Tài xế của ’sao’

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi đường phố lên đèn, chiếc xe gắn máy chở phía sau một người ăn mặc hào nhoáng, tóc thơm lừng, phóng bạt mạng trên đường. Đó chính là tài xế đang chở nghệ sĩ chạy sô.
Tài xế của ’sao’
Thiêng, tài xế của nghệ sĩ Kim Tử Long.

Họ phải thức đêm đưa đón nghệ sĩ đi hát, diễn từ điểm này sang điểm khác, sau đó túc trực ở phòng thu để chờ đưa rước ngôi sao. Đó là công việc của hầu hết tài xế xe ôm cho các ngôi sao.

Long kể, anh vào nghề từ một lời gợi ý của một ca sĩ sắp thoát “hát lót” để làm “ngôi sao”. Ban đầu, anh làm việc ở một cửa hàng bán kim khí điện máy, tối mới làm tài xế chở ca sĩ đi hát. Nhưng sô của nữ ca sĩ này ngày một nhiều, số tiền lương được trả 12.000 đồng mỗi lượt xe, nay đã được tính thành lương tháng với 1,8 triệu đồng (tiền xăng do ca sĩ trả). Long bỏ nghề bán hàng để làm nhiệm vụ “đèo” ca sĩ chạy sô.

Mức lương dao động mà cánh tài xế xe của ngôi sao được hưởng tùy theo số sô diễn trong tuần. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ hài Hoài Linh, ca sĩ Cẩm Vân, Phương Thanh, Hồng Nhung, Lý Hải, Vũ Hà, Việt Quang, Quang Linh... là những người hậu hĩ với những khoản chi hết sức “mát lòng, mát dạ” tài xế. Minh, tài xế của nghệ sĩ hài Hoài Linh, cho biết: “Có đêm diễn tôi được thưởng 500.000 đồng, anh Linh sộp lắm, luôn nghĩ đến sự cực nhọc của chúng tôi”.

Cũng có những tài xế làm việc không quan tâm đến tiền lương mà chỉ vì được chở người nổi tiếng. Tuấn Tú, tài xế kiêm trang điểm cho ca sĩ Phương Thanh kể: “Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là công việc làm chơi cho vui, nhưng sau tôi quyết định nếu chị cần đi xe gắn máy cho nhanh tôi sẽ làm tài xế. Lương bổng với tôi không thành vấn đề, cái chính là được chở người nổi tiếng”.

Cánh tài xế xe gắn máy của các ngôi sao rành địa bàn chạy sô như thuộc lòng bàn tay của mình. Tuấn Tú biết những con hẻm ngoằn ngoèo có thể tránh những con đường lớn kẹt xe để đưa Phương Thanh đến điểm diễn đúng giờ. Ca sĩ Lý Hải cho biết: “Tài xế là những người quyết định hầu bao của ca sĩ ngôi sao mỗi đêm diễn, vì nếu bể sô, chậm trễ sẽ không được lãnh lương, lại còn mất uy tín với nhà tổ chức”.

Để bảo đảm giờ biểu diễn, mỗi đêm các nghệ sĩ đều giao phó việc chuyên chở cho cánh tài xế. Hoài Linh cho biết có những đêm diễn anh phải chạy đến 12 điểm. Cánh nghệ sĩ hài chạy sô đến chóng mặt. Khoảng cách giữa các suất diễn được tính bằng phút nên tài xế của họ không thể không làm “thiên thần tốc độ” .

Không chỉ là người “đạp gió, cưỡi mây” để đưa ngôi sao đến điểm diễn, tài xế của các nghệ sĩ còn gặp phải những chuyện cười ra nước mắt. Thiêng, tài xế của Kim Tử Long kể: “Biết tôi là người thân cận với cậu, các fan nhờ tôi chuyển giùm thư tình, quà tặng. Một hôm, lúc nửa đêm, một fan nữ nhắn “hung tin” vào máy điện thoại di động của tôi, bảo là sẽ t‌ּự t‌ּử vì thất tình với cậu. Cô đang đứng ở cầu Bình Triệu. Tôi cấp tốc chạy ra. Cô ta đang ngồi khóc, trước đó đã tặng đồng hồ, điện thoại, xe gắn máy cho những người đi đường, đang chuẩn bị nhảy xuống cầu”.

Long kể, có lần chạy sô quá tốc độ bị cảnh sát giao thông yêu cầu lập biên bản giam xe. Long phải thuê một chiếc xe ôm đưa “thân chủ” đến điểm diễn, còn anh theo cảnh sát giao thông về đội. Tất nhiên sau cú phạt đó, Long thất nghiệp. Trong cốp xe Long có đĩa hát của ca sĩ, đến nơi không có đĩa để hát, ca sĩ bị cắt lương nên Long bị mất việc theo.

Vốn là một người thích nhậu nhẹt, hễ nhậu “sương sương” là Công chạy xe với tốc độ chóng mặt. Có lần chở một nghệ sĩ đến điểm diễn, Công gặp mấy anh xe ôm đang nhậu ở trước rạp, anh sáp vào lai rai vài ly, uống quá say đến nỗi nằm ngủ bên lề đường, mặc cho "thân chủ" gào thét vẫn không tỉnh.

(Theo Người Lao Động)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật