Tôi đang yêu sếp!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng ngày, tôi đến cơ quan với nụ cười rạng rỡ, trang điểm xinh đẹp vì sắp được gặp người tôi yêu. Nhưng các đồng nghiệp chẳng ai hiểu, lại tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của tôi viên mãn lắm.
Tôi đang yêu sếp!
Ảnh minh họa

Chồng tôi là mối tình đầu và là người duy nhất đủ tài giỏi để làm trái tim tôi rung động. Tôi là người sống khá tình cảm nhưng tính tình lại hơi kiêu và đòi hỏi cao. Khi tôi đang là sinh viên thì anh đã rất thành đạt trong công việc.

Vậy nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi tan vỡ thật đáng tiếc vì cả hai vẫn còn trẻ, tôi 25 còn anh 33. Tôi đã trải qua những ngày tháng đau khổ như chết đi sống lại vì chuyện anh ngoại tình. Anh đẹp trai, có địa vị cao, tài giỏi, khéo léo. Tôi thì trẻ trung, xinh đẹp, có học vấn. Hai chúng tôi đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Vậy mà giờ lại tan vỡ.

Chúng tôi đã li thân nhưng mọi chuyện được giữ kín trong gia đình. Người ngoài không ai biết chuyện gì cả. Sau những tháng ngày đau khổ vì chồng ngoại tình quá nhiều lần, tưởng trái tim khô héo, vốn rất khó rung động  của mình chẳng còn tin ai được nữa để mà đập lỗi nhịp, vậy mà giờ tôi đang thầm yêu một người đàn ông đã có gia đình.

Người đó hơn tôi 10 tuổi, có vợ đẹp, con khôn. Vậy mà giờ đây tôi đang thầm yêu anh, yêu đến mê mệt. Ngày nào không được nhìn thấy anh là tôi thấy bồn chồn, không yên, không thể tập trung làm việc được.


Muốn được chú ý, tôi luôn cười rạng rỡ và trang điểm xinh đẹp (ảnh minh họa)

Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh cũng rất bối rối. Rất nhiều lần tôi bắt gặp anh thần người ra ngắm nhìn tôi. Dựa vào trực giác của mình, tôi tin là anh đang rất thích tôi. Ánh mắt của một người đàn ông 35 tuổi bối rối đến ngỡ ngàng trước một người phụ nữ 25 tuổi. Đó chỉ có thể là ánh mắt của người đang yêu.

Anh rất trẻ trung, phong độ, là sếp tôi. Tôi có cảm giác nếu được đứng cạnh anh thì mình sẽ rất sung sướng. Nhưng đã gần một tuần nay tôi phải cố gắng tránh mặt anh. Tôi biết mọi thứ sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp cho cả hai được. Chỉ cần tôi dấn thân vào cuộc chơi là mọi hiểm nguy sẽ bủa vây lấy chúng tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi và cố gắng né tránh để không phải nhìn thấy anh. Tôi biết rằng chỉ cần hai người nhìn thấy nhau hàng ngày, ánh mắt đam mê dành cho nhau ấy có thể sẽ tạo ra sự lạnh lùng trong cuộc sống vốn đang yên bình của anh với vợ.

Hàng ngày, tôi đến cơ quan với nụ cười rạng rỡ, trang điểm xinh đẹp vì sắp được gặp người tôi yêu. Nhưng các đồng nghiệp chẳng ai hiểu, lại tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của tôi viên mãn lắm. Mà cũng đúng thôi, ai cũng biết chồng tôi thành đạt, giàu có, trước đây khi chưa li thân còn suốt ngày đưa đón tôi đến cơ quan. Mọi người ai cũng nghĩ là chồng tôi đang đi công tác xa nhà. Có ai biết rằng chúng tôi đang đứng trước bờ vực li hôn còn tôi đang có tình yêu tội lỗi với sếp mình.


Tôi thật tội lỗi quá có phải không? (ảnh minh họa)

Tôi tự nhắc nhủ mình không được làm điều trái với lương tâm. Bởi tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh là người vợ bị chồng phản bội. Thế nên tôi sẽ không làm điều gì có lỗi với vợ anh. Tôi đã chịu đủ đau đớn rồi, không muốn làm người ta phải khổ nữa. Vậy nhưng tôi không thể không yêu anh. Tôi vẫn bẽn lẽn, thẹn thùng mỗi khi gặp anh. Nhìn thấy anh mà phải kìm nén thật sự đau lòng lắm.

Hôm trước, trời mưa to tầm tã. Tôi lại không mang áo mưa nên cố nán lại cơ quan đến khi trời tạnh để về. Ngồi buồn, nhìn lại hoàn cảnh bế tắc của mình tôi lại càng buồn hơn. Hôm đó, tôi về khá muộn. Thế mà không ngờ lại gặp anh ở lối ra. Chỉ có hai người thôi. Bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn tôi, hơi ngỡ ngàng, nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy anh run lên, đỏ mặt rồi anh quay đi. Có lẽ anh cũng hiểu tôi. Còn tôi lúc đó run rẩy, tim đập thình thịch, tôi đi thẳng không nói câu nào.

Hôm sau, lại mặt đối mặt. Anh cười với tôi, tôi gượng gạo cười lại rồi quay đi. Tôi đã rất lí trí để không lộ tình cảm của mình ra trong khi suy nghĩ của tôi rất tội lỗi. Tôi sợ một ngày nào đó, cái thứ tình cảm này sẽ không thể giấu diếm được nữa. Tôi thực sự đang rất yêu anh. Nếu không dành ánh mắt đầy tình cảm, không làm duyên, không xinh đẹp trước mặt anh tôi không chịu được. Tôi không dám tiến nhưng cũng không muốn anh không chú ý đến mình. Tôi thật tội lỗi quá có phải không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật