Trái tim đặt nhầm chỗ, cái kết đắng cho kẻ giết người cướp tài sản đưa người yêu trả nợ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để có tiền đưa cho người yêu trả nợ, Phan Ái Dương đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản rúng động Phú Yên. Sau khi gây án, y đã vượt chặng đường hơn 1.500km để chuẩn bị tìm cách vượt biên trốn sang Trung Quốc nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Trái tim đặt nhầm chỗ, cái kết đắng cho kẻ giết người cướp tài sản đưa người yêu trả nợ
Đối tượng Phan Ái Dương.

Tìm cách vượt biên

Chiều tối ngày 11/5, tại khu vực đập thủy điện sông Ba Hạ (thuộc thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), người dân phát hiện một thanh niên nằm trên đường bất tỉnh với nhiều viết chém ở đầu, chân, tay.

 AN GIANG: Bắt nhóm đối tượng dùng roi điện để cướp tài sản

//

Người dân đã liên lạc với cơ quan chức năng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh cấp cứu, rồi chuyển tiếp đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Anh Vũ (20 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cà Mau: Truy bắt nhanh nhóm cướp tài sản táo tợn 

//

Do vết thương quá nặng, gia đình đã đưa anh Vũ đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên, do các vết chém ở vùng đầu quá nặng nên anh Vũ đã t‌ử von‌g vào chiều ngày 16/5. Theo ông Nguyễn Anh Tâm (43 tuổi, cha anh Vũ), thời gian gần đây, anh Vũ tình cờ quen biết một thanh niên tự giới thiệu là Dương ở tỉnh Bình Định.

Người này làm nghề sửa chữa xe ô tô. Sau đó, hai bên thường trò chuyện qua điện thoại. Khoảng 15h ngày 11/5, trong lúc anh Vũ đang sửa xe máy cho khách thì người thanh niên này điện thoại nhờ đến khu vực đập thủy điện sông Ba Hạ để chở đi công việc gấp.

“Đến chiều tối thì người dân phát hiện con tôi nằm bất tỉnh ở đây. Khi đi ra khỏi nhà, Vũ có một dây chuyền trị giá 15 triệu đồng và chiếc xe máy hiệu Winner 150. Thời điểm Vũ nằm bất tỉnh, những tài sản trên đều biến mất. Nhưng mất mát lớn nhất là giờ con tôi không còn nữa”, ông Tâm nghẹn ngào nói.

Vì khu vực xảy ra vụ án rất vắng vẻ nên việc tìm nhân chứng vụ việc rất khó khăn với lực lượng công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã điều tra ra được đối tượng gây án là Phan Ái Dương (31 tuổi, ngụ thôn Tân Triều, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nhưng ngay sau khi gây án, Dương đã bỏ trốn khỏi Phú Yên. Qua các thông tin thu thập được, Công an tỉnh Phú Yên xác định đối tượng Dương đã vượt chặng đường hơn 1.500km đến khu vực biên giới Lạng Sơn để chuẩn bị trốn sangTrung Quốc.

Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên lập tức ra tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) để truy lùng đối tượng. Đến khoảng 1h sáng ngày 17/5, lực lượng truy bắt đã ập đến bắt Dương khi y đang ngủ tại một cửa hàng sửa chữa xe ô tô ở bản Tà Lài (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Lúc bị bắt, Dương không kịp trở tay nhưng vẫn ngụy biện: “Các anh bắt nhầm người rồi”. Được biết, bản Tà Lài là khu vực biên giới toàn đồi núi, chỉ cách đất TrungQuốc vài chục mét. Chính vì thế, để truy bắt đối tượng thành công, các tổ công tác đã bí mật vây chặt địa điểm xác định Dương đang ngủ và bất ngờ ập vào bắt giữ.

Gây án để có tiền cho người yêu trả nợ Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dương có vợ nhưng đã ly dị. Năm 2018, y lang thang vào huyện Sơn Hòa sinh sống, làm nghề sửa chữa xe ô tô.

Tại đây, Dương có tình cảm với chị H. (quê ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đang làm thuê tại thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh). Khoảng đầu năm 2019, chị H. nói với Dương cần số tiền 20 triệu đồng để trả nợ cho chủ quán nơi chị làm thuê, sau đó chị sẽ nghỉ việc.

Nghe chị H. nói vậy nên Dương nảy sinh ý định cướp tàisản để có tiền đưa cho người yêu trả nợ. Cũng trong thời gian này, Dương quen biết anh Vũ đang theo học nghề sửa chữa xe máy tại xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa).

Y thấy anh Vũ sử dụng chiếc xe máy hiệu Winner 150 có giá trị và đeo một sợi dây chuyền vàng nên đã nhiều lần gọi anh Vũ chở xe ôm với ý định cướp tài sản của anh.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai, ngày 10/5, y gọi điện thoại nói anh Vũ chở đến xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa), rồi vào một quán mua một cái búa đóng đinh. Sau đó, y bảo anh Vũ tiếp tục chở đến khu vực đập thủy điện sông Ba Hạ với mục đích đánh anh Vũ để cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi đến nơi, y không thực hiện được ý đồ nên nói anh Vũ chở về. Sau đó, y gửi cái búa nhờ anh Vũ cất giùm. Đến chiều ngày 11/5, Dương thuê xe ôm chở đến khu vực đập thuỷ điện sông Ba Hạ, rồi gọi điện thuê anh Vũ xuống đón.

Với ý định gây án, y bảo anh Vũ chở đến một cửa hàng bán dụng cụ sửa xe, mua một cây sắt dài khoảng 80cm, có đầu nhọn. Sau đó, y lại bảo anh Vũ chở quay lại khu vực đập thuỷ điện sông Ba Hạ. Khi đến nơi, Dương bảo anh Vũ dừng xe đi bộ lên đường đất vào đồi keo lá tràm có việc cần nhờ.

Anh Vũ đi trước, y đi sau, lợi dụng lúc anh Vũ không chú ý, y đã dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu làm anh bất tỉnh. Sau đó, y lấy sợi dây chuyền và xe máy của nạn nhân, rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường chạy trốn, y vứt cây sắt ở lề đường, cách hiện trường gây án khoảng 300m.

Sau đó, Dương điều khiển xe máy của anh Vũ chạy lên tỉnh Gia Lai và bán sợi dây chuyền được hơn 7 triệu đồng, còn chiếc xe thì vứt xuống sông. Lo sợ bị phát hiện và bắt giữ, y liền đón xe khách ra Hà Nội, rồi lên Lạng Sơn để tìm cách vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Khi chưa vượt biên được, y xin vào làm tại một cửa hàng sửa xe ô tô ở bản Tà Lài, ban đêm cũng ngủ lại tại cửa hàng. Từ lời khai của đối tượng Dương, cơ quan công an đã thu giữ cây sắt dài khoảng 80cm mà y dùng để gây án và chiếc xemáy y cướpđược của nạn nhân.

VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phan Ái Dương về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật