Ám ảnh xe khách Quảng Bình từng gặp cướp ch ém người, cư ỡng h iếp thiếu nữ trên xe

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai có ý định chống trả, chúng sẵn sàng đâm chém hoặc nổ súng không một chút ghê tay. còn đê tiện hơn, chúng h ãm h iếp thiếu nữ ngay trên xe, trước mặt những người khác…
Ám ảnh xe khách Quảng Bình từng gặp cướp ch ém người, cư ỡng h iếp thiếu nữ trên xe
Ảnh minh họa

Chém người, không cho đưa đi cấp cứu

Ngày 18/7/1993, khi điều khiển xe khách BKS 73A-1864 về đến Km 982-QL 1A, anh Trần Thay cho xe dừng lại bên vệ đường để nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến hành trình Nam-Bắc kéo dài. Khoảng 3 giờ sáng, có 2 người đội mũ len che kín mặt, trên vai vác đống lưới đánh cá đi đến phía đầu xe xin lửa hút thuốc.

Anh Thay vừa bảo không có lửa thì hai tên này rút súng K54 và Colt 45, giật cửa bước lên xe. Cùng lúc đó, xuất hiện hai tên bịt mặt khác tay cầm dao lao lên xe từ cửa phụ. Biết gặp phải bọn cướp nhưng anh Thay vẫn dũng cảm dùng chân cản trở không cho chúng lên xe.

Tên cầm dao liền đâm anh Thay một nhát xuyên vào chân trái. Thấy vậy, những người trên xe nhốn nháo và xin đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bọn cướp không cho. Tên cầm súng quát: “Ngồi im không tao bắn chết cả lũ bây giờ”.

Tên cướp cầm súng K54 lục túi xách anh Phan Ngọc Thi, một hành khách trên xe thấy có bản hợp đồng kinh tế với Lào, nghĩ rằng gặp được “con mồi” khủng nên hắn hỏi, “Đô la để đâu?”. Anh Thi liền trả lời, “Tôi đi công tác về nên không còn tiền”.

Thế nhưng tên cướp vẫn lục túi quần, túi áo của anh Thi và cướp đi 3 triệu đồng. Mặc dù uất ức, nhưng bọn chúng có cả dao, súng với sự tàn ác khét tiếng nên anh Thi và mọi người đành im lặng để chúng cướp đoạt tài sản.

Không chỉ lấy tiền, vàng của mọi người, bọn chúng còn lấy cả chiếc máy cassette hiệu Sony của anh Thay và một khẩu súng Vonte cất ở cốp xe. Trước khi đi, chúng lấy chìa khóa xe và bảo, “Khoảng 5 phút sau mới được ra phía sau xe lấy chìa khóa, trái ý là tao bắn bỏ”.

Nói rồi chúng ung dung leo lên xe đạp đi về hướng Đà Nẵng. Bấy giờ, mọi người mới đưa anh Thay đến cơ sở y tế băng bó vết thương.

Sẵn sàng giết người vô tội

Mặc dù bọn cướp có súng, nhưng phẫn uất trước hành động tàn bạo của chúng nên nhiều nạn nhân đã dũng cảm chống trả lại.

Trong tình huống đó, chúng sẵn sàng bóp cò để hạ sát nạn nhân. Ngày 29.7.1993 (sau vụ cướp trên khoảng 10 ngày), cũng vào lúc 3 giờ sáng, tại khu vực xã Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng), xe ôtô tải BKS 61E-1619 do anh Hoàng Minh Lý điều khiển đang dừng nghỉ thì có hai tên trùm mũ len kín mặt cầm súng K54 và súng Vonte leo vào ca-bin đánh thức tài xế dậy để… cướp tài sản.

Khi tên cướp bảo anh Lý đưa chìa khóa xe, vì quá căm phẫn trước hành động táo tợn của bọn cướp, anh Lý không đưa chìa khóa. Lập tức, tên cầm súng K54 dùng một tay đấm vào ngực anh Lý, tay kia nâng khẩu súng lên bóp cò. Rất may cho anh Lý, súng của tên cướp bị kẹt đạn.

lợi dụng lúc tên cướp đang bất ngờ và lúng túng, anh Lý cùng phụ xe vùng dậy rồi dùng gậy vừa la to, vừa đánh đuổi tên cướp xuống xe. Hai bên giằng co nhau một lúc thì bọn chúng rút lui vì sợ bị người dân kéo đến vây bắt.

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, anh Lý đều nói: “May mà súng bọn chúng bị hỏng chứ không tôi mất mạng chẳng còn đến ngày hôm nay”.

Đêm 19/1/1994, anh Trần Văn Kiêu đang điều khiển ôtô tải BKS 63E-0459 đến đoạn cống Miếu (gần thị xã Tam Kỳ) thì dừng xe lại nghỉ. Phụ xe và một người khách ở trên xe, còn anh Kiêu xuống vệ đường đi vệ sinh. Khi đang “trút bầu tâm sự”, anh Kiêu phát hiện có hai bóng đen men theo bờ ruộng đến gần xe tải của mình.

Nhìn kỹ anh Kiêu phát hiện đó là hai người đàn ông trùm mũ len che kín mặt. Một tên cầm lựu đạn, một tên cầm con dao sáng quắc trong đêm. Bọn chúng leo lên xe, khống chế phụ xe và người khách đang ngồi ở ca bin.

Chúng lục soát túi xách lấy 1,9 triệu đồng, cướp một nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, một nhẫn vàng K18 và một đồng hồ Seiko của phụ xe và người khách. Biết gặp bọn cướp có vũ khí, anh Kiêu nhanh chân theo đường ruộng chạy đến một quán sửa xe gần đó và nhờ người dân báo công an. Sau khi “ăn hàng”, hai tên cướp leo lên xe đạp tẩu thoát.

Khi bọn chúng đến quán xe lúc nãy anh Kiêu chạy tới thì người dân hô to, “cướp, cướp” và đuổi theo. Một tên rút lựu đạn ra nói giọng cương quyết, “Nếu còn la to và chạy theo là tao ném lựu đạn”.

Biết chúng nói là làm nên người dân đành đứng lại và chỉ còn biết nhìn theo trong uất ức. Trong những nạn nhân của băng cướp bịt mặt bí ẩn này thì Công ty Bách hóa miền Trung (đóng tại Đà Nẵng) là nạn nhân bị mất tài sản nhiều nhất.

Khoảng 3h sáng ngày 18/9/1993, trên đường chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, đến khu vực Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), xe ôtô biển kiểm soát 43T-0793 của công ty dừng lại nghỉ thì bị bọn cướp xông tới trấn lột.

Ngoài mấy chục thùng thu‌ốc l‌á, trên xe còn có hai lô hàng gồm 142 đồng hồ hiệu Rado. Thời điểm này, đồng hồ Rado là “xa xỉ phẩm” rất đắt tiền.

Thấy món hàng “khủng” này, bọn cướp mắt sáng rỡ. Chúng dùng súng, dao khống chế mọi người và ung dung ôm cả vốn lẫn lời của Công ty biến trong đêm tối. Mọi người trên xe ai nấy đều tức tối, xót xa nhưng không dám làm gì vì để bảo toàn tính mạng.

Ông Trần Văn Tình (SN 1958, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) kể lại với phóng viên, năm 1993, có một người dân của thị trấn, trong một lần đi làm sớm đã nhặt được bao tải ngay trên đường quốc lộ. Khi mở bao tải ra, người nông dân phát hiện có một số tiền trong đó.

Theo suy đoán của mọi người, chiếc bao này của bọn cướp dùng để đựng tiền cướp được của các xe đường dài. Sau khi chia nhau số tiền cướp được, chúng vứt bao tải lại trên đường. Vì đêm tối và quá nhiều tiền nên chúng đã để sót lại một số tiền trong bao.

hã‌ּm hiế‌ּp thiếu nữ ngay trên xe

Ngày 15/11/1993, anh Nguyễn Thanh Tr. (1949, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe tải 73A-01… từ Quảng Bình vào TP Hồ Chí Minh để chở hàng. Trên xe anh lúc bấy giờ có 8 người, anh, một người phụ xe và 6 người khác vào TP. Hồ Chí Minh để mua hàng.

Vì đã từng nghe khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng có cướp nên anh Tr. cố cho xe chạy qua địa phận tỉnh này. Chạy đến gần cầu Đà Rằng (Tuy Hòa, Phú Yên) là lúc khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Cả tài xế lẫn khách đều mỏi mệt nên anh Tr. cho xe ghé vào bên lề đường để mọi người nghỉ ngơi. Khi mọi người vừa chợp mắt được 5 phút thì có 4 tên cướp bịt mặt xông đến, tên nào cũng lăm le “hàng nóng” trên tay. Tên thứ nhất gí súng K54 vào anh Tr. và lấy chìa khóa xe.

Tên thứ hai tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm một khẩu súng Vonte chĩa thẳng vào đầu phụ xe và hét lớn, “Có bao nhiêu tiền đưa hết đây!”.

Tên thứ ba cầm lựu đạn, còn tên thứ tư cầm dao Thái Lan. Bọn chúng khống chế mọi người và thu gom hết tất cả túi xách trên xe giao cho một tên lục soát. Khi tên cầm súng Vonte chuẩn bị mở cốp xe thì anh Tr. bảo, “Hư rồi không mở được đâu”.

Nghe thế, tên cầm súng K54 liền dùng báng súng đánh một cú thật mạnh vào đầu anh Tr. khiến đầu anh sưng vù. Tên cầm súng Vonte lục soát cốp xe thấy không có gì nên hắn càng điên tiết, liên tục văng các câu chưởi thề tục tĩu.

Lục soát cốp xe xong, hắn quay vào xe lục đồ đạc dưới ghế. Chưa hả dạ, hắn trèo lên thùng xe phía sau để tìm kiếm thứ gì có thể lấy được. Không tìm thấy gì, hắn quay sang lục soát từng người một. Mọi người, nhất là đàn bà con gái, ai nấy đều run bần bật.

Trước khi lục đồ chị Nguyễn Thị Mai (SN 1975, tên đã được đổi tên), một cô gái trẻ ngồi trong thùng xe, hắn hỏi, “Trong túi có gì?”. Chị Mai nói mà răng cứ đập vào nhau, “Cháu chỉ có vài trăm ngàn đồng đi đường”.

Hắn giật lấy túi xách của chị vứt xuống cho đồng bọn. Nhìn lại chị Mai, thấy chị xinh đẹp, trắng trẻo, hắn nổi dụ‌ּc vọn‌ּg đê hèn. Tên này liền nói với xuống đồng bọn bên dưới, “Trên thùng xe này để tao xử”.

Rồi hắn xông tới chị Mai, dùng tay đè thiếu nữ nằm ngữa ra giữa xe để thực hiện hành vi dâ‌m ô bỉ ổi trước mặt mọi người. Mẹ chị Mai thấy thế không kìm được uất ức nên phản ứng thì bị hắn đánh và hét lớn, “Muốn chết à, quay mặt đi chỗ khác”.

Còn chị Mai, vì chống cự đã bị hắn dùng báng súng đánh trên đầu. Để thực hiện được hành động bỉ ổi, hắn ép chị Mai, “Mày phải nằm im, cựa quậy là tao bắn bể sọ”.

Tên cầm súng K54 còn hỗ trợ hắn bằng một phát súng chỉ thiên nhằm uy hiế‌p ai dám lên tiếng. Sau khi vơ vét tài sản và h ãm h iếp cô gái, bọn chúng bỏ đi trước nỗi đau đớn, uất nghẹn của mọi người…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật