minh họa


hiện trường vụ việc. (Ảnh Internet)


Tối 14/8, cô gái tên Nguyễn Thu H. (1‌8 tuổ‌i, trú tại Long Biên, Hà Nội) đã bất ngờ nhả‌y cầ‌u Vĩnh Tuy sau khi trở về từ nhà của bạn trai. Ngay sau đó, hàng loạt thông tin xuất hiện xoay quanh về nguyên nhân dẫn đến quyết định dại dột của nạn nhân. Đáng nói, đến cả người nhà của H. còn chưa biết thực hư vì sao con gái lại nông nổi như vậy, thế mà những thông tin như cô gái mang thai, bị gia đình người yêu chối bỏ...xuất hiện ồ ạt trên mạng xã hội.


“Bạn nữ này đang mang bầu, sang nhà trai để nói chuyện cưới xin nhưng bị gia đình bạn trai từ chối khiến cô gái thất vọng nên đã nghĩ quẩn”, trích lại một dòng chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc.


Thế này có ác mồm ác miệng không chứ, người nhà nạn nhân đang cùng cực đau khổ khi nghe tin con gái nghĩ quẫn, giờ lại đối diện áp lực từ dư luận. Không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân, những thông tin như thế này còn liên lụy đến danh dự của người nhà cô gái.

Xem Video: Cô gái trẻ đi xe máy trên cầu Vĩnh Tuy rồi nhảy xuống sông Hồng t‌ּự t‌ּử

//

Chẳng có người làm cha làm mẹ nào mong muốn con gái hành động xốc nổi vì những lý do lụy tình hay mang thai không được công nhận. Chuyện nhà đã rối ren, buồn đến đứt ruột đã thế còn phải khốn đốn vì tin đồn vô căn cứ, thử hỏi có nghiệt ngã không?


Nhiều người hiếu kỳ dẫn đến ách tắc giao thông tại cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh Internet)


Chưa kể, những thông tin này chưa phải sự thật, thế mà nhiều kẻ thi nhau tung ra để kiếm chút chú ý từ cộng đồng mạng rồi dồn người nhà nạn nhân vào tình cảnh dở khóc dở cười. Ở đời, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chưa bao giờ là sai, vậy mà nhiều thanh niên xốc nổi, sẵn sàng đưa ra những lý do “trên trời dưới đất” và mặc nhiên cho mình được quyền phán xét rồi gây ảnh hưởng đến danh dự người khác.

Xem Video: Nam thanh niên lao mình xuống sông cứu cô gái nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử tại Thanh Hóa

//


Đến trưa 15.8, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy và phía gia đình vẫn thắc thỏm, nuôi hy vọng rằng con sẽ được bình an vô sự. Thế đấy, người nhà nạn nhân đau đớn tột cùng nhưng vẫn nuôi chút hy vọng le lói rằng H. chỉ hù dọa gia đình. Người ngoài cuộc nếu không chia sẻ, cầu mong nạn nhân không nguy kịch thì thôi, còn việc buông lời cay nghiệt mỉa mai xúc xiểm danh dự người khác cũng không giúp bạn tốt đẹp hơn. Lời nói hôm nay có thể cho sướng mồm cho thỏa sức tò mò của bạn, nói rồi có thể quên đấy nhưng lại là vết nhơ cho nạn nhân và người nhà của họ.


Trắng đêm tìm nạn nhân. (Ảnh Internet)


Những thông tin bịa đặt thiếu kiểm chứng như thế còn ảnh hưởng đến bạn trai của nạn nhân và gia đình họ. “Tôi đã đính chính toàn bộ sự việc trên mạng xã hội cho những người ngoài cuộc hiểu. Xảy ra sự việc, em trai tôi rất buồn, thất thần từ hôm qua tới giờ. Tôi chỉ sợ nó áp lực quá, dại dột”, chị của bạn trai nạn nhân bức xúc cho biết.


Nói không ngoa khi cho rằng, một bộ phận cộng đồng mạng có lúc chẳng khác nào đám đông đầy hung hăng, tò mò đến nghiệt ngã, bịa chuyện đến vô đạo. Nên nhớ, một nửa sự thật cũng chưa phải là sự thật nhưng nhiều người thích nói phóng đại, chuyện ít nói thành nhiều, chuyện bé nói thành to nhằm để gây sự chú ý của người khác hoặc để cho sự việc họ kể thêm hấp dẫn.

Người nhà nạn nhân thắc thỏm, mong con gái vô sự. (Ảnh Internet)


Trước đây cũng có nhiều trường hợp dở khóc dở cười vì đám đông nhiệt tình đồn thổi khi thông tin chưa có kết luận. Vụ việc cô giáo ở Bình Thuận bị tố có quan hệ bất chính với học trò đã khiến 1 nam sinh khủng hoảng, trầm cảm vì vô cớ bị cộng đồng mạng cho là nhân vật chính trong mối quan hệ của cô giáo. Đến sau này khi sự thật được tiết lộ, nam sinh ấy không hề dính dáng sự việc nhưng miệng đời cay nghiệt đã ảnh hưởng danh dự của cậu.


Lời nói thêm thắt bịa đặt, sai sự thật còn gọi là vọng ngữ, đó là một trong những điều cấm kỵ trong tôn giáo. Vọng ngữ trước hết sẽ làm giảm lòng tin của người khác đối với mình, không những vậy, nó còn có thể gây hại cho mình và cho người vì những thông bịa đặt hoặc bị cường điệu. Những kẻ tung tin thất thiệt, đồn thổi vô căn cứ có thể bị kiện ra Pháp Luật vì tội bôi nhọ danh dự của người khác, đừng để trò đùa của mình lại hại chính mình.


Đứng trước những sự việc thế này, người khôn ngoan tỉnh táo sẽ không vội lên tiếng hay đưa ra lời phán xét, bịa đặt. Ở đời, bảy mươi chưa gọi là lành, chưa biết ai sống tốt hơn ai nên chớ vội cười chê, xúc xiểm lẫn nhau. Nếu không chia sẻ hay giúp ích được gia đình nạn nhân trước biến cố thì hãy giữ im lặng, đó cũng là cách tôn trọng người khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật