Phó chánh thanh tra Hà Tĩnh bị tố dọa nạt doanh nghiệp

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đơn tố cáo ông Lê Ngọc Huấn – Phó Chánh thanh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh mạo danh cán bộ văn phòng tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh khi tới doanh nghiệp “làm việc” lại không có giấy giới thiệu…
Phó chánh thanh tra Hà Tĩnh bị tố dọa nạt doanh nghiệp
Ông Huấn yêu cầu doanh nghiệp Hưng Giang mang con dấu để tự ông đóng vào giấy tờ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Lê Văn Bảy – Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hưng Giang (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) gửi Báo điện tử Một thế giới: Vào 14h30, ngày 22.9.2014, có một đoàn ngươi tự xưng là cán bộ của Cục Thuế và Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tới doanh nghiệp này yêu cầu cung cấp một loạt giấy tờ, kiểm tra việc kinh doanh của đơn vị… nhưng không có giấy giới thiệu.

Người giới thiệu là trưởng đoàn nói tên Hùng làm ở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (sau khi xác minh thì được biết đó là ông Lê Ngọc Huấn - Phó Chánh thanh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh).Tại đây, ông Huấn đã yêu cầu doanh nghiệp Hưng Giang nộp nhiều loại văn bản, giấy tờ khác nhau. Ngoài ra, ông Huấn còn đòi kiểm tra các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong quá trình làm việc, ông Huấn đã có một số hành vi, thái độ không đúng mực, một số yêu cầu vượt quá phạm vi thẩm quyền để nhũng nhiễu.Ông Bảy bức xúc: “Mặc dù mạo danh và làm việc không thông báo trước nhưng vẫn yêu cầu cho kiểm tra các văn bản, bao gồm cả xuất trình báo cáo tài chính, ngân hàng… của chúng tôi”.Xem đoạn băng ghi lại toàn bộ buổi “làm việc” của đoàn cho thấy sự kệch cỡm của vị Phó Chánh thanh tra tỉnh Hà Tĩnh này.

Ông Huấn yêu cầu: “Cái gì cũng phải cung cấp cả luôn, hợp đồng và cả sổ kế toán nữa”. Khi ông Bảy nói sổ kết toán của doanh nghiệp là đúng luật và không cho ông Huấn coi vì đó là bí mật của doanh nghiệp thì ông Huấn đe: “Ông không cho coi thì lập biên bản là ông không cho coi để nhà mình về làm việc với Công an Thanh Hóa.”

Ông Huấn còn nói xấu đối tác của doanh nghiệp Hưng Giang là ông Nguyễn Trọng Tuệ, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Cầm rằng nhà đầu tư nước ngoài là kẻ lừa đảo xuyên quốc gia. Và sự có mặt của ông Huấn như vị cứu tinh của doanh nghiệp: “Mình làm đây là để bảo vệ các ông vì thằng nước ngoài sang lừa đảo tại Việt Nam. Mình nói với Bảy như thế. Chứ không phải nó lừa đảo đất nước mình mà nó lừa đảo cả bản thân nhà ông. Mình nói ông như nó bảo ông làm cho nó 100 tỷ tiền gỗ nhé, nó chuyển cho ông 80 tỷ hoặc 70 tỷ và nó bắt đầu lấy tài khoản cắm ngân hàng là 150 tỷ nó chơi luôn của ông 30 tỷ và 50 tỷ ngân hàng nó cầm 80 tỷ nó về nươc nó thì coi như ông mất 30 tỷ…”

Và, mục đích buổi làm việc này được ông Huấn thẳng thừng rằng: “Chúng tôi, cái mục đích (làm việc) là để xử lý cái ông kia (tức ông Tuệ)”.

Ngoài ra, ông Huấn còn ép doanh nghiệp ký vào các biên bản có sẵn và yêu cầu ông Bảy đưa con dấu của doanh nghiệp cho để ông Huấn tự đóng vào các giấy đó.Khi ông Tuệ xuất hiện tại buổi “làm việc” thì ông Huấn hù dọa ông Bảy rằng: “Chú cứ yên tâm đi, chú không có đường lui đâu, anh nói thật, chú cẩn thận chú không có đường lui đâu”Ông Bảy đáp: “Vầng em biết chứ”, ông Huấn tiếp tục dọa: “Hôm nay chú không có đường lui đâu. Chú yên tâm đi, chú chết luôn. Mình điện cho chủ tịch Hà Tĩnh điện ra cho tỉnh Thanh Hóa ngay.

”Và ngày hôm sau, ông Huấn lại dẫn theo một sĩ quan Công an huyện Như Thanh và Trưởng Công xã Xuân Khang trở lại bắt ông phải mở kho “để kiểm tra”… nhưng đã bị doanh nghiệp phản đối, không cho kiểm tra.

Trao đổi, ông Tuệ cho hay: Câu chuyện có nguồn gốc từ doanh nghiệp tư nhân Hưng Giang ký hợp đồng kinh tế bán cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên cầm (ông Tuệ là Chủ tịch HĐQT) một số ngôi nhà gỗ để lắp đặt một dự án du lịch tại Hà Tĩnh. Theo ông Tuệ, mục đích ra tận Thanh Hóa “tác nghiệp”, hù dọa, moi móc… của ông Huấn là để ngụy tạo hồ sơ, nhằm “chống đỡ” việc ông khởi kiện UBND tỉnh Hà Tĩnh (về việc thu hồi trái luật Dự án của Công ty Thiên Cầm ở tỉnh này)

Trả lời, ông Huấn – người bị tố cáo khẳng định việc mình làm không có gì sai phạm mà ngược lại là hết sức đúng mực.

Nếu muốn biết rõ hơn thì đề nghị báo làm công văn gửi cơ quan, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ và có câu trả lời.Trả lời báo chí, ông Huấn cho rằng, “cách trả lời như thế nào” với người dân “là quyền của tôi, là phương pháp, nghiệp vụ của tôi” và “của… công tác thanh tra”! Ông Huấn cũng yêu cầu phóng viên cho xem bằng chứng và “đe”: Nếu “lôi kéo, dụ dỗ, cưỡng ép người khác tố cáo sai sự thật thì sẽ bị trừng trị!”.

Về việc đóng dấu, ông Huấn khẳng định: Do Giám đốc Bảy… “không biết đóng dấu giáp lai” nên “nhờ tôi đóng giúp cái”(!), trong khi tại băng ghi hình không hề thể hiện việc “không biết đóng dấu” này…


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật