Một chàng của MTV đính hôn

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên ngón tay áp út của chàng ca sĩ xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh và anh tiết lộ nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay sẽ đón nàng về dinh.
Một chàng của MTV đính hôn
Anh Tuấn, thành viên của nhóm MTV. Ảnh: Thành Nguyễn.

- Nàng của anh là người như thế nào?

- Cô ấy tên là Kiều Trinh, sinh năm 1987, cao trên 1m60. Cười duyên vì có răng khểnh.

- Yêu một người trẻ hơn mình 9 tuổi, anh thấy tính cách của mình và cô ấy khác biệt thế nào?

- Trinh không hề trẻ con chút nào, nói một cách chính xác hơn là cô ấy già trước tuổi. Trinh khá trầm tính và suy nghĩ như người lớn. Có thể do cuộc sống riêng của cô ấy có nhiều điều cần phải lo lắng. Bố Trinh mất từ khi khi cô ấy còn nhỏ. 16 tuổi, cô ấy và mẹ sang định cư tại Pháp, rồi mẹ cũng có gia đình riêng, tất nhiên cô ấy được gia đình nhỏ của mẹ rất yêu quý, nhưng Trinh cũng phải tập cho mình tính tự lập.

Ở Pháp gần 3 năm, Trinh vừa đi học, vừa đi làm. Môi trường giúp cô ấy lớn lên nhiều. Trinh thích hoạt động xã hội, thích khẳng định mình.

- Vậy trước một phụ nữ cá tính và độc lập như vậy, có lúc nào anh thấy mình bị "lép vế"?

- Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Chúng tôi đều có công việc riêng của mình, làm ca sĩ như tôi đôi khi cũng gieo phiền phức cho người thân, nhưng nên hiểu, thông cảm và chia sẻ với nhau thì chắc chắn hạnh phúc không nằm ngoài tầm tay. Kiều Trinh thích hoạt động xã hội, cô ấy sống tình cảm và biết điều. Tất nhiên, tôi và cô ấy cũng có những lúc cãi nhau, nhưng sau mỗi cuộc tranh luận kịch liệt ấy, dường như chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn.

- Là người nổi tiếng, khi đến với cô ấy, anh gặp những khó khăn gì?

- Ban đầu mẹ của cô ấy không thích tôi, sợ rằng công việc của tôi nay đây mai đó không ổn định. Lấy tôi, Trinh phải về Việt Nam sống, phải xa mẹ, nhưng sau một thời gian bà đã thay đổi. Tôi không biết nói lời hoa mỹ, không khéo léo nhưng bù lại tôi sống chân thành. Đến nhà Trinh, thấy việc là tôi làm, không nề hà, câu nệ. Mẹ cô ấy thích cách sống ấy của tôi. Mới đây thôi, trước ngày đính hôn, Trinh mới nói cho tôi biết điều này.

- Anh nói gì với cô ấy về những mối tình đã qua của mình?

- Trinh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng sẽ là mối tình cuối. Trước Trinh, tôi cũng từng có dăm ba lần yêu, bây giờ tôi vẫn kể cho cô ấy nghe về họ.

Với tôi, những mối tình trước đó là kỷ niệm đẹp và ít ra nó cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, giúp tôi biết cách gìn giữ tình yêu hiện tại.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật