‘Cởi hết ra đi anh, đừng lo đằng nào đêm nay lão chồng già của em cũng không về!’

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng thể ngờ, câu nói đó có thể phát ra được từ người vợ vốn ngoan ngoãn hiền lành tôi cưng chiều bấy lâu nay.
‘Cởi hết ra đi anh, đừng lo đằng nào đêm nay lão chồng già của em cũng không về!’
Ảnh minh họa

36 tuổi tôi mới kết hôn, vợ tôi kém tôi đúng 1 giáp. Cô ấy trẻ trung, xinh xắn đáng yêu, tôi khá ấn tượng ngay từ lần gặp đầu. Có lẽ có thể do được mai mối, lại chưa tìm hiểu kỹ càng nên sau 3 tháng hẹn hò, tôi và em chính thức về làm vợ chồng.

Những ngày tháng vợ chồng son phải nói là vô cùng hạnh phúc. Tôi chiều vợ đến mức chỉ cần cô ấy ho nhẹ là tôi cũng lo chỏng vó. Nhưng nói gì thì nói, khoảng cách tuổi tác cũng khiến tôi và em có nhiều bất đồng. Động một chút là em giận dỗi, khóc lóc. Nhiều hôm em tức không cả cho tôi ngủ cùng, thành thử tôi toàn phải ra phòng khách ngủ.

Tôi thì muốn sinh con vì tuổi tôi cũng không còn trẻ mà vợ thì cứ thích bay nhảy nhất định không chịu. Tâm sự với đám bạn bè thì chúng nó đều bảo do tôi chiều em quá sinh hư. Bây giờ mà làm trái ý em là em giận, toàn chiến tranh lạnh với tôi. Thành thử tôi chẳng biết nên làm sao.

Đợt này công việc của tôi bận rộn hơn, tôi thường xuyên phải đi công tác. Thật may đều là những chuyến đi xa 1,2 ngày. Đi đâu tôi cũng ruột gan như lửa, chỉ mau chóng nhanh nhanh về với vợ vì sợ vợ buồn. Lần đó lại là một trong vô số lần e dỗi tôi. Trở về từ chuyến công tác, tôi không quên mua tặng em một món quà. Đó là chiếc váy mà em nói thích từ lâu nhưng vì bận quá tôi chẳng có thời gian đi xem cho em.

Hí hửng mang quà về nhà lúc nửa đêm. Tôi cố tình mở cửa thật nhẹ nhàng đồng thời không bật điện đi lên phòng để tạo bất ngờ cho em. Khi bước chân lên tới gần phòng ngủ, tôi hoảng hốt nghe những âm thanh lạ. Linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện không hay.

Và đúng như dự đoán của tôi, bên trong phòng ngủ là ánh đèn mờ mờ hắt ra, giọng vợ tôi vẫn còn đang lạc đi trong hơi thở hổn hển với tiếng rên nghe nhức tai:

- Phải cởi hết quần áo của em ra mới thích, đằng nào hôm nay chồng em cũng không về, sợ gì.

Tôi đứng ngây dại bởi không ngờ đó là câu nói thốt ra từ miệng người vợ ngoan hiền, xinh đẹp của mình. Giọng người đàn ông kia đáp lại:

- Anh mà sợ thằng chồng già của em à? Vừa già vừa béo thì làm nổi trò trống gì cơ chứ. - Thì vậy nên em mới muốn gần anh hơn lão, lão cứ làm gì em là em giận không cho ngủ cùng. Em chỉ cần tiền của lão, bao giờ đủ vốn liếng em sẽ chia tay để đến với anh.

Rồi cả 2 khúc khích tiếp tục cuộc chiến â‌ּn á‌ּi mà không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Tôi cáu tiết bật tung hết toàn bộ điện nhà lên. Cả vợ và gã đàn ông kía đều tím mặt nhìn tôi. Vợ tôi lao đến cầu xin thậm chí còn bao biện rằng bị người đàn ông kia ép buộc.

Ép buộc mà về tận nhà rồi tận phòng ngủ nhà tôi sao. Hóa ra, cô ta chê tôi già không đáp ứng được nên dẫn trai trẻ về nhà. Lý do không muốn có con cũng là vì thế. Cô ta chỉ ham tiền của tôi, thật đáng khinh. Ngay tối đó, tôi viết đơn ly hôn đồng thời đuổi luôn đôi gian phu dâ‌m phụ ra khỏi nhà.

Ngoài trời lúc đó đột nhiên có cơn mưa lớn. Nó giống như bão lòng của chính tôi vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, tôi lại quay trở về đời sống độc thân vui tính. Có lẽ nào, số tôi chỉ thích hợp ở một mình...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật