Tân nương đòi ly hôn trong tuần trăng mật vì chồng ‘công lực vô biên’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện bi hài ở Phong Điền - TP.Cần Thơ, vì chồng đòi “yêu“ từ 6 - 8 lần mỗi đêm, khiến ngay trong tuần trăng mật cô dâu đã viết đơn xin ly hôn.
Tân nương đòi ly hôn trong tuần trăng mật vì chồng ‘công lực vô biên’
Tân nương đòi ly hôn trong tuần trăng mật vì chồng 'công lực vô biên' (Ảnh minh họa)

Quen nhau mấy tháng là cưới

Giữa tháng 10/2014, PV có dịp về huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) và biết đến một câu chuyện ly hôn khá bi hài xảy ra ở xã Trường Long. Theo đó, cô dâu Phạm Thị Lý (20 tuổi) – ngụ ấp T.T., cương quyết trả sính lễ và đòi ly hôn chồng (anh Nguyễn Văn Được - ấp T.H) khi 2 người đang trong giai đoạn “tuần trăng mật”. Nguyên nhân mà cô dâu đưa ra là không thể chịu đựng nổi việc chồng đòi “yêu” liên tục từ 6 – 8 lần/đêm!

Câu chuyện này được ông B.L – Bí thư chi bộ ấp T.H., ấp Trường Long – nơi chú rể cư ngụ, thừa nhận: “Hôm đó tui đang loay hoay làm một số việc ở ấp thì ông Phạm Văn Tâm (cha ruột của cô dâu) hớt hở hớt hải cầm lá đơn chạy tới bảo: “Ông phải xử liền vụ này cho tui, phải cho con gái tui ly hôn ngay mới được. Ông nghĩ mà coi, trên đời này có thằng chồng nào bắt vợ chịu đựng cho “yêu” từ 6 – 8 lần mỗi đêm và kéo dài gần 2 tuần rồi. Như vậy thì… trâu cũng chết, chứ người nào chịu nổi…”

Theo lời của ông B.L., thì gia đình ông Nguyễn Văn Biên (cha ruột của anh Được) làm nông nghiệp, Được là con trai út trong nhà có tổng cộng 6 chị em . Nhờ cần cù chịu khó, giỏi làm nông nên gia đình ông Biên mua được nhiều đất đai và kinh tế khá ổn định. Anh Được dù lớn trong gia đình làm nông, nhưng anh không thích “lội đồng” như các anh chị trong nhà mà muốn tìm một nghề khác để mưu sinh. Thế nên anh Được không muốn lấy vợ sớm. Tuy nhiên, vì bị cha mẹ thúc ép liên tục nên cuối cùng Được đồng ý cưới cô gái lớn Phạm Thị Lý làm vợ.

Cha chú rể thì cho biết: “Hôm đó thằng Được nói với vợ chồng tui là có biết con Lý ở ấp T.T. cạnh bên, cách nhà không đầy 1km. Gia đình bên đó cũng hiền lành, sống nhờ nghề ruộng như bên này. 2 đứa có quen biết nhau khoảng vài tháng và thấy hợp nhau nên … cưới!” Sau khi cậy nhờ mai mối sang nhà ông Tâm để hỏi cưới, phía nhà gái ưng thuận và một đám cưới linh đình diễn ra.

Tân nương đòi ly hôn trong tuần trăng mật vì chồng ’công lực vô biên’ (Ảnh minh họa)

Ông B.L. kể : “Chú rể Nguyễn Văn Được là một thanh niên mới lớn, vóc người gầy ốm trông thư sinh lắm. Vì vậy, khi gia đình cô dâu đệ đơn lên chính quyền đề nghị ly hôn vì lý do kỳ cục ấy, mọi người vô cùng bất  ngờ. Nhất là đám cưới của đôi vợ chồng trẻ này mới diễn ra đúng 13 ngày”.

Chú rể “cười ngượng ngùng” khi được hỏi nguyên nhân

Theo ông B.L., sau khi nhận đơn của ông Phạm Văn Tâm (cha cô dâu), bản thân ông cũng có hỏi han ông Tâm chuyện anh Được “yêu” vợ quá mức có đúng không, vì chưa từng nghe ai nói Được là “cao thủ võ lâm” về khoản “chăn gối”. Ông Tâm khẳng định: "sui gia 2 bên chưa từng có xích mích gì, đôi vợ chồng trẻ cũng không có mâu thuẫn gì cả. Nguyên nhân con ông ly hôn chỉ vì không thể đáp ứng nổi “nhu cầu chăn gối” quá lớn của chồng".

Thấy gia đình nhà gái cương quyết ly hôn nên ông B.L. cùng lãnh đạo ấp T.H. đã chuyển đơn về ấp T.T. – nơi cô dâu cư ngụ để giải quyết. Lãnh đạo 2 ấp đã tiến hành mới gia đình 2 bên ra trụ Sở Ban nhân dân ấp T.T. tiến hành hòa giải theo đúng thủ tục. Buổi hòa giải được “giấu kín” do vậy đây là chuyện khá tế nhị, nhưng người dân địa phương nghe đồn đại nên họ kéo tới đông nghẹt.

Ông N.V.D. – Trưởng ấp T.T yêu cầu cô dâu trình bày lý do vì sao đám cưới mới diễn ra chưa được 2 tuần thì đã vội xin ly hôn. Cô dâu trẻ vừa ngại ngùng, vừa bức xúc, nhưng rồi cũng nói căn nguyên xin bỏ chồng là do quá sức chịu đựng! Cha mẹ của cô dâu cũng đề xuất chính quyền và gia đình ông sui cho phép được ly hôn, bởi con gái quá hoảng sợ và ám ảnh nên không tiếp tục sống chung được.

Chính quyền cũng hỏi chú rể và gia đình về chuyện cô dâu đòi ly hôn, nhưng chú rể chỉ ngồi làm thinh, thỉnh thoảng “cười ngượng ngùng”, rồi… gật  đầu đồng ý. Do 2 bên chưa kịp đăng ký kết hôn, nên việc “chia tay” đường ai nấy đi giữa Nguyễn Văn Được và Phạm Thị Lý được thống nhất kết thúc tại ban Nhân dân ấp, mà không cần đưa lên xã hoặc ra TAND huyện Phong Điền. Về vấn đề thương lượng tiền cưới, vàng, phía nhà gái hoàn trả lại hơn 1 cây vàng cưới cho phía nhà trai. Ông Biên thì thở dài: “Để mọi việc êm thấm, bên tui đồng ý chịu hết số tiền giao cho nhà gái làm đám, tiền mua sính lễ và cho cô gái món quà 3 chỉ vàng. Tổng cộng toàn bộ tốn gần 40 triệu đồng cho một chu‌yện tìn‌h kết thúc chóng vánh trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ”.

Ông Biên cho biết: “Tui nuôi thằng Được từ nhỏ tới lớn nhưng chưa hề thấy nó có biểu hiện gì là quá ham hố về chuyện “chăn gối” .Còn con dâu tui nói là phải chiều chồng 6 – 8 lầm mỗi đêm và kéo dài suốt gần 2 tuần lễ thì đúng là “chóng mặt” thật, rất khó tin. Tui có hỏi: “Thiệt không vậy?”, nhưng thằng con trai tui ngượng ngùng không trả lời. Vì vậy, thực hư việc này chỉ có 2 đứa nó mới rõ thôi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật