Để được đi học, bé trai 9 tuổi thay bố mẹ bế cả em gái 4 tuổi đến trường, chăm sóc chu đáo

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hằng ngày, cậu bé mới 9 tuổi bế em gái 4 tuổi cùng mình đến lớp học, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ bận đi làm đồng cả ngày không ai trông.
Để được đi học, bé trai 9 tuổi thay bố mẹ bế cả em gái 4 tuổi đến trường, chăm sóc chu đáo
Ảnh minh họa

Cậu bé Agusan del Sur đang học tại trường tiểu học New-Katipunan, thị trấn San Juan, thành phố Bayugan, Philippines. Hằng ngày, em có nhiệm vụ trông em gái 4 tuổi do bố mẹ suốt ngày làm việc ngoài đồng.

Xem Video: Anh trai chăm sóc em, đáng yêu quá


Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Agusan ý thức được tầm quan trọng của việc học. Cậu bé rất ham học nhưng lại không thể bỏ em ở nhà không ai trông, nên em đã quyết định bế em gái cùng đi học với mình. Làm như vậy, em vẫn có thể chăm sóc em mà vẫn hoàn thành buổi học của mình.


Nhìn cậu bé rất thuần thục khi dỗ dành em đừng quấy khóc, hay khi em gái ngủ thiếp đi thì cậu bé ôm em tựa đầu vào vai mình chỉ với một cánh tay, và tay còn lại vẫn hí hoáy viết bài, không ai lại không nể phục nghị lực của cậu bé 9 tuổi này.


Những tưởng em sẽ cảm thấy không thoải mái khi phải vừa học vừa trông em như vậy, nhưng qua ánh mắt chăm chú nghe giảng bài của em, chúng đã nói lên sự hạnh phúc của Agusan khi em có thể tiếp tục học nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình.
Theo Herald Hope Tero-Mangle Apole, cô giáo chủ nhiệm của Agusan cho biết, hoàn cảnh gia đình của Agusan rất khó khăn, thậm chí còn không đủ tiền mua đồng phục cho em mặc đến trường. Ngày ngày, Agusan bế em đến lớp với cái bụng trống rỗng có khi hai anh em còn nhịn luôn cả buổi trưa. "Tuy nhiên, Agusan nói em cảm thấy rất hạnh phúc khi được đến trường vì học tập sẽ giúp em có tương lai tươi sáng hơn", cô Herald chia sẻ.


Do thương hoàn cảnh của cậu học trò ham học, cô Herald đã chụp hình hai anh em trong lớp học và đăng tải lên Facebook cá nhân vào ngày 14/7 kèm dòng chú thích: "Học trò của tôi chọn đi học dù không có đồ ăn sáng, không có đồng phục, không có bất cứ thứ gì ngoài một cô em gái. Cậu bé đảm nhiệm thay vai trò của cha mẹ nhưng vẫn cố gắng học hành".


Bài chia sẻ này đã nhận được hơn 56.000 lượt thích, 37.000 lượt chia sẻ từ cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm và tổ chức từ thiện đã liên lạc với cô Herald để giúp đỡ gia đình Agusan. "Nhìn thấy những bức ảnh này tôi mới thấy mình may mắn đến nhường nào. Tôi khâm phục sự quyết tâm của cậu bé", một người bình luận.


Khi được hỏi về ước mơ, Agusan cho nói em muốn trở thành giáo viên và giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như em vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật