Rượu làm hư cán bộ!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn liên tiếp các vụ việc liên quan tới các cán bộ có ’hơi men’ dẫn đến xảy ra hành vi không đúng làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều người.
Rượu làm hư cán bộ!
Rượu làm hư cán bộ!

Thời gian gần đây một số cán bộ bị phản ánh có những hành động không đúng trong tình trạng say xỉn thiếu tỉnh táo dẫn tới hậu quả không mong muốn, gây nên những bức xúc trong dư luận. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mọi bằng chứng đều tố cáo những cán bộ này có sử dụng rượu bia gây ảnh hưởng tới công tác, mặc dù có những vị làm phó giám đốc, giám đốc chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân họ đã phải trả bằng một giá đắt.

Vụ việc ngày 15/10 vừa qua xảy ra tại bệnh viện Lương Tài, Bắc Ninh đã khiến chính giám đốc bệnh viện phải thốt lên ’Tôi đã đánh mất tất cả".

Giám đốc bệnh viện xay rượu, văng tục, cản trở phóng viên

Vụ việc đáng tiếc của vị giám đốc này xảy ra vào sáng 15/10, khi hàng trăm công nhân may Công ty TNHH Một thành viên may DHA Bắc Ninh (trụ sở tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng, đi ngoài, buồn nôn, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong khi hàng trăm bệnh nhận bị ngộ độc thực phẩm thậm chí không có giường để nằm thì ông Phạm Văn Phan (Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài) xuất hiện, người nồng nặc hơi rượu. Ông này đã quát chửi, thậm chí dọa đập máy quay của phóng viên, "đuổi phóng viên ra khỏi nhà tao".

Ngay lập tức sau khi nhận được phản ánh, ngày 16/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo khẩn Sở Y tế Bắc Ninh tạm đình chỉ công tác đối với vị Giám đốc này. Sau khi tỉnh táo vị giám đốc đã đưa ra lời trần tình và theo ông nguyên nhân dẫn đến sai lầm của mình là do áp lực cứu chữa cả trăm bệnh nhân, trong khi không đủ trang thiết bị và giường, người bệnh phải nằm la liệt trong ngoài hành lang. Ông thừa nhận hành vi nổi nóng và có những lời lẽ không chuẩn với phóng viên, nhưng khẳng định không hề uống rượu.

Chịu trách nhiệm trước hành vi không đúng chuẩn mực của mình ông bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm, giãi bày sau sự việc ông chia sẻ: suốt từ sáng sớm ngày 14 đến ngày 15/10, bệnh viện Đa khoa Lương Tài đã nỗ lực hết sức, cứu chữa cho cả trăm công nhân, tất cả đã qua cơn nguy kịch. Lãnh đạo Sở và tỉnh cũng về thăm và động viên. "Đáng lẽ chúng tôi đã nhận được bằng khen vì việc này, tuy nhiên chỉ vì một phút mất bình tĩnh, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã đánh mất tất cả", ông nói.

Giám đốc say rượu đập ly vào mặt nhân viên cũ

Khoảng 21h ngày 15/10 trong lúc nhậu tại quán Cây trứng cá trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), tự nhiên ông Dũng - Giám đốc Công ty cầu đường 719 (tại Bạc Liêu) cầm ly bia đưa lên và đập thẳng mặt ông Tuyến (50 tuổi, Hạt trưởng Hạt QLĐB 73.4 thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 73) rồi bỏ ra xe ô tô để tài xế chở đi. Ông Tuyến lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương vùng mặt, nồng độ cồn trong máu cao gấp bốn lần cho phép.

Sau khi tỉnh táo, vị Giám đốc đã giải trình về hành vi đập ly bia vào mặt nhân viên cũ rằng: “không nhớ vì sao mà đánh anh Tuyến, cũng không nhớ là đánh mấy cái. Lúc đó tôi xỉn lắm rồi. Tôi rất áy náy và cho người thân lên Cần Thơ chăm sóc cho anh Tuyến và mong anh bỏ qua cho”.

Trong khi đó, ông Tuyến cho biết: “Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi cũng không rõ vì sao anh Dũng lại đánh tôi. Tôi chỉ nhớ ảnh cầm ly bia lên mời rồi táng thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ còn biết ôm mặt, máu chảy ướt cả quần áo”. Và sau khi đánh vào mặt ông, ông Dũng lên xe đi thẳng về Bạc Liêu và đến sáng 16/10 vẫn không hỏi thăm.

Sự việc không đáng có đã xảy ra ngay trên bàn nhậu, khi cả hai vị cán bộ này đều không còn tỉnh táo, không nhớ nổi hành vi của mình, chính họ đã đánh mất tình cảm giữa hai người từng là cấp trên cấp dưới và hậu quả ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của anh Tuyến.

Hai phó giám đốc sở đánh nhau ngay trong quán nhậu

Từng là 2 người bạn thân thiết nhưng ngay sau chầu nhậu họ đã trở thành ’đối thủ’ và sẵn sàng đánh nhau

Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước đánh nhau, thông tin này đã khiến cả tỉnh Bình Phước được dịp xôn xao bàn tán. Sự việc xảy ra từ một mâu thuẫn nhỏ, khoảng 14h ngày 12/8, sau khi kết thúc một lớp học dành cho chuyên viên chính, ông C. (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) và ông K. (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) có tiếp khách tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài). Trong buổi nhậu, hai người có lời qua tiếng lại và xô xát. Hậu quả ông C. phải đi bệnh viện may nhiều mũi ở vùng tai, đầu.

Một nhân viên làm việc tại karaoke Bóng Trăng cho biết hơn 14h ngày 12/8 xảy ra sự việc, người này đứng ở ngoài phòng karaoke và nghe có tiếng la trong phòng. Sau đó một số người ăn mặc rất lịch sự đưa một người bị chảy máu ở vùng đầu ra khỏi quán lên xe đi cấp cứu.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Vũ Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - người phát ngôn sở này cho biết : “Vụ việc chỉ là xích mích nhỏ trong lời nói dẫn đến xô xát, hai cán bộ này đã xin lỗi nhau rồi. Đây chỉ là chuyện cãi nhau do có hơi men mà thôi. Sở Nội vụ sẽ tham mưu hình thức xử lý sau. Còn việc nhậu trong giờ làm việc, ông C. được lãnh đạo Sở Nội vụ cử đi tiếp khách chứ không phải ăn nhậu tùy tiện trong giờ hành chính”.

Vụ việc bê bối khiến hình ảnh của những vị lãnh đạo nắm quyền hành trong tay với tư cách đạo đức đi chỉ đạo biết bao người lại có những hành vi không đúng khiến dư luận không khỏi bất bình.

Trước đó Bộ Tư pháp đã có quy định về việc cấm uống rượu bia hoặc đồ uống có cồn trong buổi trưa các ngày làm việc được đông đảo CB-CCVC và nhân dân đồng tình ủng hộ. Lợi ích từ việc cấm này là vô cùng to lớn nhưng việc thực hiện liệu có dễ dàng! Để không còn những trường hợp trên xảy ra gây xôn xao dư luận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật