Tưng bừng khởi động ’Vietnam Idol’

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối qua, ngay sau khi 'American Idol' có kết quả chung cuộc, tại Việt Nam, phiên bản của cuộc thi này cũng được phát sóng số đầu tiên. Vòng loại của cuộc thi tại Hà Nội chưa lộ diện nhân tố sáng giá, nhưng các thí sinh mang lại không khí khá vui nhộn
Tưng bừng khởi động ’Vietnam Idol’
Ảnh minh họa

Không mô phạm như nhiều cuộc thi tiếng hát tại Việt Nam, Vietnam Idol có không khí cởi mở hai chiều được bày ra giữa thí sinh và giám khảo: có nhận xét và có trả lời, có sự chứng tỏ bằng giọng hát và sự thể hiện bằng cá tính trong cách nói chuyện... Vì vậy, vòng loại cuộc tranh tài tạo được sự tươi tắn trẻ trung bên trong và bên ngoài phòng thi.

Xếp hàng để trở thành "Thần tượng âm nhạc".
Ảnh: Đ.T.

Khi được MC phỏng vấn, có thí sinh bày tỏ sự tự tin với bài hát đã được chuẩn bị từ lâu: "Em thể nào cũng được mà", có người thật thà: "Em run đến nỗi muốn bóp nát chai nước trong tay này"... Mỗi người một tâm trạng, nhưng không khí căng thẳng, thắng thua cũng phải nhường chỗ cho tinh thần của một sân chơi nhiều sức trẻ. Những sàn nhảy hip hop, cải lương, hội buôn chuyện phiếm... được bày ra trước cửa phòng thi khá hồn nhiên. Thí sinh mạnh dạn chứng tỏ mình giữa đám đông bạn bè. Nếu không trúng tuyển thì ít ra họ cũng có được một cuộc vui "đáng công của".

Trong phòng thi với 3 vị giám khảo: nhạc sĩ Tuấn Khanh, Hà Dũng, ca sĩ Siu Black, không khí cũng "nhí nhảnh" không kém. Một thí sinh thi xong, được giám khảo chia buồn, bước ra phàn nàn: "Sao mà yêu cầu cao quá", nhưng vẫn gặng hỏi: "Em rớt thật sao giám khảo? Em thấy em hát được mà".

Cũng chính vì tính chất đại trà, không chuyên mà cuộc thi diễn ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Một cô đến từ Hà Nội hát xong câu đầu và che miệng cười: "Xin lỗi, em quên mất câu tiếp theo". Anh khác không ngần ngại chứng tỏ cá tính riêng của mình bằng phong cách biểu diễn vò đầu bức tóc, quằn quại, khi được giám khảo Siu Black yêu cầu hát một bài thật tâm trạng thì chuyển qua nhăn nhó, đau khổ, gào thét... Còn có vô số những điệu nhảy tự chế do hâm mộ Thu Minh, Bi - Rain, Justin Timberlake... được thí sinh Vietnam Idol phô diễn.

MC Nguyên Vũ, Thanh Thảo và các thí sinh của cuộc thi. Ảnh: Đ.T.

Chính ba vị ngồi ở ghế cầm cân nảy mực cũng làm giảm đi tính chất "nghiêm trọng" của một cuộc thi. Lúc họ nghiêm trang: "Chúc mừng em vào tiếp vòng sau", lúc lại hài hước: "Chị rất tiếc phải... cho em đi vào vòng tiếp theo". Siu Black nghiêng ngả, lắc lư theo biểu diễn của thí sinh, Tuấn Khanh luôn thích "chọc ngoáy" bằng những câu hỏi lắt léo...

Số đầu tiên của Vietnam Idol được phát sóng nhận được hiệu ứng khá tốt từ khán giả. Có những thước phim quay công phu tận nhà của thí sinh, những sinh hoạt của họ trong cuộc sống đời thường..., dù chưa biết họ có phải là thí sinh được chọn không.

Tuy nhiên, cũng có không ít sự phản ứng từ giới chuyên môn cho rằng trong vòng thử giọng, có những giám khảo chưa đủ tên tuổi, uy tín để ngồi ở vị trí chấm thi. Cũng có thí sinh bị loại ở phòng A, sang phòng B lại đậu.

Cuộc thi Vietnam Idol được khởi động từ 4/4, tổng số thí sinh tham gia là 3.403 (Cần Thơ: 296, Hà Nội: 695, Đà Nẵng: 405, TP HCM: 2007). Có 82 thí sinh được chọn vào vòng thi Theatre, 30 người được đi tiếp vào vòng thi Piano. Show trực tiếp vòng Piano sẽ diễn ra vào 21/6 tại trường quay HTV.

Vòng thi Piano, các thí sinh sẽ thi với ban nhạc, hát những bài quy định của BTC, có cả hình thức song ca lẫn tốp ca. Tiêu chí để giám khảo lựa chọn thí sinh vào đến vòng thi này là: giọng ca, phong cách biểu diễn, cá tính.

Khác với tiêu chí ban đầu, BTC đã chấp nhận những thí sinh có học thanh nhạc và ca sĩ tham gia cuộc tranh tài này. Một số gương mặt nổi tiếng đã có mặt ở vòng thử giọng cuộc thi như: ca sĩ Thùy Lâm, Gia Huy (cựu thành viên nhóm MTV)...

Đ.D
Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 53
  1. Chuyện bi hài của Vietnam Idol
Video và Bài nổi bật