Rước “hổ“ về nhà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 39 tuổi, đã ly hôn, có hai con. Trong lúc tinh thần suy sụp, em gặp T. Anh cùng cảnh ngộ với em, đã ly hôn cách đây 5 năm khi đứa con thứ hai mới vài tháng tuổi. Sau vài lần gặp gỡ chúng em đã yêu nhau.
Rước “hổ“ về nhà
Ảnh minh họa

T. chạy xe ôm. Anh rất yêu thương chiều chuộng em, thúc giục em tiến tới hôn nhân. Em không muốn vợ chồng mới sống trong cảnh cũ nên định phải xây nhà mới nơi khác trước khi kết hôn. Sau đó em sẽ mua chiếc xe bảy chỗ cho anh chạy, không phải làm xe ôm quá vất vả. Mọi việc đang chuẩn bị thì một người bà con của em cho biết, T. là người rất thô lỗ, ưa gây chuyện đánh nhau. Với người vợ trước, anh thường đánh đập, từng  bị công an phường phạt cảnh cáo nhiều lần. Ngoài ra, T. còn có tiếng lăng nhăng. Người này khuyên em nên dừng lại để tìm hiểu cho kỹ, nhưng em quá bận, không có thời gian tìm hiểu.

Xin hỏi : Có phải T. yêu em chỉ vì tiền? Người như T. nếu được thương yêu có thể thay đổi tính xấu không?

Kim Quy (TP.HCM)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật