Thường người lười biếng rất thông minh, họ luôn có những sáng tạo bá đạo để phục vụ cho sự lười biếng của bản thân.
Yên tâm nằm phơi nắng mà không sợ "mất nước".
Để đấy cho tiện ai gọi nghe luôn.
Lười biếng nhưng cứ thích tỏ ra mình đảm đang.
Ô tô làm gì có ghế sang thế này mà ngồi.
Vừa nhanh mà không tốn sức người.
Mất công tìm ghế làm gì, có khác gì ghế hay không?
Khi các ông bố được giao nhiệm vụ trông con.
Con người lười biếng thường rất sáng tạo.
Ra biển phơi nắng nhưng lại sợ đen da.
Thời đại công nghệ rồi việc gì phải đứng cầm máy để quay nữa.
Yên tâm ăn tiệc không còn sợ trời mưa nữa.
Các mà các ông bố chăm con khi mẹ vắng nhà.