Nỗi đau quá lớn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đau khổ nhưng có lẽ cuộc sống của tôi vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu như không có sự cố đó xảy ra.
Nỗi đau quá lớn
Ảnh minh họa

T là người yêu thứ hai trong đời tôi yêu. Tuy thời gian hai đứa bên nhau chưa phải dài nhưng thực sự chúng tôi đã yêu nhau rất sâu đậm, đã tính đến chuyện tương lai, và giờ tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Gia đình T cũng đã ấn định ngày cưới hỏi cho chúng tôi. Nhưng đến trước ngày ăn hỏi thì họ đột ngột hoãn lại mà không có lý do gì. Sau đó tôi mới biết, thì ra có người cố tình nói những điều không hay và ác ý về quá khứ của tôi với gia đình T.

Quả thật, tôi từng có một quá khứ đau buồn, thật sự rất đau buồn… 1 năm về trước, tôi gặp và yêu A. Khi yêu tôi rất tin tưởng vào bạn trai mình, mặc dù tôi cũng lờ mờ nhận ra sự không chung thủy của A. Tuy nhiên có lẽ tình yêu khiến tôi mù quáng. Tôi trao cho A tất cả những gì đẹp đẽ nhất của người con gái. Chỉ đến khi A công khai lăng nhăng với một cô gái khác, tôi mới đau đớn nhận ra bộ mặt thật của anh ta, và đành quyết định chia tay.

Dù đau khổ nhưng có lẽ cuộc sống của tôi vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu như không có sự cố đó xảy ra. Tôi bị đau bụng liên miên, kéo dài. Tôi được người nhà đưa đi khám và biết phải mổ vì đã… chửa ngoài dạ con. Lại một cú sốc quá lớn đối với người con gái yếu đuối như tôi. Tất cả như sụp đổ hết trước mắt tôi. Cuối cùng tôi và gia đình cũng chấp nhận sự thật. Chuyện đó của tôi được giấu kín, bố mẹ tôi nói với mọi người là tôi mổ ruột thừa…

Phải nói đó là nỗi đau quá lớn về mặt tinh thần và thể xác, nó mãi mãi là vết sẹo không thể xóa mờ trong tâm trí tôi. Cũng may là sau đó tôi đã gặp T, một người đàn ông rất tốt và yêu tôi thật sự. Ngay từ ngày nhận lời yêu T, tôi tâm sự với anh tất cả về quá khứ của mình. T buồn nhiều nhưng vì tình yêu dành cho tôi, anh đã thông cảm, chấp nhận tất cả.

Đến khi tình yêu của chúng tôi sắp đến ngày đơm hoa kết trái thì không hiểu sao lại có người lại nói những lời ác ý và sai lệch với bố mẹ, gia đình T. Họ đồn, tôi đã phá thai nhiều lần, đã từng bị mổ vì chửa ngoài dạ con và có quan hệ với rất nhiều người đàn ông… Tôi cũng biết nếu mình không mắc lỗi thì họ chẳng có cớ gì mà nói được nhưng quả thực, cả tôi và T đều rất choáng váng trước sự đơm đặt độc ác như thế. T tin tôi nhưng càng ngày càng nhiều người nói xấu tôi, tôi cảm nhận lòng tin của anh ấy cũng đang lung lay dần.

Gia đình T thì nhất quyết ngăn cản bọn tôi đến với nhau, dù biết đứa bé trong bụng tôi đã 2 tháng, ngay cả khi họ biết nếu bỏ đứa bé thì cơ hội được làm mẹ sau này của tôi sẽ rất mong manh… Tôi thật sự rất hoang mang, không chỉ lo cho mình mà còn lo cho gia đình tôi sẽ sống ra sao với những lời đồn đại của thiên hạ. Nếu T quyết tâm đến với tôi thì chúng tôi cũng khó có được hạnh phúc trọn vẹn khi không có sự đồng ý của gia đình. Còn nếu T nghe bố mẹ bỏ tôi, không có trách nhiệm với con, thì sự sống đối với tôi quá mong manh. Tôi rất yêu T, nếu cuộc sống của tôi thiếu anh có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên (cogai…@yahoo.com).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật