Mẹ bế con trèo lan can trốn kẻ cố thủ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát hiện thanh niên lạ mặt xông vào nhà chốt cửa để cố thủ, chị Hảo đang ở lầu một vội bế con gái 3 tuổi thoát ra ban công, trèo xuống đất.
Mẹ bế con trèo lan can trốn kẻ cố thủ
Căn nhà của bà Vân bị nam thanh niên lạ mặt xông vào cố thủ. Ảnh: An Nhơn

7h30 ngày 21/10, một thanh niên đi lang thang vào khu nhà trọ ở số 1009 Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8, TP HCM) do bà Nguyễn Thị Một (59 tuổi) làm chủ. Người này gõ cửa từng phòng nhưng do mọi người đều chốt nên anh ta vào một nhà kho đập phá đồ đạc.

Bị ông Nguyễn Văn Ba (53 tuổi, em trai bà Một) dùng gậy đuổi ra ngoài, anh ta chạy sang hẻm số 1132 đối diện, xông vào nhà của bà Lê Thị Thu Vân (54 tuổi) xin "thuốc". Bị chủ nhà từ chối, hắn đẩy bà Vân ra rồi khóa cửa.

Hoảng sợ trước hành động kỳ quặc này của "kẻ không mời mà đến", bà Vân thông báo cho con dâu Vũ Thúy Hảo (31 tuổi) đang ở trên lầu một tìm cách thoát ra ngoài. Ngay lập tức, chị Hảo ôm con gái 3 tuổi trèo ra lan can và được người dân bắc thang đưa xuống đất an toàn.

Công an địa phương cùng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 đã có mặt thuyết phục nam thanh niên này mở cửa. Nhiều trinh sát quận 8 bí mật áp sát từ ngôi nhà bên cạnh tìm cách vào trong, một mũi khác tiếp cận từ lầu một. 20 phút sau, công an đã ập vào ngôi nhà, khống chế được nam thanh niên đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại Công an phường 5 (quận 8), thanh niên này tỏ ra mệt mỏi, mắt lờ đờ nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Anh ta bị tạm giữ để phục vụ việc điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật