Một Tổng GĐ và người nước ngoài bị hành hung tại khách sạn 4 sao đất cảng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh N. cùng ông Raymond Liew – Giám đốc quản lý chất lượng của công ty của anh N. và ông Trần Thiết Hùng (Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) đã bị hành hung tại một khách sạn 4 sao ở Hải Phòng.
Một Tổng GĐ và người nước ngoài bị hành hung tại khách sạn 4 sao đất cảng
Cảnh ẩu đả tại khách sạn Pearl Tiver ở Hải Phòng. (ảnh cắt từ clip)

Anh T.H.N, SN 1982, trú tại Ba Đình, Hà Nội – Tổng GĐ Công ty văn phòng phẩm tại Hải Phòng phản ánh về việc anh cùng nhân viên người nước ngoài và khách của mình bị hành hung phải nhập viện.

thương tích của anh N.

Theo nội dung đơn phản ánh của anh N., do đặc thù công việc, công ty của anh N. thường xuyên có các đối tác, bạn hàng chuyên gia nước ngoài đến từ Mỹ, Anh, Ý, Hàn Quốc… sang làm việc tại nhà máy của công ty anh N. Mỗi khi khách đến làm việc, công ty đều đặt phò‌ּng th‌ּeo hợp đồng thuê khách sạn Pearl Tiver tại Hải Phòng.Vào khoảng 23h40, ngày 11.10.2014, anh N. cùng ông Raymond Liew – Giám đốc quản lý chất lượng của công ty có đưa khách gồm ông Trần Thiết Hùng (SN 1960, Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam), ông Li Pak Yeung Venon (SN 1962, người – Trung Quốc) tới khách sạn nói trên nghỉ.

Toàn bộ diễn tiến cuộc ẩu đả đã được hệ thống camera của khách sạn ghi lại. (Ảnh chụp từ clip)

Trong lúc chờ đợi để lấy phòng tại sảnh khách sạn thì có một đoàn khách 7 người, trong đó có 2 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Ông Raymond Liew nghe lễ tân nói là hết phòng và đã giải thích với đoàn khách tại sảnh trước quầy lễ tân.Không hiểu vì lý do gì, anh N. thấy một số người trong đoàn khách 7 người (trong đó có cả người nước ngoài) đã lao vào đánh ông Raymond Liew.

Thấy vậy, anh N. và ông Trần Thiết Hùng vội vàng vào can ngăn thì bất ngờ bị những người này lao vào đánh đập và có những hành vi vô cùng dã man, lao vào khóa tay bẻ cánh khỉ, đè xuống sàn để người khác đánh và đạp vào mặt… Theo lời anh N. thì các nhân viên bảo vệ và nhiều người bị một trong số người của đoàn khách nói trên đã ngăn cản, không cho gọi điện báo lực lượng công an.

Qua xem lại những đoạn video được ghi lại qua hệ thống camera giám sát của khách sạn cho thấy, ông Raymond Liew đã bị một người trong nhóm 7 người kia xô đẩy, hành hung. Sau đó hai bên xảy ra ẩu đả. Lực lượng bảo vệ của khách sạn khi vào can ngăn cũng bị nhóm người kia bỏ ngoài tai, thậm chí quay lại định đánh cả bảo vệ.

Đáng lưu ý là, băng ghi hình từ hệ thống camera của khách sạn cho thấy, từ khi xảy ra xô xát, một người đàn ông mặc áo cộc đen rút trong ví ra vật gì đó như một tấm thẻ ngành, liên tục giơ lên thị uy. Nhưng người này cũng lại tham gia cùng một người đàn ông nước ngoài đánh nhóm anh N. rất hung hăng.

Trước khi rời đi, hình ảnh từ camera cũng cho thấy có sự xuất hiện một người mặc sắc phục công an và một khẩu súng trên tay. Tuy nhiên người này cũng rời khỏi khách sạn sau khi được người đàn ông áo đen đưa cho xem một vật gì đó như một tấm thẻ ngành.

Người người đàn ông mặc áo cộc đen rút trong ví ra vật gì đó như một tấm thẻ ngành cho người mặc sắc phục công an xem. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện nay, anh N. đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Theo bệnh án của anh N. cho thấy, anh nhập viện trong tình trạng: chấn động não, đau đầu, tụ máu quanh mắt trái, tụ máu dưới da đầu và vùng chẩm, buồn nôn, sốt nhẹ, sung nề góc hàm trái…Do quá sợ hãi, ông Raymond Liew sau đó đã bay về Hồng Kông còn ông Trần Thiết Hùng thì về điều trị tại bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả - Quảng Ninh.
Hồ sơ bệnh án của anh N.
Ngay trong đêm xảy ra sự việc, anh N. và các nạn nhân đã tới trụ sở Công an phường Anh Dũng quận Dương Kinh trình báo, lấy lời khai. Sau đó, sự việc được báo cáo lên Công an quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Một cán bộ CA quận Dương Kinh cho biết, hiện nay, các điều tra viên đã tới bệnh viện gặp anh N. để lấy lời khai, đồng thời đề nghị phía công ty anh N. vận động ông Raymond Liew sớm trở lại Việt Nam để phục vụ công tác lấy lời khai, điều tra.







Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật