Ớt hiểm coi vậy mà cay xé lưỡi đó nghen!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần gần gũi, cô ấy hay cười khúc khích rồi ghẹo thằng nhóc “bé xíu xiu như trái ớt hiểm; làm ăn không ra ngô, ra khoai gì hết“.
Ớt hiểm coi vậy mà cay xé lưỡi đó nghen!
Ảnh minh họa

Năm nay tôi 26 tuổi, đã có người yêu và chuẩn bị cưới. Trước đây 8 năm, tôi đã từng gần gũi "trên mức tình cảm" với một cô bạn nhưng sau đó chia tay vì tính tình không hợp nhau.

Mỗi lần gần gũi, cô ấy hay cười khúc khích với vẻ bí hiểm. Tôi hỏi mãi cô ấy mới thú nhận là tôi làm cho cô ấy "nhột" vì thằng nhóc "bé xíu xiu như trái ớt hiểm; làm ăn không ra ngô, ra khoai gì hết".

Nghe bạn gái nói, tôi mới giật mình nhìn lại và thấy đúng là cậu nhóc có ngoại hình rất khiêm tốn. Nói trái ớt hiểm thì hơi quá nhưng thật sự thì nó rất nhỏ. Chính vì điều này mà tôi mất hẳn tự tin, một thời gian dài không dám yêu ai.

Mãi cho đến cách nay 2 năm, tôi gặp người yêu tôi bây giờ. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là bạn bè, nhưng chơi với nhau một thời gian tôi thấy cô ấy rất tốt, tính tình hai đứa lại rất hợp nhau nên tôi đem lòng yêu mến và quyết định tiến tới hôn nhân.

Tưởng đâu như vậy là ổn, không ngờ một bữa nọ, tôi bỗng giật mình khi nhớ tới chuyện "trái ớt hiểm" ngày trước và thấy lo lắng vô cùng. Quan sát kỹ, tôi thấy cậu nhóc hơi bị thấp bé, nhỏ con: lúc bình thường chỉ khoảng 5-6 phân; khi cươ‌ּng cứn‌ּg thì gấp đôi con số đó.

Tôi sợ sau khi cưới, bà xã lại chê tôi làm cho cô ấy bị "nhột" thì có lẽ sẽ ê chề lắm. Tại sao tôi cao lớn (1,7 mét) mà thằng nhỏ lại "lùn" như vậy? Có cách gì cải thiện kích thước, để nó "oai phong, lẫm liệt" hơn hay không?

lethanhphong...@yahoo.com.vn

Bạn thân mến,

Cô bạn "thuở thiếu thời" của bạn đúng là tinh nghịch. Chuyện nghiêm túc như vậy mà lại đem ra cợt đùa, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là làm cho bạn tự ti, mặc cảm; suốt thời gian dài không dám yêu ai. Có dịp nào gặp lại, có lẽ phải bắt cô bạn "đền bù thiệt hại về tinh thần" mà cô ấy đã gây ra cho bạn.

Tuy nhiên, nói vậy thôi chứ thực hư thế nào, phải từ từ tìm hiểu thì mới có thể gỡ cái đám bùng nhùng trong lòng bạn. Trước tiên, cần nhắc lại là chu‌yện ấ‌y xảy ra đã 8 năm, tức là khi ấy bạn 1‌8 tuổ‌i. Ai mà biết được khi ấy thằng nhỏ đã phát triển tối đa hay chưa? Không ít thiếu niên 1‌8 tuổ‌i nhưng cơ quan sin‌ּh dụ‌ּc vẫn chưa trưởng thành mà tiếp tục lớn mạnh thêm một thời gian nữa. Biết đâu bạn lại rơi vào trường hợp này?

Thường dươ‌ּng vậ‌ּt ngắn có nguyên nhân do di truyền, bẩm sinh hay do chế độ dinh dưỡng kém. Cũng có khi hình dáng thấp bé của chú nhóc là bởi khi mang thai, người mẹ sử dụng những loại thuốc gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển nội tiết tố nam. c‌ơ th‌ể suy nhược cũng làm cho dươ‌ּng vậ‌ּt không thể phát triển một cách toàn diện. Các bệnh lý như viêm tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, mất cân bằng nội tiết tố nam... cũng là nguyên nhân khiến các anh chỉ sở hữu... súng lục chứ không phải súng trường!

Thế nhưng, tiêu chí nào để biết là "ngắn" hay "dài"? Theo các nhà nghiên cứu, đo đạc, chỉ khi nào nó dưới 4cm ở trạng thái bình thường thì mới bị coi là ngắn. Còn nếu như bình thường nó dài khoảng 5 - 7cm; khi bị trêu ghẹo nó cươ‌ּng cứn‌ּg, dài thêm từng ấy nữa thì xem như hoàn toàn khỏe mạnh.

Đối chiếu tiêu chuẩn ấy thì súng ống của anh bạn chừng ấy là "đủ xài" rồi chứ không bị liệt vào nhóm "nhỏ con". Ai cũng biết, ớt hiểm coi vậy mà cay xé lưỡi chứ chẳng phải chơi đâu nghen! Bạn không nên lăn tăn làm gì; cố gắng luyện tập sức khỏe để khi cưới vợ rồi thì bắn phát nào trúng phát đó.

Nhiều người, nhất là các đấng mày râu cứ nghĩ rằng dươ‌ּng vậ‌ּt ngắn và nhỏ sẽ làm giảm kho‌ái cả‌m khi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Thực tế, có đến 75% chị em được hỏi khẳng định không phải như vậy. Họ chú trọng kỹ thuật hơn là kích thước. Thậm chí, khi gặp phải "hàng khủng" nhiều chị em còn bỏ của chạy lấy người chứ chẳng ham hố gì đâu!

Xin nhắc lại, nếu bạn đã đo kiểm và thấy kích thước của thằng nhỏ lúc nhu và cương đúng như vậy thì chẳng có gì phải lo lắng; chẳng phải bận tâm tìm cách "bón thúc" cho ớt hiểm thành... ớt sừng trâu làm gì. Điều quan trọng nhất là hãy vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực cùng... giọng cười khúc khích của cô bạn cũ ra khỏi tâm trí.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật