Moskvin đem những cái xác mình "chôm" được về nhà và mang vớ, mặc quần áo cho chúng. Moskvin biến các bộ xương người chết thành xác ướp trông giống như một con gấu bông. Ông xây dựng một bộ sưu tập xác ướp rùng rợn được trưng bày trong khắp căn phòng của mình. Sau đó, ông đặt tên cho từng cái xác và tổ chức tiệc sinh nhật cho họ. Nhiều người bất ngờ bởi Moskvin có thể nói được 13 thứ tiếng, và được nhiều người xem như "một thiên tài". đã đặt tên cho các xác ướp và tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng.
Trong đoạn video do Moskvin quay lại được cảnh sát phát hiện cho thấy ông đã sử dụng kỹ thuật ướp xác để bảo quản "chiến công quái dị" của mình. Thậm chí, ông còn cập nhật "cuộc đời" của từng các xác dưới bàn tay ông "chăm sóc".
Hơn thế, nhà sử học quái dị còn biên soạn tài liệu về kỹ thuật ướp xác mà lưu giữ trong máy tính cá nhân của mình. Mọi chuyện êm đẹp cho tới khi cha mẹ ông phát hoảng khi đến căn hộ của ông.
Moskvin bị bắt giữ vào năm 2011, nhưng đến bây giờ thì ông bắt đầu "nổi tiếng" bởi tòa án không thể khép tội những hành vi quái đảng của ông. Moskvin cho hay ông đã nhiều lần bị cảnh sát thẩm vấn nhưng họ bất lực và phải trả tự do cho ông. Ba năm sau khi bị bắt, thẩm phán tòa án kết luận Moskvin vẫn không đủ tinh thần sức khỏe để hầu tòa và phải điều trị trong một bệnh viện tâm thần.