Chân đất, mình trần liều lĩnh cứu đám cháy sát Keangnam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn chục thanh niên đi chân đất, dép lê, tay không cầm vòi phun nước trèo lên mái tôn tiếp cận sát khu vực hỏa hoạn khiến nhiều người đứng dưới quan sát phải nín thở vì lo lắng.
Chân đất, mình trần liều lĩnh cứu đám cháy sát Keangnam
hiện trường vụ việc
Vụ cháy lớn xảy ra tại khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội) tối 18/10 ngoài lính cứu hỏa với 10 xe tiếp cận hiện trường còn có sự tham gia của nhiều người dân. Khu vực này gồm nhiều cửa hàng ăn uống và garage ôtô, đội PCCC dù tiếp cận được vị trí qua lối đi chính vào giữa khu nhà xưởng tại mặt phố Dương Đình Nghệ nhưng không dễ dàng tác nghiệp.

Các gian nhà đều được làm bằng chất liệu nhẹ, dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng bùng lên rất nhanh. Khu vực này còn có một xưởng gỗ nằm chính giữa nên đám cháy càng lúc càng bén to. 
Nhận thấy sự nguy hiểm và độ lây lan khủng khiếp, 22h45 phút, một số thanh niên là công nhân và người làm việc khu vực này đã huy động dây dẫn nước từ tòa nhà Keangnam kéo sang để hỗ trợ dập lửa.
Họ không quản ngại sự nguy hiểm, trèo lên nóc mái tôn của các gian nhà xung quanh đám cháy, xối thẳng nước vào giặc lửa. Nhiều người dân đứng phía dưới lo lắng quan sát.
Không ủng, không áo chống lửa, không mũ, không mặt nạ chống ngạt khói hay đồ bảo hộ nào các anh vẫn miệt mài xả thân.
Cấp độ lửa lan rất đáng sợ và dễ bùng nổ nhưng thanh niên này vẫn áp sát. 
Các anh dùng xà beng phá thủng lớp mái tôn, gạch ném thủng các ô cửa kính rồi xả nước xuống các gian nhà liền kề với hy vọng lửa không lan sang rộng hơn.
Người trong ảnh đã bị thụt chân từ trên nóc nhà do lớp mái quá mỏng và dễ vỡ. Rất may anh đã được những người xung quanh hỗ trợ kịp thời kéo lên và chỉ bị rách phần cánh tay.
Phạm Trung Hiếu (áo trắng, sinh năm 1993, quê ở Nam Đinh), nhân viên của bãi xe Quang Đạo trong khu vực hỏa hoạn cho biết, ngoài 10 người làm việc tại đây có cả thanh niên ở nơi khác đi qua thấy cháy cũng xông xáo trèo lên hỗ trợ đội cứu hỏa "nghiệp dư".
Khi không còn nước, các thanh niên đứng nhìn. Phía dưới lính cứu hỏa cũng kịp tiếp cận tận nơi
Lớp vách ngăn giữa các gian nhà khá chắc chắn khiến lực lượng PCCC gặp không ít vất vả.
Tới 23h30, ngọn lửa dần được khống chế, nhóm thanh niên tiếp tục kéo dài đường nước mới do xe cứu hỏa hỗ trợ tiếp cận gần nhất với ngọn lửa.
Đến 0h15, khoảng hơn 2 tiếng rưỡi sau khi bùng cháy, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt. May mắn đội quân cứu hỏa nghiệp dư này chỉ một người bị thương nhẹ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật