Thế nào là anh em họ 3 đời? có cưới nhau được không?

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù quen nhau không lâu, nhưng cả hai như rất hiểu về nhau và như sinh ra là để giành cho nhau. Giờ cả hai đã không thể ngăn cản được tình cảm mãnh liệt của mình. Chúng tôi vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ.
Thế nào là anh em họ 3 đời? có cưới nhau được không?
Không gì ngăn cản nổi tình yêu trẻ tuổi

Như trường hợp tôi và anh tôi, cả 2 đều không biết nhau từ nhỏ, đến khi tôi lớn lên ra trường đi làm, trong một dịp tôi được nghỉ phép, mẹ tôi đã dẫn tôi về quê ngoại chơi, lần đầu tiên tôi đã gặp anh nơi đồng quê sông nước với hình ảnh là một người con trai siêng năng chăm chỉ, tháo vác tôi đã thầm mến phục anh. Trong những ngày tôi ở gần anh, anh đã dành hết sự quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho tôi, và từ những tâm sự, chia sẻ chuyện buồn vui tình cảm từ đó hai chúng tôi đã yêu nhau. Anh là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác thế nào là bình yên, ấm áp khi ở bên cạnh anh…

quan hệ của gia đình anh với gia đình tôi cũng không thân lắm. Vì ông cố tôi có mười người con, thì người thứ 6 là ông ngoại tui đẻ ra mẹ tui, còn người thứ 4 đẻ ra cậu 9, và anh là con út của cậu 9, ông nội của anh là anh em ruột với ông ngoại của tôi, tức là chúng tôi có chung ông cố. Không biết là về luật đã đủ 3 đời chưa, và có bị pháp luật ngăn cấm không?

Mặc dù quen nhau không lâu, nhưng cả hai như rất hiểu về nhau và như sinh ra là để giành cho nhau. Giờ cả hai đã không thể ngăn cản được tình cảm mãnh liệt của mình. Chúng tôi vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ. Nhưng tôi không phải là con gái mới lớn chưa từng yêu ai, tôi cũng đã từng trải qua nhiều mối tình rồi lại đổ vỡ, nên có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, nhưng lần này thì cảm thấy thật sự dằn vặt, đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Nhiều lần tôi cũng nói anh mối quan hệ không đúng đạo lý nên sẽ bị ngăn cấm, nhưng anh vẫn mặc kệ dư luận. Tôi không thể ở gần anh, nhưng tôi và anh vẫn rất yêu nhau, vẫn liên lạc bằng cách ngày ngày nhắn tin gọi điện. Tôi cũng đã từng đòi chia tay anh, nhưng anh rất đau khổ và đã đổ bệnh, tôi cũng rất buồn, và rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy, chúng tôi không thể chia tay nhau.

Nếu kết hôn xong cả hai sẽ ở đâu khi mà tôi phải làm việc tại TP này, nếu tôi về quê thì không biết làm gì để sống, với công việc Quản lí và kiểm tra chất lượng phần mềm thì tôi chỉ có thể làm ở TP, và anh thì không thể lên TP sống được vì không bằng cấp, không nghề nghiệp chuyên môn… chỉ biết làm ruộng và trồng dưa. Tôi thật sự cần một hướng giải quyết cho chuyện tình cảm của mình.

Cho tôi hỏi lại, như thế nào là anh em họ 3 đời?
Nếu chúng tôi tiến tới hôn nhân có được không?

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

1. Theo điều 8, Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 thì:

- Những người có dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội cháu ngoại.

- Những người có quan hệ trong phạm vi 3 đời là những người có cùng một nguồn gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khách mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là đời thứ 2; Anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ 3.

2. Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: Những trường hợp cấm kết hôn: Giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

3. Nghị Quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. Mục 1 điểm C.3 quy định: giữa những người có dòng máu về trực hệ là cha mẹ với con; giữa ông bà với cháu nội cháu ngoại.

Giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời là những người có cùng một gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất; anh em cùng cha cùng mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha là đời thứ 2; anh chị em con chú con bác con cô con cậu con dì là đời thứ 3.

Các bạn không thuộc các trường hợp cấm kết hôn. Do đó, các bạn hoàn toàn có thể kết hôn với nhau theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự. Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 84.4. 37868574 -   Fax: 84.4.37868575.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật