Tin liên quan
3 ngày sau khi bé L.H.L (6 tuổi) - học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong thương trâm trên xe đưa đón của trường, rất nhiều người dân ở gần và các em học sinh đã đặt những bông hoa trắng ngay trước cổng trường để tưởng nhớ đến em.
Phụ huynh Gateway hoang mang khi đưa con đi học
//
Ngay từ sáng sớm hôm nay, việc làm thầm lặng đã diễn ra, trong đó có nhiều em nhỏ dù không quen biết vẫn gửi đến L.H.L bông hoa cúc trắng, mong em an nghỉ nơi vĩnh hằng
Theo lời kể của những người thân trong gia đình, L.H.L là cậu bé lanh lợi và đáng yêu.
Ngày đầu đến trường em còn rất háo hức, về khoe với ông bà trường cháu to đẹp lắm.
Vậy nhưng sang đến ngày thứ 2, tai họa đã ập đến với cậu bé 6 tuổi chỉ vì sự tắc trách của người lớn.
Một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu, chỉ vừa mới bắt đầu cuộc đời mình nơi cổng trường đã phải dừng lại và ra đi mãi mãi. Cái chết của em không chỉ là nỗi đau của gia đình mà toàn xã hội.
Hình ảnh ra vào bãi gửi của chiếc xe mang theo bé Long
Giá như người lớn quan tâm đến các con hơn, giá như cẩn trọng hơn và nhà trường có trách nhiệm cao hơn... chắc chắn nụ cười trên môi em sẽ không dừng lại ở ngày thứ 2 đến trường định mệnh ấy...