Đối tượng lạ xông vào nhà, 2 mẹ con trèo từ tầng 2 xuống đất

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát hiện một thanh niên lạ mặt xông vào nhà mình khóa trái cửa để cố thủ, chị Hảo đang ở trên tầng 2 đã vội bế đứa con 3 tuổi thoát ra ban công trèo xuống đất an toàn.
Đối tượng lạ xông vào nhà, 2 mẹ con trèo từ tầng 2 xuống đất
Nhà kho của bà Một, là nơi đầu tiên đối tượng quậy phá

Ngày 21/10, công an phường 5, quận 8, TPHCM vẫn đang tạm giữ một thanh niên (khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính) để làm rõ động cơ, mục đích khi đối tượng này đột nhập vào nhà của bà Lê Thị Thu Vân (54 tuổi, ở số 1130/4 Phạm Thế Hiển) khóa trái cửa rồi cố thủ bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, thanh niên nói trên đi lang thang vào khu nhà trọ ở số 1009 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 do bà Nguyễn Thị Một (59 tuổi) làm chủ. Khi vào khu nhà trọ này, đối tượng nói trên đi gõ cửa từng phòng nhưng mọi người đã chốt cửa.

Lúc này, người thanh niên đi vào một nhà kho trong khu trọ của bà Một quậy phá đồ đạc.

Phát hiện thanh niên lạ mặt quậy phá nhà mình, ông Nguyễn Văn Ba (53 tuổi, em trai bà Một) đã dùng gậy đuổi thanh niên này ra ngoài.

Bị người dân đuổi đi, người thanh niên này chạy sang hẻm số 1132 đối diện rồi xông vào nhà của bà Lê thị Thu Vân để hỏi xin “thuốc”. Lúc này bà Vân nói không có thuốc thì đối tượng đẩy bà Vân ra khỏi nhà rồi dùng ổ khóa chốt cửa lại.

Ngôi nhà số 1130/4 là nơi đối tượng xông vào cố thủ

Bị người lạ đột nhập, bà Vân liền thông báo cho con dâu là chị Vũ Thúy Hảo (31 tuổi, cùng cháu nội là bé Trần Vũ Khánh Ngọc 3 tuổi) đang ở trên tầng 2 của ngôi nhà tìm cách thoát ra ngoài.

Sợ bị đối tượng khống chế nên chị Hảo đã ôm con gái trèo ra lan can và được người dân bắc thang đưa xuống đất an toàn.

Nhận được tin báo, công an phường 5, công an quận 8 và lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 – công an quận 8 đã có mặt thuyết phục đối tượng mở cửa. Lúc này, nhiều trinh sát công an quận 8 bí mật áp sát từ ngôi nhà bên cạnh để tìm cách vào trong, một mũi trinh sát khác cũng tiếp cận từ lầu 1 của ngôi nhà nói trên. Sau 20’, công an đã bất ngờ ập vào ngôi nhà khống chế được thanh niên đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Người dân vây kín con hẻm để theo dõi vụ việc

Tại cơ quan công an, thanh niên này tỏ ra mệt mỏi và lờ đờ nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai thanh niên nói trên để làm rõ mục đích nghi can này đột nhập vào nhà người khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật