Hành trình Pajero Sport ‘cập bến’ Đà Nẵng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày cuối cùng của chặng hai “Hành trình Pajero Sport chinh phục Việt Nam“ từ Quy Nhơn đi Đà Nẵng, đoàn xe đã vượt qua quãng đường 300km với nhiều đoạn đường “khó nhằn“ cho các tay lái.
Hành trình Pajero Sport ‘cập bến’ Đà Nẵng
Ảnh minh họa

chia tay thành phố Quy Nhơn xinh đẹp, đoàn xe nhanh chóng lên đường di chuyển đến thành phố Đà Nẵng theo đúng lịch trình. 6 xe Pajero Sport từ từ hòa vào dòng xe tấp nập trên Quốc lộ 1A. Đường khá hẹp cùng mật độ phương tiện khá đông, đa phần là xe khách, xe tải lớn nhỏ gây ít nhiều khó khăn cho đoàn xe.

Nhưng với 15 năm kinh nghiệm roadtrip của trưởng đoàn Nguyễn Phong, tất cả vẫn làm chủ được tốc độ di chuyển, vượt an toàn những chướng ngại vật và giữ khoảng cách đội hình. Trên suốt chặng đường, đoàn xe cũng khiến người đi đường chú ý với dáng vẻ thể thao mạnh mẽ cùng tiếng pô gầm phấn khích từ khối động cơ V6.

Đoàn xe lần lượt đi qua các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ của miền đất võ Bình Định rồi qua sông Ba Liên để vào thị trấn Bồng Sơn. Tuyến Quốc lộ 1A đang ở trong giai đoạn sửa chữa toàn diện nên có khá nhiều đoạn mặt đường rất xấu với nhiều ổ gà, ổ voi, sóng trâu... Đường đi hẹp và nguy hiểm từ những chiếc xe máy có khi phải lấn sang làn ôtô nên các thành viên trong đoàn phải tập trung khá cao và cầm lái vững để đảm bảo an toàn của hành trình. Vô-lăng phản ứng linh hoạt khi chạy ở tốc độ thấp giúp cho thao tác bẻ lái nhẹ nhàng, dễ dàng tránh né các chướng ngại vật.

Đoạn đường đi ngày thứ hai gập ghềnh rất nhiều nhưng với hệ thống giảm xóc hoạt động hiệu quả và linh động, chiếc Pajero Sport không gây nhiều mệt mỏi cho các thành viên ngồi trên xe. Gầm xe cao đến 215mm nhưng Pajero Sport vẫn không bị nghiêng và chao tay lái nhiều mỗi khi xe bị "sụp" một bánh xuống ổ gà, ổ voi. Đoàn tiếp tục vượt qua đèo Nhông và đèo Bình Đê để tới Sa Huỳnh. Vô-lăng có đường kính tương đối nhỏ và phản ứng nhanh nhạy với mặt đường giúp người lái dễ dàng kiểm soát từng góc cua và nhanh chóng đưa đoàn đến điểm dừng chân tại resort Sa Huỳnh.

 

Càng tiến gần về Đà Nẵng, mật độ xe tham gia giao thông càng dày đặc. Nhờ hộp số tự động 5 cấp thông minh INVECS-II, Pajero Sport đã tự động trả về số thích hợp mỗi khi người lái đạp mạnh chân ga để tăng sức kéo, giúp thực hiện những cú vượt xe một cách nhẹ nhàng, thoải mái.

Đội hình 6 chiếc Pajero Sport thẳng tấp nối đuôi nhau khẩn trương tiến đến địa phận tỉnh Quảng Nam để kịp lich trình chuyến đi. Thời tiết buổi trưa tại xứ Quảng khá khô hanh nhưng nhờ bộ ghế da êm ái, hệ thống điều hòa tự động đã đem lại cảm giác thoải mái tối đa cho các gia đình trong suốt hành trình chặng hai này.

Theo hành trình, đoàn sẽ tham quan Faifo – phố Hoài Hội An với những dãy nhà cổ đẹp như tranh vẽ. Đoàn xe rẽ vào con đường Hùng Vương nhỏ hẹp chạy dọc theo sông Thu Bồn thơ mộng. Phố Hội đón các thành viên bằng một buổi chiều với nắng vàng rực rỡ trải dài trên dòng sông.

Giữa dòng người và xe cộ đông đúc len qua từng con phố chật hẹp, Pajero Sport vẫn luồn lách dễ dàng qua từng góc phố nhỏ nhờ bán kính quay đầu chỉ 5,6m. Chiếc SUV 7 chỗ hầm hố với chiều dài tổng thể gần 5m không gặp quá nhiều khó khen khi chen vào dòng người tấp nập đang hối hả mua bán trong một buổi chiều đầy nắng... Phố cổ như nhộn nhịp hơn ngày thường với sự xuất hiện của đoàn xe Pajero Sport 6 chiếc đang trong hành trình chinh phục Việt Nam.

Mải mê với phố cổ, đoàn xe Pajero Sport vào đến Đà Nẵng theo con đường ven biển đi từ Cửa Đại đến Mỹ Khê khi trời đã mờ tối nên tầm quan sát của xe đã không còn tốt do trời tối nhanh và nhiều sương mù. Lúc này, các gia đình mới thấy sự hữu dụng của hệ thống đèn pha dạng HID, ánh sáng đèn rõ cùng tầm chiếu rất xa giúp đoàn hoàn toàn tự tin cho xe tiến vào trung tâm thành phố Đà Nẵng với tốc độ cao để kịp về A La Carte nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Cầu Rồng, Sông Hàn tối nay dường như lung linh hơn như chào đón đoàn Pajero Sport chinh phục thành phố Đà Nẵng…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật