Nguyện một đời sẽ mãi yêu em!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc và tìm được người con gái hơn em vì em chính là người mà anh đã tìm thấy, đã yêu và mãi mãi yêu... và hơn cả, em chính là hạnh phúc của đời anh.
Nguyện một đời sẽ mãi yêu em!
Đã có những lúc, tình yêu của chúng mình bùng cháy mãnh liệt, phải không em? (Ảnh minh họa)

Khi anh ngồi nơi này để viết những dòng tâm sự này thì có lẽ em đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Đâu rồi cô bé thơ ngây, ngày nào đó vẫn hỏi anh "Tình yêu là gì anh nhỉ?". Anh đã bảo em rằng "Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất, là cái đau khổ nhất, nhưng lại là cái hạnh phúc nhất. Tình yêu là thứ mỏng manh dễ vỡ nhất nhưng lại là cái vững chắc nhất. Tình yêu là thứ có thể chết đi nhanh nhất, nhưng nó lại là cái vĩnh hằng nhất. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất, là cái làm các nhà thơ nhà văn, nhạc sĩ phải tốn giấy mực nhất, là cái có thể biến một con người đơn giản thành một thi sĩ". Và chính khi đó, em đã đến với anh, đến với anh trong suốt hai năm qua.

Chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỉ niệm, buồn có, vui có, hạnh phúc có, gian khổ khó khăn cũng có. Có những lúc tưởng chừng chúng ta không thể giữ được tình yêu đó, nhưng chúng ta đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm nên điều hạnh phúc đó và chúng ta đã giữ được lửa cho tình yêu ấy... và đã có những lúc, tình yêu đó bùng cháy mãnh liệt phải không em?

Em à, giờ này em đang làm gì? Em đang ở đâu vậy em? Em có biết rằng nơi đây anh đang nhớ em và suy nghĩ rất nhiều không em? Em ra đi khỏi cuộc đời anh vào đúng cái ngày mà hai năm về trước em đã nhẹ nhàng đến bên anh.

Chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỉ niệm (Ảnh minh họa)

Cũng gần một tuần rồi em nhỉ, một tuần qua anh không thể nào nhắm mắt được em à. Mỗi khi nhắm mắt là biết bao kỉ niệm, biết bao suy nghĩ và cảm xúc về em lại ùa về với anh. Anh phải làm gì, làm gì bây giờ em để em có thể về bên anh như ngày xưa?

Anh không tin, không thể tin được rằng em đã thay đổi như vậy đâu em à. Hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh, tai anh ù đi, mắt anh như mờ đi hẳn, đôi chân anh không còn đứng vững được nữa khi em nói với anh rằng em có người khác rồi, và với một vẻ rằng em rất yêu anh ấy. Với những gì em đã nói thì những gì em giành cho anh trong suốt hai năm vừa qua nhỏ nhoi quá em à. Nhưng anh không tin, không tin như vậy đâu em à. Anh rất buồn em có biết không? Tại sao em có thể làm như vậy được em, anh còn thấy đau hơn nhiều khi em cầm con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Nỗi đau này sao mà âm ỉ như thế? Hay anh đã làm điều gì sai khiến em phải trừng phạt anh như thế này?

Anh biết rằng, ngoài xã hội kia có vô khối người tốt hơn anh. Một cô bé đáng yêu như em lúc nào cũng có thể làm được một trái tim sắt đá phải rung động, phải xao xuyến trước em, anh chỉ là một trong số đó. Điều mà anh lo sợ trước khi em đi nhập trường Đại học đã xảy ra rồi ư em.? Anh quá ích kỉ phải không em, nhưng thà anh làm một con người ích kỉ để giữ được em bên mình, anh cũng chấp nhận.

Anh biết có người đàn ông tốt hơn anh, và có lẽ khoảng cách về địa lý đã lấy đi mất tình cảm của em dành cho anh và chuyển sang cho người đó phải không em? Bạn em nói với anh rằng, em đã nói nói cũng có nhiều người theo đuổi em nhưng em chưa đồng ý một ai cả và có một người em cũng có tình cảm với người đó nhưng chưa đồng ý... Câu chuyện đó đã hơn hai tháng rồi nhưng tới ngày hôm qua anh mới được nghe kể lại. Thời gian đó chúng ta còn đang hạnh phúc mà em? Em luôn mong muốn được gần anh và nói rằng không có người đàn ông nào tốt hơn anh cả và em chỉ yêu mình anh thôi mà, em đã hẹn anh, bốn năm nữa khi em ra trường chúng mình sẽ làm đám cưới cơ mà em? Chẳng nhẽ tất cả những điều đó chỉ là lời nói dối thôi sao em? Trong khi anh luôn chân thành, luôn làm tất cả những gì trong khả năng và cố tất cả để làm em vui, em thấy thoải mái...

Giờ đây em ra đi, anh sẽ khép lòng mình mãi mãi... (Ảnh minh họa)

Có lẽ tình yêu của anh mà mọi người vẫn nhận xét là nhiều hơn tình yêu em dành cho anh  lại quá nhỏ nhoi so với tình yêu mà em mong muốn nhận được phải không em? Em muốn nhiều, nhiều hơn thế phải không em? Anh phải làm gì bây giờ đây em, anh phải làm gì em, mạnh mẽ lên như em mong muốn để không buồn khi em ra đi sao em? Làm sao anh có thể như vậy được? Nhưng anh sẽ cố gắng sống, sống để tiếp tục yêu em, chờ một ngày kia em em sẽ trở về với anh, dù anh biết là rất khó, nhưng anh vẫn hi vọng.

Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc và tìm được người con gái hơn em vì em chính là người mà anh đã tìm thấy, đã yêu và mãi mãi yêu và hơn cả, em chính là hạnh phúc của đời anh. Mỗi một trái tim chỉ có một trái tim đồng điệu, chỉ có một chiếc chìa khóa để mở nó ra và làm chủ nó, trái tim anh chỉ thuộc về em, chỉ có em mới có thể mở và làm chủ nó.

Giờ đây em ra đi, anh sẽ khép lòng mình mãi mãi, tiếp tục sống và yêu em, anh yêu em rất nhiều! Em đã không tin những gì anh đã làm nhưng anh nói là anh làm, anh sẽ giữ tình yêu của mình trọn vẹn chỉ giành cho em, mình em mà thôi. Nếu không làm được anh đã không yêu em, không xứng đáng để sinh ra trên cõi đời này em à.

Ở một nơi nào đó trên địa cầu này, cũng có thể bên trái, bên phải, đằng sau em sẽ luôn luôn có anh. Chiếc xe đạp nhỏ của anh sẽ dừng lại bên đường, chờ em  tiến tới chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến tổ ấm như ngày xưa em mong muốn em nhé!

Nguyện một đời sẽ mãi yêu em!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật