Thu tiền tỉ từ... chuối cúng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cây chuối mật mốc của Lao Bảo (huyện Hướng Hoá - Quảng Trị) đã thực sự lên hương trong gần một năm nay, khi những “nhà xuất khẩu chân đất“ lặn lội vào tận rẫy mua gom để mang sang bán tận Trung Quốc.
Thu tiền tỉ từ... chuối cúng
Một điểm thu mua chuối tại "ngã ba chuối cúng" Tân Long.

Một nữ tư thương tiết lộ: Người Trung Quốc kháo nhau mua chuối mốc từ Lao Bảo - Việt Nam về thờ cúng trong các dịp rằm, lễ, Tết thường gặp nhiều may mắn.

Và có thể vì lý do đó mà chuối mốc Lao Bảo được thu mua rất sôi động, giá cả tăng từng giờ, từ giữa tháng chạp âm lịch, giá mỗi buồng chuối tính theo cân nặng, quả to đẹp, khoảng 7 nghìn/kg, thì những ngày giáp Tết này đã lên tới gấp 3, gấp 4 lần. Chủ tịch xã Tân Long - vựa chuối của Lao Bảo - ông Đỗ Văn Khả nói: "Mỗi ngày tư thương thu mua khoảng 45 - 50 tấn chuối mốc để xuất sang Trung Quốc, chưa kể số tiêu thụ nội địa. Xã tôi được mệnh danh là "ngã ba chuối cúng".

Toàn xã có 550ha chuối, chiếm gần một nửa tổng diện tích của vùng chuối Lao Bảo (3 xã), mỗi năm thu thấp nhất là 25 tỉ đồng; hộ có 15ha chuối cúng trở lên, mỗi năm họ bỏ túi trên 100 triệu sau khi đã trừ chi phí.

Trước đây dân xã tôi khốn khổ, nợ nần lao đao vì lao theo buôn lậu gùi cõng qua đường sông Sê Pôn, nay có cây chuối, bà con có công ăn việc làm, không chỉ từ bỏ được buôn lậu mà còn trở nên đủ ăn, giàu có...".

Chị Hồ Thị Lơ, dân tộc Vân Kiều, vận chuyển chuối bằng xe máy từ rẫy ra chợ chuối Tân Long, vừa tới nơi, người ta đã tranh nhau mua rồi. Cầm gần hai triệu bạc đi mua sắm đồ tết cho gia đình, chị vui vẻ: "Năm nay chuối cúng rất được giá nên đồng bào mình phấn khởi lắm, nhà tôi có một nghìn bụi chuối, Tết này cũng thu được ba chục triệu. Những nhà ít hơn thì cũng đủ tiền mua sắm áo quần, giày dép mới cho các cháu vui Tết...".

Còn chàng trai Vân Kiều 24 tuổi Hồ Long thì ao ước: "Em đang có hai nghìn bụi chuối mốc, tính ra mỗi hécta thu được 40 triệu/năm, dễ làm hơn các cây khác nhiều. Cái khó là tìm cách để kìm cây chuối cho nó trổ buồng, thu hoạch đúng vào các dịp rằm, mùng 5 tháng 5 âm lịch hoặc Tết Nguyên đán như thế này thì chẳng mấy năm, vùng Lìa của em giàu có cả".

Cùng niềm vui này, ông Nguyễn Quân Chính - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá - rất lạc quan: "Hai xã và một thị trấn giáp cửa khẩu Lao Bảo gồm Tân Long, Tân Thành và Tân Phước đã làm nên kỳ tích trong việc làm nên sản phẩm chuối mật mốc (dùng để cúng trong lễ, Tết...) và xuất khẩu thu ngoại tệ, con số thu 70 tỉ đồng mỗi năm từ chuối mốc ở ba xã này là rất đáng tự hào. Nó góp phần khẳng định sự lựa chọn cây - con của người nông dân cho vùng đất đặc thù này là đúng. Diễn biến thu mua chuối mốc trong những ngày tháng chạp năm nay cho thấy cung vẫn còn thấp hơn cầu rất nhiều. Vì thế, năm 2009, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để người dân vùng "nguyên liệu chuối cúng" mở rộng diện tích".

Thị trấn Lao Bảo là trung tâm dịch vụ buôn bán sầm uất của Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, vậy mà phía xa, sau những nhà máy, khu chợ, khách sạn phồn hoa kia là gần 250ha chuối cúng của nhiều chủ trang trại sau khi từ bỏ nghề... buôn lậu.
 
Ông Nguyễn Nam - "thị trưởng" của khu "phố Đông" này - nói: "Là người dân, là "quan" thấp nhất ở cơ sở, tôi như "sờ mó" được tác hại của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Buôn bán, thương mại, dịch vụ ngày càng khó khăn; người dân đang chuyển sang sản xuất - trực tiếp làm ra sản phẩm, và tôi nghĩ đó là dấu hiệu tích cực, là lòng yêu nước được cụ thể hoá bằng hành động. Chúng tôi đang tính xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chuối mật mốc của Lao Bảo, bằng cách đó, mật mốc - chuối cúng của Lao Bảo sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn".


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật